- 7/1/10
- 4,151
- 121
trong team 2nd còn danzo đc thể hiện.nhưng vì dùng để pr cho sặc nên thấy chết khá nhảm
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1 ông già như thế vs đệ nhất đệ nhị và oro mà lôi được 2 ông kia vào bụng tử thần còn oro thì bị seal tay ko thể dùng thuật được nữa là quá hay rồi
nếu cho đệ tam trẻ lại chừng 10 tuổi thôi thì chắc lúc đó oro cũng bị lôi vào luôn(chính oro đã nói thế đấy)

...cái mà linh hồn bị phong ấn, là đã bị thoát khỏi vòng Luân hồi rồi. Cái đó Pain không thể can thiệp được !![]()
Liệu Loveruto có hóa giải được chăng
"With this Jutsu, the one whose soul is sealed will suffer for all eternity in the belly of death, never gaining release. The one who is sealed and the one who performed the seal. Their souls will mingle, hating each other and battling the other for all eternity."








.
. Đánh nhau mãi cũng chán
. Mà đánh ở đó chắc ko sợ hết chakra
.Nếu thế chắc Yamato cũng chẳng kém mấy nhỉ.... Ổng chắp tay mà có ngay thác nước. Nếu đánh nhau ở chỗ đảo thì có địa lợi thiên thời, công lực phải kinh lắm.à mà cái vụ độn thủy của 2nd lấy từ hơi nước có đúng ko ?..cái này nghe đâu đâu lâu lăm rùi..trên wiki thì ko thấy nói tới...thấy trong anime nước từ không khí xuất hiện ra chứ chẳng ói ra miệng như kis..
Nhớ trong Anime cảnh ở trong bụng Tử Thần (chỗ của 4th) cũng đẹp lắm mà.
Có khi nào các linh hồn chuyển từ Hatred thành Love không. Đánh nhau mãi cũng chán
. Mà đánh ở đó chắc ko sợ hết chakra
.





Yamato chỉ dùng nước có sẳn xung quanh làm thác mà thôi..thủy độn thì cũng có 2 cách để tạo ra..một là lấy nc từ nguồn ở nồai. 2 thì lấy charka mình thành nc..trường hợp đệ nhị xung quanh vừa ko có nước, charka thì cũng chẳng nghe nói đến là khủng..chắc chỉ còn lấy ra từ hơi nước..mà cái này cũng ko chắc?..wiki ko nói cũng ko bik lun..Nếu thế chắc Yamato cũng chẳng kém mấy nhỉ.... Ổng chắp tay mà có ngay thác nước. Nếu đánh nhau ở chỗ đảo thì có địa lợi thiên thời, công lực phải kinh lắm.