- 13/1/09
- 9,117
- 5,751
Nói đến hòa bình thì anh nào cũng muốn tạo ra một thế giới hoàn hảo trong hòa bình mà cách làm của các anh ấy có phần hơi kỳ cục. Đầu tiên là cụ lục, tìm kiếm hòa bình bằng cách phát cho mỗi người một con dao rồi dạy cho họ cách chém nhau. Sau đó thì anh 1st kế tục sự nghiệp và đưa thế giới thành trật tự năm cực (và năm cực đó thường xuyên lập liên minh để đánh nhau), chuyển từ chiến tranh gia tộc thành chiến tranh tầm quốc gia (đúng hơn là cấp làng nhưng mỗi nước chỉ có 1 làng nên cũng chẳng khác gì).
Anh Pain thì dùng chiến tranh để tìm hòa bình, giống như là anh ấy gí súng vào đầu 2 thằng trẻ trâu vừa mới nhìn đểu nhau bắt chúng nó bắt tay nhau làm lành, làm mình nghĩ đến trong X-Files anh Fox Mulder gặp được vị thần cho 3 điều ước và anh ấy ước hòa bình cho thế giới, kết cục là 1 giây sau anh ấy là người duy nhất còn tồn tại. Cách này chỉ có thể duy trì hòa bình một thời gian ngắn nhưng sớm hay muộn thì đám còn lại cảm giác lo lắng về cái mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu kia, rồi cuối cùng sẽ bắt tay nhau phản kháng, lúc đấy thì anh ấy có thể giết sạch đám kia hay là để cho chúng nó giết.
Còn anh Mad tự coi mình là thần thánh, nếu anh ấy thành công thì đám kia cũng chẳng còn ý thức để mà phản kháng, nói là vì hòa bình nhưng thực chất chỉ là vì anh bị thua nhiều quá đâm hận, nên phải đề đầu cưỡi cổ thằng khác mới hả giận.
Và cuối cùng là thánh Nar với thánh đạo vô đối, lực lượng hùng hậu, giống như thời nhà Đường bên tàu có nhà sư họ Trần, nghe nói bên Ấn Độ có cuốn Thông Não Chân Kinh thì lặn lội sang đó mua về để đọc rồi dạy thiên hạ sống trong hòa bình. Nói chung là được trời đất thần thánh phù hộ nên làm việc gì cũng suôn sẻ, nhưng thật sự thì không hiểu vì sao mỗi lần nghe anh ấy rao giảng thì mình lại cảm giác đầu óc quay cuồng muốn tìm thằng nào đó đấm cho nó một phát vào mặt cho hả giận.
Vấn đề là anh ấy duy trì Mugen Tsukuyomi vĩnh viễn được không, vì như cụ Lục là Jinchuuriji của Thập Vĩ cũng đâu sống mãi được, đừng nói là cụ Lục lựa chọn như thế vì sự nghiệp của cụ vẫn còn chưa hoàn thành mà cụ đã quy tiên rồi. Và rồi đến khi hết thuốc thì thế nào, thế giới toàn một lũ dặt dẹo do lâu ngày chẳng hoạt động gì hay là một đám già cả sắp tuyệt tự đến nơi. Hay cứ cho là Mad sống mãi đi, thì cái đầu anh ấy có phải là cái siêu máy tính với hàng nghìn bộ xử lý hày chỉ là một thằng gosu game chiến thuật đỉnh cao với apm hơn 300, nhưng rồi cuối cùng vẫn lo được đầu thì mất đuôi. Thấy thánh Nar là chủ nhân anh cửu mà không thông minh lên được tí nào cả, thậm chí chơi trò clone nhưng đến khi tắt hết thì đầu anh ấy xử lý không kịp và suýt ngất. Kiểu như giờ mà cả thế giới tự nhiên mất điện thì không biết thế nào.
Còn nói về việc đổi ý thì ở bên Khựa có một gã họ Mã, viết một bộ truyện tranh hình như nói chuyện mây mưa hay gió bão gì đó, trong truyện có một thằng uống được máu phượng hoàng và sống bất tử, ban đầu thì hắn là người tốt, nhưng khi sống đến một giai đoạn nào đó thì hắn bắt đầu chán và thỉnh thoảng tìm cách gây ra chiến tranh để tiêu khiển.
Trước kia mình có chơi một game RPG tên là Planescape Torment, nhân vật chính là một thằng bất tử, nhưng chết = mất trí nhớ, dù tính cách mỗi lúc một khác nhau nhưng lúc nào cũng có một mục đích duy nhất là tìm ra nguyên nhân tại sao lại bất tử. Và trong game đó có một câu hỏi rất nổi tiếng là "What can change the nature of a man?", và câu trả lời mình thấy hay nhất là "If there is anything I have learned in my travels across the Planes, it is that many things may change the nature of a man. Whether regret, or love, or revenge or fear - whatever you *believe* can change the nature of a man, can."
Anh Pain thì dùng chiến tranh để tìm hòa bình, giống như là anh ấy gí súng vào đầu 2 thằng trẻ trâu vừa mới nhìn đểu nhau bắt chúng nó bắt tay nhau làm lành, làm mình nghĩ đến trong X-Files anh Fox Mulder gặp được vị thần cho 3 điều ước và anh ấy ước hòa bình cho thế giới, kết cục là 1 giây sau anh ấy là người duy nhất còn tồn tại. Cách này chỉ có thể duy trì hòa bình một thời gian ngắn nhưng sớm hay muộn thì đám còn lại cảm giác lo lắng về cái mối đe dọa đang treo lơ lửng trên đầu kia, rồi cuối cùng sẽ bắt tay nhau phản kháng, lúc đấy thì anh ấy có thể giết sạch đám kia hay là để cho chúng nó giết.
Còn anh Mad tự coi mình là thần thánh, nếu anh ấy thành công thì đám kia cũng chẳng còn ý thức để mà phản kháng, nói là vì hòa bình nhưng thực chất chỉ là vì anh bị thua nhiều quá đâm hận, nên phải đề đầu cưỡi cổ thằng khác mới hả giận.
Và cuối cùng là thánh Nar với thánh đạo vô đối, lực lượng hùng hậu, giống như thời nhà Đường bên tàu có nhà sư họ Trần, nghe nói bên Ấn Độ có cuốn Thông Não Chân Kinh thì lặn lội sang đó mua về để đọc rồi dạy thiên hạ sống trong hòa bình. Nói chung là được trời đất thần thánh phù hộ nên làm việc gì cũng suôn sẻ, nhưng thật sự thì không hiểu vì sao mỗi lần nghe anh ấy rao giảng thì mình lại cảm giác đầu óc quay cuồng muốn tìm thằng nào đó đấm cho nó một phát vào mặt cho hả giận.
^
^
Thì thế, bất cứ một chính trị gia nào cũng rõ là cơ hội tuyệt vời nhất để thống nhất các tổ chức/cộng đồng/quốc gia... (cũng là cơ hội để bản thân làm được chuyện thay trời chuyển đất) là khi có một mối đe dọa lớn, rõ ràng từ bên ngoài (nhiều khi họ ước có mối đe dọa còn chả được ấy, đành phải bịa tạc và thổi phồng nguy cơ có sẵn). Tóm lại là kế hoạch kia có thành công hay ko thì hóa ra Mad cũng có công chả kém gì ai
Những cái trên thì đúng nhưng cái cuối, những khi nào nghiêm túc, ảnh vẫn luôn thừa nhận Hashi giỏi hơn và tại ảnh bất tài ko bảo vệ được ai mà.
Công nhận để Mad làm Hokage đúng là nước cờ mạo hiểm. Hashi thì thích nghĩ theo chiều hướng tích cực và cố thúc đẩy sự việc theo hướng này, nhưng trong thâm tâm ảnh cũng biết là nguy cơ quá lớn, nên Tobi nói cái là ảnh giật thột và phải nghe.
Mình cũng chả biết là Mad định duy trì Mugen Tsukuyomi theo cách nào, chắc là Thập vĩ sản sinh chakra liên tục bơm vào cơ thể mọi người?!
Còn ảnh đổi ý thì.... đến bản thân mà ko tin tưởng được nữa thì lại càng ko thể tin vào mấy cái kế hoạch của Hashi vốn có thể bị phá hoại bởi mấy thằng điên bất cứ lúc nào. God mà nhụt chí và đối ý hả?![]()
Vấn đề là anh ấy duy trì Mugen Tsukuyomi vĩnh viễn được không, vì như cụ Lục là Jinchuuriji của Thập Vĩ cũng đâu sống mãi được, đừng nói là cụ Lục lựa chọn như thế vì sự nghiệp của cụ vẫn còn chưa hoàn thành mà cụ đã quy tiên rồi. Và rồi đến khi hết thuốc thì thế nào, thế giới toàn một lũ dặt dẹo do lâu ngày chẳng hoạt động gì hay là một đám già cả sắp tuyệt tự đến nơi. Hay cứ cho là Mad sống mãi đi, thì cái đầu anh ấy có phải là cái siêu máy tính với hàng nghìn bộ xử lý hày chỉ là một thằng gosu game chiến thuật đỉnh cao với apm hơn 300, nhưng rồi cuối cùng vẫn lo được đầu thì mất đuôi. Thấy thánh Nar là chủ nhân anh cửu mà không thông minh lên được tí nào cả, thậm chí chơi trò clone nhưng đến khi tắt hết thì đầu anh ấy xử lý không kịp và suýt ngất. Kiểu như giờ mà cả thế giới tự nhiên mất điện thì không biết thế nào.
Còn nói về việc đổi ý thì ở bên Khựa có một gã họ Mã, viết một bộ truyện tranh hình như nói chuyện mây mưa hay gió bão gì đó, trong truyện có một thằng uống được máu phượng hoàng và sống bất tử, ban đầu thì hắn là người tốt, nhưng khi sống đến một giai đoạn nào đó thì hắn bắt đầu chán và thỉnh thoảng tìm cách gây ra chiến tranh để tiêu khiển.
Trước kia mình có chơi một game RPG tên là Planescape Torment, nhân vật chính là một thằng bất tử, nhưng chết = mất trí nhớ, dù tính cách mỗi lúc một khác nhau nhưng lúc nào cũng có một mục đích duy nhất là tìm ra nguyên nhân tại sao lại bất tử. Và trong game đó có một câu hỏi rất nổi tiếng là "What can change the nature of a man?", và câu trả lời mình thấy hay nhất là "If there is anything I have learned in my travels across the Planes, it is that many things may change the nature of a man. Whether regret, or love, or revenge or fear - whatever you *believe* can change the nature of a man, can."
Chỉnh sửa cuối:

tự nhiên lại thấy cháu Sặc thế mà còn đỡ hơn, ít ra cháu ấy còn ăn nói từ tốn nhẹ nhàng chứ không to mồm như thánh. 

