^^Mà chuyện tự dùng ngôi số ba để chỉ bản thân này mình thấy bọn Tây nó cũng hay vặn. Nhưng bên ta (nghĩa là cả bên Nhật, bên TQ... nữa) thì chuyện này có gì lạ đâu. Nhất là dân quý tộc với cả chiến binh tướng lĩnh họ dùng hoài mà (cụ Mad có thể xếp vào mấy thể loại này lắm chứ nhỉ

). Dùng như vậy có khi biểu thị ta đây, có khi thể hiện khiêm tốn, có khi (mà có lẽ phổ biến nhất) là để ra vẻ ta dây môt-cách-khiêm-tốn

Bọn Tây thì nói "chắc ko phải Madara thì mới ko dám dùng "tao, tôi" mà phải tự gọi mình như thế", chứ thực ra đấy lại là cách thể hiện "chính tao đây là Madara" mà

Manga Nhật cũng có nhiều nv dùng cách xưng hô như vậy, được nhắc đến nhiều là trường hợp anh Naraku, và nhất là anh Sesshomaru của Inuyasha (người thậm chí gọi mình là "kono Sesshomaru" khi nghĩ thầm ở trong đầu).
Có một cái tớ đang thắc mắc là tại sao Edo Tensei imba như thế nhưng Kishimoto có vẻ ko đề cao nó lắm... Chẳng hạn gọi kĩ thuật Yamata là kĩ thuật mạnh nhất của Oro, chứ ko phải Edo. Như vậy nhất định nó có điểm yếu nào đó khá quan trọng. Phải chăng vì kĩ thuật Yamata là cast thuật lên chính bản thân mình và chỉ yếu trước một thuật rút hồn, chứ ko phải như Edo cho dù gọi ai lên thì bản thân mình vẫn dễ bị tổn thương? Dù gì thì cơ bản tư duy của Kishi chắc vẫn là "hàng xịn, ko hắc ám và cái gì tự mình làm được thì bao giờ cũng vẫn an toàn hơn."
MS thì tuy ko được chính đạo lắm nhưng người chiếm đươc nó phải trả cái giá quá lớn, mà lúc dùng vẫn hao tổn nhiều chakra và sinh lực (EMS tuy vĩnh cửu nhưng chắc dùng cũng hao chakra và sinh lực ghê gớm). Rinnegan thì hàng hiếm, ngàn năm có một mà lúc dùng cũng hao người nhiều... Vẫn xếp hạng "hàng bảo đảm" được.