NarutoFC - [The final battle - Moon's eye plan - RomeNar & JuliSặc]

Chuyện gì đã xảy ra???


  • Total voters
    83
Chính xác là do tác dụng của con mắt của Shisui, vốn đã được itachi cấy vào con quạ.

Nhưng con quạ đó là sao? Nhẫn thú??

Thuật của con mắt của shisui là do có sẵn hay phải do itachi chèn thuật vào ??

Con quạ đó cũng là 1 thuật (có lẽ là ảo thuật), được cài nhẫn thuật Shisui, cấy vào Nar để tự động phản ứng với Mangekyo của Ita
Móa, lớp này chồng lớp khác, imba bỏ mie :|

Thấy ít nhất là 3 cái auto kiểu này rồi: Amaterasu tự động thịt Mad, Con quạ của Nar, Seal của Nar do đệ tứ cài. 2 cái thuộc về Ita, cảm thấy anh bắt đầu dc buff quá đáng, cái gì cũng làm dc :| Mà như thằng Kà to nói thì trình Ita có vẻ còn trên bọn trong Akat 1 level, bó tay
 
Chỉnh sửa cuối:
Con quạ đó cũng là 1 thuật (có lẽ là ảo thuật), được cài nhẫn thuật Shisui, cấy vào Nar để tự động phản ứng với Mangekyo của Ita
Móa, lớp này chồng lớp khác, imba bỏ mie :|

Thấy ít nhất là 3 cái auto kiểu này rồi: Amaterasu tự động thịt Mad, Con quạ của Nar, Seal của Nar do đệ tứ cài. 2 cái thuộc về Ita, cảm thấy anh bắt đầu dc buff quá đáng, cái gì cũng làm dc :| Mà như thằng Kà to nói thì trình Ita có vẻ còn trên bọn trong Akat 1 level, bó tay
cây kiếm vô hình của thần mà anh ấy còn kiếm được huống chi mấy cái này =))
 
Itachi thành aizen version naruto mẹ rồi =))
Cái gì cũng planned hết rồi thế này =))

Anh nagato chắc cũng chỉ có skill của 6 đạo, còn itachi giờ vô đối chăn gối, charka vô hạn, body khỏe như voi spam susanoo dùng kiếm seal mẹ hết đống edo là the end \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi lái chap mới, thế là sau bao nhiêu lâu nghi ngờ, cuối cùng chúng ta cũng đã chứng minh đc là IQ của Ita không hề bị thui chột khi tin tưởng vào thằng em không não của mình (vì không tin tưởng lắm =)))
Cơ mà rốt cuộc thì cái món ET hiện giờ của Ita có thể bị hoá giải ko vậy :-??
 
1 thằng chuyên triệu hồi với 1 bác chuyên đi seal =)). Kiểu 1 bên thả chó 1 bên rọ mõm mà có khi còn giềng xả mắm tôm luôn.
 
thì itachi là thiên tài nghĩ ra vài thuật auto thiên về mắt thì lại ko đc sao:|
chả thấy imba gì cả thuật auto này cũng dạng phong ấn hay triệu hồi auto đó thôi
 
thì itachi là thiên tài nghĩ ra vài thuật auto thiên về mắt thì lại ko đc sao:|
chả thấy imba gì cả thuật auto này cũng dạng phong ấn hay triệu hồi auto đó thôi

thiên tài của mỗi thiên tài , nhưng éo biết gọi con suichi là con mắt của gì nữa =))=))=))=))
 
Con quạ đó cũng là 1 thuật (có lẽ là ảo thuật), được cài nhẫn thuật Shisui, cấy vào Nar để tự động phản ứng với Mangekyo của Ita
Móa, lớp này chồng lớp khác, imba bỏ mie :|

Thấy ít nhất là 3 cái auto kiểu này rồi: Amaterasu tự động thịt Mad, Con quạ của Nar, Seal của Nar do đệ tứ cài. 2 cái thuộc về Ita, cảm thấy anh bắt đầu dc buff quá đáng, cái gì cũng làm dc :| Mà như thằng Kà to nói thì trình Ita có vẻ còn trên bọn trong Akat 1 level, bó tay

hơn 1 lv chủ yếu là ở cái đầu ;))itachi phải nói là dùng MS rất là imba, nhuần nhuyễn, khai thác hết các khả năng của mắt, đặc biệt là khoản genjutsu \m/
 
trình độ cài đặt bẫy của ita vô đối thật, tiếc là tác dụng của con mắt shisui kô đc theo như kế hoạch
 
Kiểu "Gen t ko = thằng shisui về chất thì t lấy lượng đè chất" \m/
 
thì có câu người tính ko bằng trời tính mà \m/
 
Vụ này Itachi là ăn may à nha , chính xác là 1 thất bại thành công ngẫu nhiên
 
Chỉnh sửa cuối:
Biết mắt mình quá tởm nên phải tìm cách khắc chế nó ngay từ lúc còn sống. Thực ra đã tiếp cận tới những lão chuyên đi lừa người khác như con hàng Mad thì cũng phải có kế hoạch thôi với lại còn mỗi 2 anh em thôi :-?? Kiểu éo gì thằng Mad chả lắp mắt mình cho thằng em, kích dục thằng em lên mức cao nhất rồi cướp mắt xài lại.
 
Cũng may là thằng kabuto nó cũng chả toàn tâm ally với madara. Không thôi nó thả 2 anh nuker này ra battlefield từ đầu là chết mịe liên minh 5 làng rồi =))
 
Ra sớm chết sớm thôi , số định thế rồi
 
bạn nào kể lại mình nghe sự tích con hổ phát :(
 
thực ra gặp ai mới chết thôi, mà nói chung là Kishi đã định số phận cho mỗi anh zombie là có 1 nhân tình còn sống để hú hí thông đít, í lộn thông não nhau rồi mà thăng thiên hưởng lạc cả còn đâu
 
một hôm con hổ đi ngang qua thác nước nọ

hết
 
con hổ đứng trước thác nước cười 1 cái

Hết .
 
Back
Top