Thiên tài Uchiha, thù anh giai nên chăm tập chết thôi, thế mà có Sharingan từ năm 8 tuổi, đến năm 12 tuổi chả xài 1 lần, bị đánh cho gần chết mới dám xài. Lịch sử bị anh ấy thay đổi liên tục mà còn thắc mắc.
Vụ Nobito xài Mokuton chiu chíu cũng đơn giản mà.
Thứ 1 là thằng kia nó giúp nhưng cứ bốc phét tâng cháu lên, cháu được nếm mùi mạnh, sướng, mở ra 1 trường chém giết, oai, thế là như Nagato thôi.
Thứ 2 là Nobito có ninjutsu "The chosen one", nên có thể kịch phát tiềm năng bị ngủ say, kiểu Naruto, đầu không tí lý thuyết, đọc sách hàn lâm, luyện 1 buổi mà thành ấy.
Thứ 3 là Nobito là Uchiha, nên tương thích với môi trường tự kỷ, gặp điều kiện thích hợp thì tăng xxx lần str, agi, intel, dam v..v..., không học cũng biết, không tập cũng dùng được, là chuyện quá thường