die-link
The Warrior of Light
- 27/9/07
- 2,465
- 45
Nhà mới, anh em lê lết qua đây nhá, mình quên mịa cái anh Pain cuối cùng rồi
Nói chung với tình hình chìm đắm thế này thì chắc oánh nhau xong topic này cũng hết nên để vầy luôn 
Về cái poll lần này, để đổi không khí thì không bàn về truyện nữa mà bàn về ... tác giả đi. Hẳn nhiều đồng chí trong đây vẫn còn nhớ cái thời kỳ huy hoàng ngày xưa, khi mà truyện Naruto còn thực sự hấp dẫn với sự biến ảo khôn lường, solo hoành tráng, ít cảnh bựa, chủ nghĩa anh hùng Shounen nhiều hơn là chủ nghĩa SA-thánh nhân phổ độ chúng sinh. Đấy là cái thời anh em chúng ta hăng say post bài, hào hứng chế Fake, sẵn sàng thức khuya flame war liên diễn đàn, topic Nar FC cứ dăm tuần là ngập ngụa bài viết và phải tạo nhà mới... Thật không may, quá khứ đẹp đẽ đó đã lùi xa vào dĩ vãng
Tớ đã nhiều lần tự vấn bản thân, cái gì đã xóa mờ cái quá khứ tuyệt diệu đó, cái gì? phải chăng là chúng ta, không, chắc chắn là không, mình tin chắc anh em vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết với truyện nếu như nó đi đúng hướng
Thế nếu không phải vì chúng ta, thì đó là vì ai, chắc chắn là do tác giả 
Nhưng sẽ thật khó tin nếu cùng một con người ấy, Kishimoto, ngày xưa làm chúng ta thao thức trong khi ngày nay lại khiến chúng ta thất vọng tràn trề, mình tuyên bố là mình không tin. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với ổng rồi
Và Poll dưới đây là ý kiến của các đồng chí về chuyện có khả năng đã xảy ra cho ... MASASHI KISHIMOTO CỦA CHÚNG TA 
1. Đi chơi, bị té cụng đầu vào đá

2. Bị 1 đám fan cuồng bắt cóc giấu béng, lực lượng trợ lý và biên tập viên phải vận công vẽ thay thế từ đó tới nay
3. Ấp ủ một âm mưu tầm cỡ quả Inception Troll của Tùng 1 chân, để sau khi khiến độc giả thất vọng nhiều năm liền thì đột ngột xoay 180 lật lại hết tất cả những gì đang diễn ra và nói "Just as planned"

Đấy, trên tinh thần như thế, anh em cùng nhau suy ngẫm nào
Nói chung với tình hình chìm đắm thế này thì chắc oánh nhau xong topic này cũng hết nên để vầy luôn 
Về cái poll lần này, để đổi không khí thì không bàn về truyện nữa mà bàn về ... tác giả đi. Hẳn nhiều đồng chí trong đây vẫn còn nhớ cái thời kỳ huy hoàng ngày xưa, khi mà truyện Naruto còn thực sự hấp dẫn với sự biến ảo khôn lường, solo hoành tráng, ít cảnh bựa, chủ nghĩa anh hùng Shounen nhiều hơn là chủ nghĩa SA-thánh nhân phổ độ chúng sinh. Đấy là cái thời anh em chúng ta hăng say post bài, hào hứng chế Fake, sẵn sàng thức khuya flame war liên diễn đàn, topic Nar FC cứ dăm tuần là ngập ngụa bài viết và phải tạo nhà mới... Thật không may, quá khứ đẹp đẽ đó đã lùi xa vào dĩ vãng
Tớ đã nhiều lần tự vấn bản thân, cái gì đã xóa mờ cái quá khứ tuyệt diệu đó, cái gì? phải chăng là chúng ta, không, chắc chắn là không, mình tin chắc anh em vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết với truyện nếu như nó đi đúng hướng
Thế nếu không phải vì chúng ta, thì đó là vì ai, chắc chắn là do tác giả 
Nhưng sẽ thật khó tin nếu cùng một con người ấy, Kishimoto, ngày xưa làm chúng ta thao thức trong khi ngày nay lại khiến chúng ta thất vọng tràn trề, mình tuyên bố là mình không tin. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với ổng rồi
Và Poll dưới đây là ý kiến của các đồng chí về chuyện có khả năng đã xảy ra cho ... MASASHI KISHIMOTO CỦA CHÚNG TA 
1. Đi chơi, bị té cụng đầu vào đá

2. Bị 1 đám fan cuồng bắt cóc giấu béng, lực lượng trợ lý và biên tập viên phải vận công vẽ thay thế từ đó tới nay

3. Ấp ủ một âm mưu tầm cỡ quả Inception Troll của Tùng 1 chân, để sau khi khiến độc giả thất vọng nhiều năm liền thì đột ngột xoay 180 lật lại hết tất cả những gì đang diễn ra và nói "Just as planned"

Đấy, trên tinh thần như thế, anh em cùng nhau suy ngẫm nào

Attachments
Chỉnh sửa cuối:

, có nó thì tha hồ có thứ để chữi sặc và kishi/
, chap tiếp theo war to rồi
