NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
chỉ nhớ nhất là thời mn đua nhau chế ảnh , nhớ có cái ảnh 2 thằng đang bàn đề về con mấy theo thời sự , haivl lun, than ôi hoài cổ, hizhiz
 
Nếu bị thánh Nar thông thì em bị thông từ 7 năm trước rồi. Xem từ lớp 5 anime trên Bibi em đã xác định là yêu thánh đến cuối đời rồi.



Có thể ko phải dân sành truyện (hoặc quá cuồng) nên ko nhận ra Nar đi xuống, sinh sau đẻ muộn ko kịp phong trào Narutard không là được tham gia đập phá các topic chê bai với mấy đứa chửi Kishit rồi. Dù sao vẫn thích thể loại đánh nhau này, logic, suy nghĩ chứ ko phải lao đầu đánh như ba cái Bleach với OP. Dù sao truyện cũng đang lên cao trào và cũng sắp hết rồi, thích là thích đến cùng.
Wall ò text đổi font nào bắt mắt tí ko là cũng kéo xuống :D

logic và suy nghĩ :o, bạn bị dính ảo thuật rồi:3cool_nosebleed:
 
Chưa có Chap mới nhể ? :4cool_doubt:

medium-9524aedec0714c03b3c72fd32539e6e8-400.jpg
 
Hàng về \m/

http://www.mangareader.net/naruto/645

Hóa ra ngày xưa thánh dùng Sage Mode kết hợp với chakra của pet một cách vô thức.

Thánh show hàng quá nhiều khiến cho người yêu lại lên cơn gato, nếu không dỗ dành cần thận có khi người yêu Thánh lại bỏ đi lần nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hàng về \m/

http://www.mangareader.net/naruto/645

Hóa ra ngày xưa thánh dùng Sage Mode kết hợp với chakra của pet một cách vô thức.

Thánh show hàng quá nhiều khiến cho người yêu lại lên cơn gato, nếu không dỗ dành cần thận có khi người yêu Thánh lại bỏ đi lần nữa.

Nói thánh vô thức thánh vả vỡ mồm bây giờ, thánh là toán từ lâu lắm rồi, bảo lưu bây giờ show ra cho giáo chúng mới thán phục thôi

Thực ra người yêu thánh run lên vì mừng đấy, thánh khỏe thế cơ mà, chắc sắp tới lại support thánh nhiệt tình thôi, ngươi nghĩ mình trình độ gì mà khuyên thánh dạy vợ
 
bỏ mẹ, thế hóa ra mình dính nhẫn thuật ? Cứ tưỡng từ lúc đánh nhau tới h là thánh vẫn đang fusion Hermit + Kyuubi mới up level kinh thế
uhmwat.png


cơ mà chưa gì Kishi đã dìm thánh 1 trang, ko sợ bị thánh vật hay sao thế nhỉ :v
 
Hóa ra 2 cụ đứng trong cái barrier và vẫn an toàn và vẫn đánh nhau nãy giờ???
2nd từ chap trước đến giờ lảm nhảm so ông anh yêu quý với Thánh, thật hạ thấp Thánh quá.
Mà mình nghi điệu này khéo người học Hiraishin lại là người yêu Thánh.
 
Hàng về \m/

http://www.mangareader.net/naruto/645

Hóa ra ngày xưa thánh dùng Sage Mode kết hợp với chakra của pet một cách vô thức.

Thánh show hàng quá nhiều khiến cho người yêu lại lên cơn gato, nếu không dỗ dành cần thận có khi người yêu Thánh lại bỏ đi lần nữa.

thi thoảng thánh cũng phải tự cast nhẫn thuật lên bản thân, giảm IQ của mình lại, giả điên giả dại làm trò để khiến các con chiên và giáo dân cảm thấy gần gũi, thân thuộc & đỡ bị choáng ngợp trước sự toàn năng của thánh, đồng thời chứng tỏ cho mọi người thấy rằng thánh tuy là thánh nhưng vẫn chỉ là 1 con người hoàn toàn bình thường, chứ thực sự mà nói thì mọi việc ngay từ đầu đã nằm trong lòng bàn tay thánh hết cả rồi=))
 
chap này thích nhất là nhìn khuôn mặt bất lực của Sặc, hết cơ tự sướng nói lảm nhảm như mấy con b!tch =))
 
mấy cái cục đen xì mà chỉ đủ làm 2 cụ mất summon thôi à kinh thế :2cool_sad:
 
sặc chuyển sang gato mode :9cool_haha:.
mà có cái dùng ảo thuật của con 10 đuôi cứ lân la mãi đến giờ mới làm :5cool_sweat:.
 
chap này thích nhất là nhìn khuôn mặt bất lực của Sặc, hết cơ tự sướng nói lảm nhảm như mấy con b!tch =))

Thật ra thì ngay từ chap trước Sặc còn bẽn lẽn hỏi Thánh là phài làm gì, cơ mà thánh không thèm để ý lại còn bảo im đi để tao tập trung.
 
Chap này Sặc thấy Thánh thần dũng qúa nên nắm chặt tay rung lên vì sung sướng. Thánh có thể tùy ý hấp thu charka tự nhiên nên có thể "come" rất "far", nói cách khác là rất lâu mới "xuất".
 
Cũng quen rồi nhưng mà đầu óc tưởng tượng của các bố tởm quá.
Mà quên hình như anh Obito Intelligence=1 trong DB thì phải, phải chăng do thế mà đến giờ anh vẫn ko lôi Rinnegan ra xài absorb.
 
next chapter: Sasuke's jealous with Naruto's power, then he decided to leave once again.
yeah:1cool_look_down:
để xem kishi up hàng cho sặc kiểu gì để xứng đôi với thánh:3cool_angry:
 
Thánh là jinchuriki của 9 vĩ, lại biết senjutsu, Sặc muốn bằng anh bằng chị thì phải tóm vài con có đuôi bỏ vài người, sau đó lên núi rắn tu luyện vài ngày.
 
thế thì Sặc giờ phải ngoan, nằm ngửa ra, nhờ thánh ban ơn mưa móc, xuất ra vài con có để đuôi hấp thụ vào người, tìm cái lò gạch nào đấy tu luyện thì 9 tháng 10 ngày sau sẽ đột phá mọi cảnh giới, trở nên bá đạo vô cùng=))

- - - Updated - - -

thế thì Sặc giờ phải ngoan, nằm ngửa ra, nhờ thánh ban ơn mưa móc, xuất ra vài con có để đuôi hấp thụ vào người, tìm cái lò gạch nào đấy tu luyện thì 9 tháng 10 ngày sau sẽ đột phá mọi cảnh giới, trở nên bá đạo vô cùng=))
 
Sặc cuối cùng cũng bị Thánh thông não, ngày xưa cứ nói chỉ mỗi Sặc là có chiêu tự hack não, ảo diệu đến độ miễn dịch với thần công thông não của Thánh, để rồi giờ đây, cụ thể là chap này là bật gato mod và chap sau chắc được Thánh thông ass à ... não cho ít nữa để sánh vai cùng Thánh.
 
Cũng quen rồi nhưng mà đầu óc tưởng tượng của các bố tởm quá.
Mà quên hình như anh Obito Intelligence=1 trong DB thì phải, phải chăng do thế mà đến giờ anh vẫn ko lôi Rinnegan ra xài absorb.

Thực ra chỉ số trong DB chỉ để thánh ghi chơi dụ giáo dân cá độ, chứ đánh đấm thì theo kịch bản của thánh cả rồi

Với lại giờ thánh đang xả tiên khí, Nobito có muốn absorb cũng khó, vớ vẩn lại tiến hóa ngược, mà mấy skill của Rinnegan đã cũ, đem ra xài ko thu hút được khán giả, làm giáo chúng buồn ngủ, ảnh hưởng đến nhuệ khí của thánh, thánh cấm là phải
 
Back
Top