Naruto FC [ Sasori - Artisan of Akatsuki ]

Bình chọn: Ai là người mưu cao kế dày, thâm trầm nhất Naruto ?


  • Total voters
    172
  • Poll closed .
hình như Kảin cũng không sao vì thấy thằng Sặc bảo em Karin đứng yên trước khi đâm
Hết eye charka rồi gen bằng niềm tin mà không sao =))
Karin chết
Thêm mấy chap nữa nó đâm 2 cháu đệ chết nốt --> con đường của Mộ Dung Phục --> Kishi mới xem Thiên Long Bát Bộ =))
 
Mình không hiểu :-/ Danzo làm gọi nguyên một cái cây gắn mắt ra để làm gì thế :-/ Hay là De-tach arm để bơm cho cái mắt của Shisui :-/
 
danzou xài Inazagi mà không dùng Shisui's eye là để chủ yếu câu giờ ,đợi charka phục hồi vì mất khá nhiều khi làm gen lừa tình các Kage trong Ironland và cũng để giấu hàng, xài chiêu cuối với Mad.( có lẽ là dùng thuật của đệ nhất ) Ai dè vẫn thua Plot no jutsu của Kishi .

Không hiểu Tần danz còn gì trăn trối nữa không , vừa được PR 1 lúc giết mấy chục thằng sát thủ với bonus Inazagi ,kịp cho độc giả xem mấy chiêu quèn Đệ nhất khá ư là imba vậy mà chết thảm bại thế này, chưa kịp chiêm ngưỡng MS ....Chết giống đại ca Kisame -WTF ???
 
Karin ko chết đâu.

lại sắp sửa có màn kiếm lách khe lồng ngực, tránh chỗ hiểm vào tim cho mà xem:))
 
Theo như tớ thấy, thì Danzo không là ai khác ngoài nạn nhân của Pr cụ thể hơn là Danzo phải chết để Mad có cớ mà khen.

Nếu anh Sặc có đầu óc chiến thuật tinh tế cỡ Skikamaru thì cái vụ anh ấy ám ảo thuật vào Danzo chúng ta phải vỗ tay hoan hô và tán tụng nhưng nhìn những gì anh ấy thể hiện đến tận bây giờ, chúng ta không thể tìm nối sự giống nhau giữa một thằng "ngu" chui vào giữa hội nghị thượng đỉnh để ăn tạ suýt chết đến nỗi "cụ" phải bật máy hút rác để cứu thằng cháu với một "thiên tài" để ý đến từng chi tiết của đối thủ rồi hạ gục 8-}

Đọc chap này tôi đã rất sốc. Nếu phải so sánh thì sốc như thấy một thằng 100% bị lưu ban đột ngột đạt được học sinh giỏi vậy và cũng như bao nhiều lần khác chúng ta cũng vẫn phải chẹp miệng "con ông cháu cha" để tự an ủi chính bản thân mình :))

Tiện đây tôi cũng xin vài dòng về Karin. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Karin là em có máu les trong người khi định quyến rũ một thằng gay. Tiếp đó, tôi thấy em giống mấy bạn fan Sas với câu của miệng : Sas- "sâm" của (chúng) ta là nhất. Có lẽ họ cũng có phần nào đúng khi gọi bạn Sas là sâm(sama trong kiểu gõ telex ) khi tương lai của bạn Sas là đi .. hát xẩm. Sau những chap lăn lộn với bạn Sas, nhiều người đã hoài nghi liệu Karin có phải là S*x Slave cho một nhóm mắc chứng tình dục lệch lạc khi nhìn thấy những vết đớp trên cơ thể của em . Nhưng đến chap này tôi đã thấy cuộc đời của em Karin không giống bất kì một cái gì khác ngoài cái bao cao su. Khi cần thì thay kẹo cao su nhưng khi đã dùng để chặn "hậu quả" rồi thì không còn chức năng nào khác ngoài việc vứt đi.

Than ôi, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Dẫu sao đến cuối đời em ấy cũng đã thành công khi dụ được gay "chọc" mình tuy rằng không đúng chỗ lắm nhưng chắc cũng đủ để em ngậm cười nơi chín suối.

Vô cùng thương tiếc tiễn đưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
thật là vãi chưởng =))
sự nghi ngờ ko lý do cuối chap trc đã thành hiện thực =))
đang thắng thế tự nhiên lăn đùng ra chết chỉ vì cái ảo thuật giẻ rách =)) đc thực hiện trc đó cả nửa ngày =))
p/s thấy 1 con shar của thằng sặc mờ đi trc khi đâm :-?
liệu nó có dùng luôn izanagi để cứu Karin ko nhỉ :-?
 
mình thấy nó đâu có khen nó chỉ nói về dòng máu uchiha , mà hình như dan rổ nó sợ itachi thì phải
chiêu Tsukiyomi có thể kiểm soát thời gian, cho anh chột có trăm mắt vẫn phải chết :(
 
kiểm soát thời gian gì đâu :|

chẳng qua trình gen của Itachi thì khỏi phải nói rồi :| ai mà chả phải nể sợ :|
 
Quả đâm vào búb đó thì Pain còn phải ngả nón, hồi xưa nó đâm Hinata đâu có chuẩn bằng Sặc =))
 
Tsukiyomi có thể kiểm soát toàn bộ nhận thức của đối phương , kể cả khái niệm về thời gian và không gian , nên cứ cho là có thể kiểm soát thời gian đi :-"
Hồi xài trò này lên Kakashi , nếu anh tủ lạnh ko chơi 72h mà chơi 7200h thì cũng có án mạng luôn rồi đấy ;))
 
Hồi xài trò này lên Kakashi , nếu anh tủ lạnh ko chơi 72h mà 7200h thì cũng có án mạng luôn rồi đấy ;))

Chơi kiểu đó thì anh tủ lạnh cạn Chakra mà chết trước rồi :-j
 
còn 1 lần izanagi nữa , cứ từ từ :))
 
...Vừa đc bú xong cháu Sặc đã quay ra thọt thủng luôn ''hàng''...hết nói=((
 
Series topic Naruto ngày càng sa đọạ theo tư tưởng Fiftinism rồi=))
Chúng ta thấy là Kishi quyết tâm cho Sasuke đi theo con đường đen tối đã được hắn vạch ra. Nhưng với tìn trạng chập cheng của Kishi thì biết đâu có một ngày, sasuke chợt nhớ về team Falcon của mình rồi rơi lệ bla bla thì sao. Ôi Kishi, hỡi kishi!
 
:| tại sao anh Danzo dc pwr 1 cách oai hùng với chục con mắt sharigan , 1 cái mặt cũa the 1st mà cuối cùng lại bị anh Sas đâm chết thế :|
càng ngày càng nãn Nar với cái chết nhãm sịt :|
 
Hé hé,em sặc dư sức thọt xuyên táo một lão làng mang trong mình 2 món vũ khí đáng sợ nhất nhé.Một túi Sharingan và tế bào 1st có là sh!t gì so với Plot no jutsu :))
 
Không hiểu sao Sas lại bật MS trái lên khi đâm danzo nhỉ, nếu để phòng Danzo có dùng thuật gì còn biết mà chặn thì chỉ cần Shanrigan thường là được rồi.
Hơn nữa thông qua máu từ mắt trái chảy ra thì chắc chắn lúc bật lên đã cast tech gì đó rồi, có vẻ như là Ama, vì mắt phải nó bật lúc đầu chap cast Tsu rồi... (mình bị lẫn lộn tác dụng của 2 thuật và 2 bên mắt MS nên dựa vào đó phỏng đoán)

Bạn nào rành về vấn đề này giải thích rõ hơn giùm mình nhỉ :-?
 
hình như mắt trái amaterasu mắt phải tsukyomi
mình cũng ko nhớ rõ lém=.=
 
chính xác rồi đấy itachi cũng thế thôi mắt trái ama mắt phãi stuki, cứ xem lại hình thấy mắt nào chảy máu thì tất nhiên là mắt để dùng ama đấy, mắt phãi cháu sặc bị mờ rồi chắc xài izanagi lên người bé karin=)), hư 1 con mắt về cấy của itachi lên xong
 
Back
Top