Gớm , cháu Sặc đâm chết đồng đội nó có phải chuyện mới lạ đâu mà các bác xoắn cháu ấy thế , cháu ấy bán bạn có thương hiệu rồi mà , con Karin cũng kha khá củ bựa , ham bám đít nó thì chết là phải đạo mà
Nhưng mà cái chap mới này nó cứ ngu học thế nào vậy
Có lẽ tại dùng Izanagi quá tốn sức hoặc phải xài sharingan 1 lần rồi vứt nên anh Danzo ko luyện tập đc thường xuyên , còn ko rõ mình thời hạn sử dụng là bao lâu nữa , nhưng mà đến mức hơi tí lại giơ tay lên coi đồng hồ "oắt tham i ít" , thuật của mình lại còn chả biết rõ , bị đối thủ lợi dụng chết hay vật
Lại chê cháu Sặc dùng thuật như phá , h mới biết cháu ấy mưu thâm kế hiểm vcl , giỏi giỏi , mà kể cả cháu ấy biết anh Dan xài Izanagi ngay từ đầu thì cũng đâu rõ anh Dan xài đc bao lâu , về sau mới thấy anh ấy soi đồng hồ mà , đằng này bật cả Susanoo với Ama luôn , đọ chakra kiểu đó chưa chắc đối thủ đã tiêu mà cháu nó chết trc thì nhiều , vậy mà cũng là chiến thuật cơ ạ
Nhưng Danzo hành động cũng thật là buồn cười , ai đời đi kề dao vào cổ con Karin xin cháu Sặc mở đường sống , anh ấy nghĩ các cháu ở Akat ăn ở nhân đức quen rồi , h bắt hy sinh đồng đội thì ko chịu đc , lại nghĩ "Nếu mày còn muốn giữ cái túi cứu thương thì tránh ra!" hay "Tao để ý con này ném bài cho mày nãy h , còn muốn thi đỗ tốt nghiệp thì tránh ra!" , như thể công an đi dí dao vào cổ ng qua đường rồi kêu bọn cướp đầu hàng ko nó giết con tin vậy , hay vật , dùng Izanagi chắc hóa ngu
Kishi lại còn chưa hết bựa , cái màn đâm bạn nhạt toẹt của cháu Sặc lại đc ca ngợi bằng cái bài "Darkness" , em ko hiểu , thường thì thấy nam nữ thanh niên cũng hay rủ nhau vào chỗ tối lắm , vậy chắc bóng tối có cái hay , em thường hay lên phòng tắt đèn trùm chăn chui vô chỗ tối , có cái quái j đâu , hay chỗ tối thằng Sặc bước vào nó là cái lỗ *ít của Mad , thế có cái quái j hay mà anh Kishi quảng bá cho thằng bé nhiều thế
Rồi thiên hạ ai mà chả biết cháu Sặc bệnh j , lại còn tốn 2 trang phơi cái nhãn quảng cáo thuốc não ra nữa , đã đâm bạn thì đâm mie cho đc việc , mở MS làm j cho tốn , hài vật , hay cháu nó lại mưu sâu kế hiểm j mà mình ko biết , thôi ng chả dám đánh giá thánh , thánh Sặc chỉ có thần Kishi hiểu đc