Cho hỏi thế rốt cuộc mục đích Mad đến gặp Nar để làm gì vậy?...chẳng lẻ chỉ nói về lục đạo và định mệnh phu phụ của Nar và Sas thôi sao....
Tại sao Sas ko dùng Gen lên Rai dc vậy...
Ama bắn với tốc độ liếc mắt mà còn chả trúng ,dùng Tsu thì phải ngắm được vào mắt Raikage , mà Ama nhắm cả người còn ko nổi , Tsu phải tia vào mắt thì làm j được
Mad đại ka đến kể sự thật thúi tha trong vụ thảm sát Uchiha clan , nguyên do bạn Sặc trở thành thế này và khuyên Nar câu chân tình là quên mie nó thằng Sặc đi , Mad chắc lo có thêm 1 thằng đồ đệ bị thông nữa
Qua chap này thấy Mad có khi ko biết đánh nhau mà chỉ biết chạy với né , chứ nếu mạnh tầm tầm Sannin lại đi mây về gió thế thì hạ cả Kak và Yamato cũng đâu khó , tiện xách cổ con 9 về luôn
Mà mọi người cứ chửi quá nhời , thằng Sặc hôm nay nó xui xẻo chứ nó mà dùng được Fuuton vớ vẩn lại như trận vs Dei thì khổ

, mà bao năm học cùng Oro thấy nó biết mỗi trò gọi rắn ra làm shield là hiệu quả nhất , còn lại chả thấy mie j mới mẻ , xét ra trong 3 năm Sakura là tiến bộ nhiều nhất
Mà Susanoo đấu với Hungry Ghost và God Realm của Pain thì ko biết thế nào , nếu Kamui bắn thẳng vào cái gương thì chuyện j xảy ra , tiếc là những thuật mạnh nhất hình như ko có cơ hội so với nhau , h thấy thuật nào cũng vô đối tùm lum