^Nếu 2nd ít dùng sao nhiều người (kể cả người chết) biết về Edo thế

^^Lúc đó 2nd cũng còn trẻ trung mà, làm gì mà bảo sắp xuống lỗ (mái tóc trắng là nét sexy huyền bí của người ta chớ đừng có dựa vào đó mà coi là già

) Nếu bọn kia kém mà ko muốn hi sinh Hiruzen thì có thể phái cậu Uchiha đi thay mình cũng được mà

Gì thì gì, cái thuật Edo này... Không kể anh Zabuza giết người như ngóe từ bé, anh Sasori làm rối từ người sống, đến như Mad là dạng cùng hung cực ác, "darkness personified", sống đã cả trăm tuổi, mà lúc nó gọi ra cũng nhận biết ngay (thì xưa giờ lão vẫn thể hiện sự hiểu biết với các loại jutsu khác nhau), thế mà lão không chọn đường đó để đạt tới quyền lực... Ngoài ra lúc đầu thì cụ ấy kêu "Mày điên thật rồi", mới đây thì như có chột dạ hỏi lại "cứ thế này có ổn không đấy?"

Thì đủ biết trong mắt tác giả, cài trò đùa với âm ti địa phủ này nó đáng kinh khiếp đến chừng nào, thế mà 2nd dám dính vào thì 2nd cũng chơi thật đấy

Sáng tạo ra trò ấy rồi sau chính mình bị Edo và sau nữa bị hãm vào chốn tối tăm khốn khổ cũng có cái gì như quả báo (mặc dù chả hiểu Hashi và Hiruzen tội nợ gì

). Dù sao vẫn có cảm giác là với chiều hường truyện này rồi Kishi cũng giải thoát cho tất cả các cụ