NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Nó là Indra chuyển thế đấy. Mà chuyển thế gần nhất của Indra mạnh tới mức nào các bạn đều biết rồi. Con Cửu vĩ như dệt hoa trên gấm hoy !suong
 
Nó là Indra chuyển thế đấy. Mà chuyển thế gần nhất của Indra mạnh tới mức nào các bạn đều biết rồi. Con Cửu vĩ như dệt hoa trên gấm hoy !suong
Asura chứ
 
ko có 9 đuôi thì buff nó theo cách khác, mấy cái phong ấn của gia tộc nó bá vkl
mà thằng nar khống chế chakra kém là do chị rắn phá hôi cái phong ấn trên bụng nó :))
 
ko có 9 đuôi thì buff nó theo cách khác, mấy cái phong ấn của gia tộc nó bá vkl
mà thằng nar khống chế chakra kém là do chị rắn phá hôi cái phong ấn trên bụng nó :))
lúc gặp jiraiya giải rồi mà
k có cửu vỹ chắc nả cỡ kakashi là cùng, đó là hên chưa mất mấy mạng đầu game nhờ con cửu vỹ tự kích hoạt bảo vệ
 
Nar vứt cữu vỹ thì cũng hao hao Kakashi mất mắt đó, vẫn làm Hokage ầm ầm ý mà :))
 
giờ cửu vĩ chết rồi đó mấy fen
 
Nar từ bé nó không dùng tốt chakra là do chakra cửu vĩ to quá áp chế chakra bản thân nó thôi.

Nar tháo cửu vĩ ra thì:

Về thể chất:
- Tầm Nar nó là chuyển thế Asura, tộc nhân Uzumaki thì chakra auto to khủng bố, healing factor, sức sống cứ gọi là siêu mạnh.

Chưa kể nhiều khi lại đột biến ra quái thai như cụ Nhất :)).

Về nhẫn thuật:
- Nếu cha mẹ không chết thì luyện phong ấn thuật gia truyền nhà mẹ, luyện Rasengan cải tiến, luyện thông linh cóc, tiên thuật từ bố. Tư chất không biết đủ luyện Phi lôi thần thuật không thì thôi không dám nói đi. Nhưng chỉ riêng cái tiên thuật nó luyện perfect là đủ cười ha hả nói chuyện giữa hội nghị Ngũ Kage rồi.

Kakashi, Jiraiya tốt nhất trật tự :)).
 
Nar từ bé nó không dùng tốt chakra là do chakra cửu vĩ to quá áp chế chakra bản thân nó thôi.

Nar tháo cửu vĩ ra thì:

Về thể chất:
- Tầm Nar nó là chuyển thế Asura, tộc nhân Uzumaki thì chakra auto to khủng bố, healing factor, sức sống cứ gọi là siêu mạnh.

Chưa kể nhiều khi lại đột biến ra quái thai như cụ Nhất :)).

Về nhẫn thuật:
- Nếu cha mẹ không chết thì luyện phong ấn thuật gia truyền nhà mẹ, luyện Rasengan cải tiến, luyện thông linh cóc, tiên thuật từ bố. Tư chất không biết đủ luyện Phi lôi thần thuật không thì thôi không dám nói đi. Nhưng chỉ riêng cái tiên thuật nó luyện perfect là đủ cười ha hả nói chuyện giữa hội nghị Ngũ Kage rồi.

Kakashi, Jiraiya tốt nhất trật tự :)).
Nả ngu vl, đc cái trâu, kiểu như quách tĩnh nhưng kỳ ngộ k bằng, về già có thể mạnh chứ tuổi teen ngang sặc nó bẻ cổ ngay
 
Bảo nar bỏ cửu vỹ chắc cũng giống bảo thằng Ichigo bên Bleach bỏ con hollow trong người ra, và dù thế vẫn còn dòng máu quý tộc tử thần từ ông già và quincy từ bà mẹ, vẫn đủ để ngửa mặt song song với đất trời
 
Nả ngu vl, đc cái trâu, kiểu như quách tĩnh nhưng kỳ ngộ k bằng, về già có thể mạnh chứ tuổi teen ngang sặc nó bẻ cổ ngay
Nar hồi bé nó không xài được chakra (do cửu vĩ ảnh hưởng) + tính cách quậy phá (do bị cô lập) nên xếp nó xuống dạng học sinh cá biệt, người ta lầm tưởng nó ngu thôi =)).

Trong tình trạng như thế nó - khi ấy còn chưa tốt nghiệp nhẫn giáo - chỉ mất 1 đêm để học được Kage Bushin là thuật B-rank (tương đương trình Chunnin) và Taiju Kage Bushin là A-rank (tương đương trình Jonin) là đủ thấy tiềm năng. Nó mất 1 tháng để luyện thành Rasengan bố nó mất 3 năm để chế, và cuối cùng thì nó là thiên tài luyện Tiên thuật đấy.

Về trình độ chiến thuật chiến đấu thì nó lại càng hơn người.

Nar nó là dạng Dương Quá chứ Tĩnh trâu sao so được :)).
 
Kể ra cái thằng mà căn bản học không hiểu, nhưng đọc sách cấm tự luyện được thuật trong 1 buổi cứ thấy hư cấu vãi cả đái

Rốt cuộc cũng chả biết là nó ngu hay nó lười, kể cả con cửu vĩ áp chế chakra, nhưng dựa vào tư chất đấy, nó cố gắng học hành cũng phải có thành tựu gì đó chứ, gì mà đến mức đội sổ, chắc vì quá cô độc, dành thời gian chủ yếu để chọc phá thay học nên mới kém
 
Nội luyện ra được sexy jutsu đánh chảy máu mũi đệ tam và stun mẹ thỏ là thấy thằng này cũng thiên tài rồi
 
Nar hồi bé nó không xài được chakra (do cửu vĩ ảnh hưởng) + tính cách quậy phá (do bị cô lập) nên xếp nó xuống dạng học sinh cá biệt, người ta lầm tưởng nó ngu thôi =)).

Trong tình trạng như thế nó - khi ấy còn chưa tốt nghiệp nhẫn giáo - chỉ mất 1 đêm để học được Kage Bushin là thuật B-rank (tương đương trình Chunnin) và Taiju Kage Bushin là A-rank (tương đương trình Jonin) là đủ thấy tiềm năng. Nó mất 1 tháng để luyện thành Rasengan bố nó mất 3 năm để chế, và cuối cùng thì nó là thiên tài luyện Tiên thuật đấy.

Về trình độ chiến thuật chiến đấu thì nó lại càng hơn người.

Nar nó là dạng Dương Quá chứ Tĩnh trâu sao so được :)).
Nả ngu vl thật mà, học lý thuyết k xong, thực hành mới ngộ ra thì tầm kỵ đụt còn chưa tới nói chi ranh ma như quá cụt
Cái thuật phân thân hình như cấm thuật thì phân thân nhiều mà charka yếu thì tự hoại chứ k phải do khó
Mớ thuật sau này học nhờ hack mana phân thân liên tục chứ cũng chả do ngộ tính, phải quả resegan đầu thì hơi plot device vì thiên tài các kiểu gì mà k nghĩ ra việc tạo phân thân hỗ trợ cho dễ
 
Nả ngu vl thật mà, học lý thuyết k xong, thực hành mới ngộ ra thì tầm kỵ đụt còn chưa tới nói chi ranh ma như quá cụt
Cái thuật phân thân hình như cấm thuật thì phân thân nhiều mà charka yếu thì tự hoại chứ k phải do khó
Mớ thuật sau này học nhờ hack mana phân thân liên tục chứ cũng chả do ngộ tính, phải quả resegan đầu thì hơi plot device vì thiên tài các kiểu gì mà k nghĩ ra việc tạo phân thân hỗ trợ cho dễ
Cái vụ thi lý thuyết hồi chunnin là đề bài gài, đến thằng Sặc thằng Neji còn méo làm được. Đề thi thật sự là 1. test trình nhìn bài (thu thập tình báo) và 2. thử thách tinh thần.

Còn lúc ở nhẫn giáo mấy cái thuật cho tụi trẻ con nó xài ít chakra, phù hợp với các cháu bé thì lại... quá khó với thằng Nar vì nó không điều tiết được (con Sakura đã từng phân tích rồi). Cái thuật Bushin no jutsu là thuật mẫu giáo, nó dùng không được. Nhưng tới lúc luyện Kage Bushin thì lý thuyết nó nắm được từ lâu rồi, giờ chỉ cần thuật cho nó xả chakra phù hợp nên chỉ cần 1 đêm là xong.

Sau này nó hack phân thân để đưa phong độn vào Rasengan thì ta đâu có nói gì. Vụ đó là hack =)).

Còn tiên thuật thì nó là thiên tài cả cái núi cóc đó nó phải khen kia kìa. Cái đó không phân thân hack được nhé.

Ngộ tính hơi bị cao cấp đấy, ông Sặc thiên tài còn mấy lần bất ngờ vì tưởng nó ngu kia kìa. Nói nó ngu ở khoản eq thì đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng ngu về học hành nhẫn thuật thật sự là thằng Lee ấy. Nhưng thanh niên này lại là... thiên tài nỗ lực =)).
 
Cái vụ thi lý thuyết hồi chunnin là đề bài gài, đến thằng Sặc thằng Neji còn méo làm được. Đề thi thật sự là 1. test trình nhìn bài (thu thập tình báo) và 2. thử thách tinh thần.

Còn lúc ở nhẫn giáo mấy cái thuật cho tụi trẻ con nó xài ít chakra, phù hợp với các cháu bé thì lại... quá khó với thằng Nar vì nó không điều tiết được (con Sakura đã từng phân tích rồi). Cái thuật Bushin no jutsu là thuật mẫu giáo, nó dùng không được. Nhưng tới lúc luyện Kage Bushin thì lý thuyết nó nắm được từ lâu rồi, giờ chỉ cần thuật cho nó xả chakra phù hợp nên chỉ cần 1 đêm là xong.

Sau này nó hack phân thân để đưa phong độn vào Rasengan thì ta đâu có nói gì. Vụ đó là hack =)).

Còn tiên thuật thì nó là thiên tài cả cái núi cóc đó nó phải khen kia kìa. Cái đó không phân thân hack được nhé.

Ngộ tính hơi bị cao cấp đấy, ông Sặc thiên tài còn mấy lần bất ngờ vì tưởng nó ngu kia kìa. Nói nó ngu ở khoản eq thì đúng.
Thi chunni đề cao quá nhưng bgk có cài vào 2 thằng chunnin để tụi nó copy, nhưng câu hỏi quan trọng nhất là có bỏ cuộc hay k
Còn mấy cái thuật khác jiraira với kakashi dạy t nhớ là nói lý thuyết thằng nả ù ù cạc cạc ngay, thực hành mới ngộ ra, nhưng toàn xài phân thân để qua, chém thiên tài tốn xx năm với k bao giờ thực hiện đc trong khi thằng nả toàn xài phân thân thì plot device quá
 
Thi chunni đề cao quá nhưng bgk có cài vào 2 thằng chunnin để tụi nó copy, nhưng câu hỏi quan trọng nhất là có bỏ cuộc hay k
Còn mấy cái thuật khác jiraira với kakashi dạy t nhớ là nói lý thuyết thằng nả ù ù cạc cạc ngay, thực hành mới ngộ ra, nhưng toàn xài phân thân để qua, chém thiên tài tốn xx năm với k bao giờ thực hiện đc trong khi thằng nả toàn xài phân thân thì plot device quá
Dạy nó kiểu đọc lý thuyết xào chay thì nó tiếp thu hơi chậm nhưng nói hình tượng là nó hiểu ngay. Đó là tương tác phương pháp giảng dạy và khả năng tiếp thu giữa giáo viên và học sinh thôi đâu thể nói nó ngu được.
 
xuyên suốt truyện có rất nhiều người khen tư chất của Nar mà, sao nói nó dốt đc.
 
thằng Nar ngày bé bị cả làng cô lập nên nó tưng tửng, ngây ngố và bị chửi là ngố thôi. Với một phần Chakra con Hồ ly làm cho nó không tập trung thể thi triển thuật được.

nó đập nhau với thằng Neiji, dùng đúng 1 thuật là thuật phân thân - thằng Neiji tính ra là mạnh nhất kỳ thi đấy.
nó luyện Rasengan, tư chất như hội sanin còn bảo là tuổi đấy không thể luyện được chứ đừng nói luyện được trong thời gian ngắn. Sau vụ đấy Stunade mới hồi hương vì cho rằng cái làng này còn hi vọng, Oro thì chuyển sang tìm cách kill nó ngay vì thằng này còn khủng hơn cả thằng Sặc.

Tóm lại tư chất thằng này chỉ bằng hoặc hơn thằng bố nó, chứ không kém. Phải cái không nghiêm túc đẹp trai như bố nó thôi.

Bỏ con cửu vĩ ra thì nó sẽ có tiên thuật của 1st, phi lôi thần thuật và Rasengan hệ phong của 4th, phong ấn thuật của mẹ nó (không chắc lắm vì thằng này không thuộc dạng sách vở), thể lực và mana lẫn trình đập tay bo của thằng này cũng trâu.

Tóm lại thì nó vẫn là nó thôi.
 
Back
Top