- 28/7/06
- 16,739
- 26,983
Thằng này chắc não nó ngang với thằng Sặc các đạo hữu ạ. Dạng này thì chỉ có thánh Nar cứu thôi, anh em ta không chữa được đâu. Mau mau tránh xa nó ra kẻo bị lây bệnh 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, mấy hôm nay rét ko dám ra ngoài thỉnh thoảng vào đây đọc mấy cái post dài kia chắc giết tg được đấy
.Mình ghét một nhân vật chỉ vì nhân vật đó làm việc ác thôi à, xin lỗi à, nhân vật đó theo mình đánh giá là ngu đần, thiếu đạo đức, không có lập trường, nói j làm đó, ... đang nói mấy đứa kakashi, itachi, sakura ấy. Mấy đứa này vừa thiếu suy nghĩ, vừa không có lập trường không có tình người và ngu như chó ấy, mấy tên này không đáng ghét sao, mà có rất nhiều đứa đi thích những tên này cơ đấy.
Còn về 2 thằng Obito, Madara:
Nhớ cái lúc Obito tìm đến naruto vừa cho biết mật của itachi, vừa hỏi xem tại sao nagato lại phản như thế. Thì mấy cái lũ kia nhào ra bắt và tấn công Obito nhưng không thành. Obito là 1 thằng thông minh, nó cho trước khi nhận, nó cho biết bí mật của itachi bởi nó muốn hỏi naruto tại sao Nagato lại phản, nó muốn tìm 1 câu trả lời thỏa đáng trước khi hành động thực hiện kế hoạch ảo thuật vĩnh hằng, chứng tỏ nó có suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn khi hỏi như thế, chưa có câu trả lời từ naruto thì 1 đám lao ra bắt và tấn công Obito, 1 lũ ngu. Mà thằng naruto lúc ấy và bây giờ, chẳng có lấy 1 câu trả lời thỏa đáng, mọi người thấu hiểu nhau và bao dung tha thứ cho nhau à, tào lao, như mình đã phân tích ở trên những thứ này chỉ có trong thế giới mộng tưởng và toàn lí lẽ, nghe thì có vẻ thuyết phục, nhưng thực hiện thì có rất nhiều lỗ hỗng cho cái suy nghĩ kiểu đó. Obito bị thằng madara tẩy não nó khiến cho nó ảo tưởng về 1 cái hòa bình, 1 cái thế giới tốt đẹp nếu mọi người nó điều khiển toàn bộ. Cũng có phần đúng ở cái suy nghĩ và hành động này, đúng là hòa bình thật, nhưng cuối cùng chỉ có mình nó chơi với nó, không có sự tương tác qua lại giữa mọi người, không có yêu thương hờn giận ghét.....Cái suy nghĩ và cách thực hiện này rất là đúng khi nó dẹp phăng tất cả những thứ gọi là hận thù, ích kỷ xấu tính....nhưng nó cũng vô cùng sai khi gạt phăng đi những cái gọi là tình yêu, lòng yêu thương, niềm vui, hạnh phúc, điều tốt......Phải nói là ngu như chó ấy, mới suy nghĩ và hành động như vậy. Trên con đường thực hiện cái hòa bình tào lao kiểu này, khi thấy nagato phản thì obito đã ngạc nhiên và lung lay nên mới tìm hỏi naruto như vậy, nhưng 1 lũ ngu bay ra bắt và tấn công Obito, Obito chỉ muốn 1 câu trả lời thấu tình đạt lý, nếu cái lũ ngu thiếu suy nghĩ này không bay ra tấn công thì Obito có thể bị lung lay bởi naruto và có thể suy nghĩ thấu đáo hơn ngay lúc đó chứ không phải sau này, và nhớ cho kỹ rằng naruto đến giờ cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Obito vẫn còn biết suy nghĩ và vẫn còn đạo đức hơn thằng chó đần Madara.
Sasuke là thuần khiết chính xác đó chứ, nó là 1 đứa trẻ trong sáng khi bị anh nó CHỈ CHỈ TRỎ TRỎ vào đầu nó, nó cảm thấy quê độ rồi cũng quên luôn vì nó vẫn thương anh nó và khoái đi theo anh nó, đúng chất 1 đứa trẻ hiền lành ham vui và tình cảm luôn.
Thằng anh nó Itachi làm cho nó đau 2 lần.
Lần 1: cho nó thấy cảnh anh nó giết toàn tộc và cố tình gieo rắc lòng căm thù vào trong lòng nó.
Lần 2: làm cho nó giết chính mình, nói giết thì cũng không phải nhưng đánh nhau đến kiệt sức chết cũng làm cho nó hối hận, hối hận đến tột cùng vì đã giết 1 thằng anh ngu độn chỉ biết nghe lệnh cũng bởi 1 niềm tin sai lầm (tin rằng giết hết 1 bên là cách giải quyết êm đẹp nhất), thằng ác ôn ra lệnh gieo rắc niềm tin vớ vẫn mới đáng bị giết hơn. Mặc dù tội lỗi của thằng Itachi rất lớn nhưng là anh em với nhau, giết 1 người anh không có lập trường, giết 1 người anh là tay sai trung thành cho cái ác cũng làm cho nó đau đến tột cùng. Tên Itachi này nên bị xử tội và bị giết bởi 1 tên Uchiha khác thì có vẻ hợp lý hơn, đằng này nó để chính em trai mình giết vì nó nghĩ rằng thằng em mình về sau này sẽ không biết bí mật của nó, ngu chưa. Bí mật nào cũng đều bị phanh phui, bí mật càng nghiêm trọng thì càng dễ bị phanh phui, phanh phui lúc nào thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người thấy Itachi thông minh, mình thì thấy Itachi rất là ngu, ngu hết lần này đến lần khác, giấu bí mật kín đáo không một sơ hở được cho là thông minh à, ngu như bò, nếu không sơ hở thì sao obito biết, nếu không sơ hở thì sao khi sasuke nghe bí mật đó nhớ lại những cử chỉ hành động của Itachi lại tin như thế. Nói láo, lừa mình dối người là hay à, nực cười, tác giả lại thích thằng này cơ đấy hết biết luôn.

Bạn nhận xét rất chính xác. Obito thực ra là 1 nhân vật rất mâu thuẫn và phức tạp. Từ 1 người anh hùng, anh đã biến thành tay sai cho Madara, 1 kẻ điên khùng. Tại sao? Tại vì Obito chứng kiến Kakashi đâm Rin ngay trước mặt mình, lần đầu máu văng ra, Obito cũng mới chỉ là 1 thiếu niên chưa đủ lớn, chứng kiến cảnh như thế thì tâm lý sẽ bị chấn động không nhỏ.
Nhưng Obito không hề nhu nhược như những kẻ khác, mà thường thấy trong ntr, dù cho anh bị Madara tẩy não nhưng vẫn chứng tỏ mình không bị ngu, anh vẫn chỉ huy và giật dây được 1 Akatsuki đầy nguy hiểm, ngay cả tên Itachi cũng bó tay bất lực, không thể lần ra được, mặc dù ngày ngày Obito vẫn đeo mo đi quanh, làm hề trêu cả đám Akatsuki.
Và tất nhiên, Obito vẫn tỉnh táo để tìm kiếm người có quan điểm khác mình, khi Naruto vẫn đang mộng tinh về Sasuke, Obito đã đến để tham khảo ý kiến của kẻ khiến Nagato phải khuất phục, nhưng rõ ràng Naruto chỉ ăn may khi Nagato là kẻ có lập trường không vững chắc, không những thế, Kakashi lại lao ra, phá hỏng việc lớn, giá phải lúc đấy để Obito nói chuyện tử tế, chắc hẳn thế chiến sẽ không xảy ra, không có quá nhiều sự mất mát hy sinh đến thế.
Đúng rồi, Itachi đã không có biện pháp bảo vệ nên làm đau Sasuke rất nhiều lần, Itachi quá ngu khi cho rằng Sasuke sẽ hành động theo đúng những gì Itachi dự tính, 1 thằng ngu thì làm sao mà biết nó sẽ làm gì, Itachi chả biết cái gì cả và cũng chả làm gì ngoài việc quanh quẩn ở Akatsuki, tuyệt nhiên không dò la được gì về Madara hay Obito, dù Obito lượn lờ ngay mặt
Vẫn nhớ ngày xưa mình chửi thánh Sặc éo thông não dc, giờ còn éo bao giờ gọi là Sặc cơ mà ngu độn đạo lại có người kế thừa, thật là... Bạn có chửi mình thì giờ cũng bằng ko, căn bản mình ko chấp nữa rồi.
Chăm nghĩ nó mới ngu, không nghĩ gì thì hưởng thái bình an lạc, thời gian đâu mà sa vào ngu si đạo đc, haha. Còn muốn chứng tỏ mình ko ngu si? Bạn hãy tự dùng gamevn mà mò về tìm bài của cái hội này tầm 4 5 ănm trc, tự tìm về quá khứ mà chửi. Ở đây giờ này cũng như kiểu bảo Võ Tòng thay vì đòi đả hổ thì ra đả... ô tô vậy.

Lũ ngu này éo bao giờ khá nổi. Còn tự hào về cái ngu của mình 4,5 năm về trước. Hết thuốc chữa
Mày thấy ở đây có ai thèm nói chuyện với mày ko.Tự nhiên vô đây sủa một đống vô nghĩa.Bị người ta xem thường mà *** biết nhục.Lũ ngu này éo bao giờ khá nổi. Còn tự hào về cái ngu của mình 4,5 năm về trước. Hết thuốc chữa
Lũ ngu ấy mà đòi xem thường ta áMày thấy ở đây có ai thèm nói chuyện với mày ko.Tự nhiên vô đây sủa một đống vô nghĩa.Bị người ta xem thường mà *** biết nhục.
Lũ ngu đó đuối lí quá khoái chèo khoái chống, anh gạt hết cho chết chìm luôn, mà chú em này không nhận ra à, chú em này còn ngu hơn cái lũ kia ấy chứ 
.
.Ý thằng này bảo, dù có gặp 1 thằng khôn nào đó đang chửi 1 thằng ngu, thì dùng câu này cũng được nữa đóDon Quixote đâm cối xay gió nó cũng ko tự nghĩ mình ngu đâu bạn, nó nghĩ người khác ngu cơ.

ơ thế tóm lại là vẫn chưa ai bắt thanh niên kia ra khỏi trại à =)
Mod đủ tỉnh táo và lí trí để suy xét vấn đề biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là nghiêm túc đâu là cặn bã. Chú em nghĩ Mod ngu như chú em à 
