^^^ Đúng là 2 con đều kinh dị nhưng mà con rắn Kabuto vừa ghê hơn vừa chuối củ nải hơn
^Nếu là do thuật vậy tại sao Oro lại có mắt rắn từ hồi còn nhỏ thế nhỉ?
(trước khi tìm ra con rắn trắng)
Mà thực ra Kishi cũng đã giữ cái huyền bí cho Oro ở điểm này. Có lúc Kishi gợi ý Oro là một con người vì sa ngã mà trở thành quái vật "phải chăng con đường đen tối bắt nguồn từ một ước mơ trong sáng?" (hay đại loại vậy), lại có lúc, như khi bàn về cái thuật Fushi Tensei/Living Corpse Sacrifice đấy, đặt câu hỏi rằng liệu cái thuật bất tử trường sinh này là việc một con người lạc lối có thể làm được, hay là chỉ có kẻ vốn thiên tư khác thường/có chất thần thiêng mới thực hiện nổi (lưu ý rằng như anh Kakuzu nói bình thường chẳng có thuật nào giúp người ta bất tử thật sự. Nhưng với Oro thì khác, vì thuật này cho phép Oro tồn tại ngay cả khi phần xác thịt thật ko còn nữa - chứ còn các anh Kakuzu và Sasori rõ ràng vẫn phải giữ lại 1 phần thân thể cũ của mình). Và như anh Ibiki nói đấy (là anh Ibiki chứ ko phải một người yếu tim nào đó nói nhé) là nhìn thì cũng như con người, mà cứ như bên trong không phải là con người vậy.

^Nếu là do thuật vậy tại sao Oro lại có mắt rắn từ hồi còn nhỏ thế nhỉ?
(trước khi tìm ra con rắn trắng)Mà thực ra Kishi cũng đã giữ cái huyền bí cho Oro ở điểm này. Có lúc Kishi gợi ý Oro là một con người vì sa ngã mà trở thành quái vật "phải chăng con đường đen tối bắt nguồn từ một ước mơ trong sáng?" (hay đại loại vậy), lại có lúc, như khi bàn về cái thuật Fushi Tensei/Living Corpse Sacrifice đấy, đặt câu hỏi rằng liệu cái thuật bất tử trường sinh này là việc một con người lạc lối có thể làm được, hay là chỉ có kẻ vốn thiên tư khác thường/có chất thần thiêng mới thực hiện nổi (lưu ý rằng như anh Kakuzu nói bình thường chẳng có thuật nào giúp người ta bất tử thật sự. Nhưng với Oro thì khác, vì thuật này cho phép Oro tồn tại ngay cả khi phần xác thịt thật ko còn nữa - chứ còn các anh Kakuzu và Sasori rõ ràng vẫn phải giữ lại 1 phần thân thể cũ của mình). Và như anh Ibiki nói đấy (là anh Ibiki chứ ko phải một người yếu tim nào đó nói nhé) là nhìn thì cũng như con người, mà cứ như bên trong không phải là con người vậy.


Chắc là có ai đó nhắc Kishi là vẫn chưa show hàng mấy anh thất kiếm
dạo này bị Bách Khoa hành cho quên cả spam, lượng post chém gió cùng anh (chị
) em quả là tụt hẳn, mà với cái đà kết của trường kì shounen Narutard thì chắc mình sắp hết cơ hội troll Kishi với em Sặc cùng cả nhà rồi:(