NarutoFC - [The final battle - Moon's eye plan - RomeNar & JuliSặc]

Chuyện gì đã xảy ra???


  • Total voters
    83
Đó là chân lý rồi, mangaka đương nhiên là phải hiểu điều đó hơn những người khác.
 
Hê hê flashback của Gaara thì theo em rất đáng coi mà Gaara giống Naruto ghê đều được mẹ truyền chakra vào người không biết Gaara có gặp được mẹ không ?? !! Hê hê nhắc đến Gaara là em nghĩ ngay đến Rocklee =))
Lông mày rậm + không có lông mày =)) tếu thật
Cho em hỏi mấy bác nói SA SA là cái gi vậy không ??
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế quái nào mà chap này lại có tiêu đề là Naruto vs Itachi nhỉ :-w


Hê hê flashback của Gaara thì theo em rất đáng coi !! Hê hê nhắc đến Gaara là em nghĩ ngay đến Rocklee =))
Lông mày rậm + không có lông mày =)) tếu thật
Cho em hỏi mấy bác nói SA SA là cái gi vậy không ??

Là Shounen Ai.
 
Ặc em share trên google là tình yêu nam vs nam á ?? >"< :-o :-o
 
đọc càng ngày càng ức chế, 14 page đầu chả them đọc, suốt ngày cái kiểu tình cảm như thế làm tới làm lui riết nhảm quá rồi, từ ss1-ss2 kishi chả con cái ý tưởng nào về tình máu mủ hết à. Hay là do quá chuyên tâm vào tình gay của Sas-nar :-<.
 
Chap này nhảm mía nhất trong những chap nhảm gần đây. Cái flashback từ p1 lôi sang p2 diễn tiếp (:|
 
Hê hê flashback của Gaara thì theo em rất đáng coi mà Gaara giống Naruto ghê đều được mẹ truyền chakra vào người không biết Gaara có gặp được mẹ không ?? !! Hê hê nhắc đến Gaara là em nghĩ ngay đến Rocklee =))
Lông mày rậm + không có lông mày =)) tếu thật
Cho em hỏi mấy bác nói SA SA là cái gi vậy không ??
chắc là không gặp , vì ba của thằng nar khủng hơn
p/s;chap này có tên naruto và sasuke vì 2 thằng này có tầm hình vợ chồng ,và con osin sakura ;)). (ngày càng bệnh )
 
chap sau có vẻ sắp oánh nhau to... và kết thúc ở chap sau nữa =))
 
Không biết Kishi làm ăn kiểu gì mà dạo này càng lúc càng nhạt, chap này nhảm kinh...
 
Nhảm nhất là câu chuyện của Gaara bị thay đổi theo kiểu trẻ con. Gaara có phải như Sasuke đâu. Chính cái việc anh ý có thể thành người tốt và một kage mạnh mẽ trong hoàn cảnh có cha mẹ và cậu điên rồ lạnh nhạt như vậy mới có ý nghĩa và làm cho câu chuyện thêm đa chiều (ai mang theo tình thương, di sản của thế hệ đi trước thì ráng tiếp nối, nhưng lỡ có ai gặp thế hệ đi trước ko ra gì thì cũng chẳng nên vì thế mà tự hủy hoại). Bây giờ hóa ra mẹ với cậu Gaara thánh thiện thế! Nếu cứ có tình thương mới nên người thì chắc cụ Mad với Kabuto đáng thương chắc ko có tinh thần của người thân đi theo hứong dẫn nên mới sa ngã mãi mà ko tỉnh ra quá.
Còn bây giờ chỉ còn anh Ita là chưa có flashback mà kể cho Nar nghe cho nên tên chap như vầy là phải. Chắc chắn là đoạn sau đánh nhau thì ít nói thì nhiều mà.
 
Giờ Kishi nghĩ ra được gì thì phang cái đó vào, chả them biết nó nhạt hay không, chỉ mong chờ trận đánh của 4 anh siêu nhân thôi.
 
Bây giờ cứ hồi tưởng một lúc là ai cũng thành người tốt hết ta.:))

Kà to chắc do... Oro giáo dục nên cháu ấy kế thừa tư tưởng và cả... thân thể. Xem ra khó cải tạo.b-(
Lão Mad thì hình như đổ đốn chính thức là sau vụ tuyệt tình với Đệ nhất, đi theo con đường tà đạo và ngày càng bệnh hơn. Thông não của thánh Nar cũng bó tay thì được xếp làm trùm cuối thôi.
 
Nói chung chapter này không có gì để chê cả, vì nó vẫn y như shit.
 
Nhảm nhất là câu chuyện của Gaara bị thay đổi theo kiểu trẻ con. Gaara có phải như Sasuke đâu. Chính cái việc anh ý có thể thành người tốt và một kage mạnh mẽ trong hoàn cảnh có cha mẹ và cậu điên rồ lạnh nhạt như vậy mới có ý nghĩa và làm cho câu chuyện thêm đa chiều (ai mang theo tình thương, di sản của thế hệ đi trước thì ráng tiếp nối, nhưng lỡ có ai gặp thế hệ đi trước ko ra gì thì cũng chẳng nên vì thế mà tự hủy hoại). Bây giờ hóa ra mẹ với cậu Gaara thánh thiện thế! Nếu cứ có tình thương mới nên người thì chắc cụ Mad với Kabuto đáng thương chắc ko có tinh thần của người thân đi theo hứong dẫn nên mới sa ngã mãi mà ko tỉnh ra quá.
Còn bây giờ chỉ còn anh Ita là chưa có flashback mà kể cho Nar nghe cho nên tên chap như vầy là phải. Chắc chắn là đoạn sau đánh nhau thì ít nói thì nhiều mà.

Thật ra vụ Gaara đã có thể đoán ra sau tuyên bố của Kazekage 4 từ chap trước rồi, thậm chí xét về mặt tâm lý thì những việc đó cũng không hợp lý, có điều trước giờ tâm lý các nhân vật trong Naruto hiếm có ai bình thường nên việc này cũng được chấp nhận. Nếu thế hệ đi trước không ra gì mà hủy hoại chắc giờ làng sương mù thành bã rồi. Với lại tình thương là một chuyện, như cháu Nar và cháu Sặc ấy, có tình thương nhưng tình yêu lớn hơn nên mới ra như ngày nay, chỉ là cháu Nar có TNTC nên cuộc sống khá hơn (nếu không thì giờ cháu ấy cùng người yêu đã đang trả thù thế giới rồi, có khi còn sang hành tinh khác trả thù nữa ấy chứ.

Còn Gaara thì không hẳn là tự hủy hoại, chỉ hơi tâm thần chút thôi (một phần do mất ngủ nữa). Còn cụ Mad chắc gì đã không có người thân, anh ấy là thủ lĩnh của một bộ tộc, được người dân tín nhiệm, nếu vì thế mà sa ngã thì xem ra còn trẻ con hơn cả Gaara. Còn Kabuto coi Oro là người thân, thậm chí còn phản bội cả chủ cũ, nhưng chỉ vì người thân hướng dẫn theo hướng đó mới trở nên như ngày nay thôi.


Nói chung chapter này không có gì để chê cả, vì nó vẫn y như shit.

Tại vì nếu chê thì copy lại những bài cũ vẫn còn giá trị.

Với lại so với mấy chap trước thì ít ra Kaze 4th còn sống được qua 2 chap, mặc dù anh ấy thua sau đúng vài ba khung hình.
 
Thui thì mong chap sau đi ;)), 8 và 9 bem với 2 anh hàng khủng, lại trời cho nó quánh nhau đúng nghĩa :|

p/s: mà thui, quên đi, chắc chắn là thông não cho siêu thoát nữa =))
 
chắc itachi sẽ nói đã nhét cái gì vào mồm thánh
 
bên cụ Mad ko rã tí mồ hôi từ đầu trận đến giờ, toàn đem rối ra đánh. Còn bên naruto, từ lúc anh ra trận đến giờ, ko biết còn đụng bao nhiêu nữa mới đến gặp được cụ mad. >_<
 
naruto sắp chuyển sang hài , vừa đánh vừa gợi ý cho liên minh ninja =))=))=))
 
mấy cha đó vừa đánh vừa gợi ý thì finish cũng khối đứa bên liên minh chết , dễ j` kill mấy bố ấy , nhất là bố bộc độn ấy , 1 hit là đi cả quân đoàn chứ chả chơi
 
Back
Top