NarutoFC - [The Second Path of Pain - Pain zoo keeper]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích lý tưởng sống của nhân vật phản diện nào nhất

  • Madara

    Votes: 24 17.6%
  • Pain

    Votes: 49 36.0%
  • Itachi

    Votes: 59 43.4%
  • Kisame

    Votes: 20 14.7%
  • Sasori

    Votes: 22 16.2%
  • Deidara

    Votes: 16 11.8%
  • Kakuzu

    Votes: 11 8.1%
  • Hidan

    Votes: 5 3.7%
  • Orochimaru

    Votes: 15 11.0%

  • Total voters
    136
Quả này 1 mình anh Kabuto thân chinh đi bắt 8-9 đuôi , đủ thấy bản lĩnh và độ tự tin cao cỡ nào .

Mà biết đâu ảnh núp lùm , để 6 Pain + Susanoo đi tàn sát thì sao nhể :>

Kabuto giờ tự tin lắm :> , càng ngày càng giống Hary Potter đủ biết phép thuật của ảnh thế nào >:) .
 
mấy thứ ghê tởm từ mộc độn mà ra X_X
 
Chuẩn bị nhà mới đi các bác :-" .
 
có vẻ mad bị ám ảnh suốt đời bởi hình ảnh Hashirama thì phải
 
có vẻ mad bị ám ảnh suốt đời bởi hình ảnh Hashirama thì phải

Tập sau sẽ confirm rằng cụ mad với 1st từng yêu đương với nhau nhưng thời đấy xã hội chưa phát triển nên ko có chỗ cho dân gay :-" , vì thế cụ mad đã thỏa mãn bằng cách dùng DNA của 1st tạo nên động gay lớn nhất hành tinh với 100k zetsu trần truồng X_X .
 
narugay

có vẻ mad bị ám ảnh suốt đời bởi hình ảnh Hashirama thì phải
chả bít nói gì hơn =))

Mới chỉ nhìn thấy kabutrym show skill gọi HÀng - đợi chap sau anh ý show cấm thuật gì nữa ko đã ;))
 
6pain với Susanoo làm sao có khả năg xuất hiện đc,cả Nag với Ita đều mù hết rồi còn đâu.
Susanoo cần phải có cả 2 con MS mới xài được mà :D

---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:16 ----------

6pain với Susanoo làm sao có khả năg xuất hiện đc,cả Nag với Ita đều mù hết rồi còn đâu.
Susanoo cần phải có cả 2 con MS mới xài được mà [-X:-j
 
Tớ có bảo là nếu nó tại tạo hai anh ấy như tình trạng trước lúc chết thì đương nhiên là yếu đi rồi. Lúc được edo lên thấy Nag cũng ở trong trạng thái tóc trắng người teo như trước lúc chết, còn mấy lần trước edo thì có thấy mắt các Hokage có con ngươi đâu - mà có thể vì Mokuton nó thuộc về body chứ ko phải spiritual power nên dễ tái tạo, ăn trộm hơn nhãn thuật (như kiểu Danzo hay Mad muốn thành Rikudou cũng chỉ cần gom ít gen của 1st, chứ đã nhãn thuật thì kể cả byakugan cũng phải lấy cho được con mắt). Mà Nag cũng tình trạng suy dinh dưỡng kiệt quệ sẵn chắc cũng phải vài năm rồi, đến trận cuối lại tiêu 1 đống stamina và sinh lực nữa. Ita thì thị lực suy giảm từ lâu, đến trận cuối mù hoàn toàn. Mà nhìn lại thấy mắt mù chứ ko mất sức mạnh đâu (vẫn cast được Susanoo trong khi mù, và truyền được Ama sang mắt Sasuke). Chỉ vì hai thuật đầu của MS hoạt động cần đến thị lực (Ama nhìn đâu thì xuất hiện đó, Tsu cần tiếp xúc bằng mắt với đối phương) nên mới ko dùng được nữa khi đã mù. Nhưng mà có cái là Susanoo nó đòi life-force của người dùng - mà zombie thì life-force cái gì nhỉ?:| Hay là life-force từ cái xác hiến tế:|

(mà nghĩ lại mới buồn cười cho em Sasuke ở điểm này: anh Ita thì mù hẳn và gần chết mà vẫn cứ đánh nhau như thường; trong khi em ấy thì cái lúc Team 7 đến ấy, bật con Susanoo lên thấy thị lực suy giảm phát là ôm mắt và con đó cũng biến mất luôn, trước đó còn suýt để cho Sakura đâm - may mà em Saku ko nỡ lòng:| )


Sas thì mất kĩ thuật 100 con rối, Kaku thì mất 5 tim...

Nói thế thôi chứ Kishi mà muốn thì các anh ấy cái gì cũng sẽ có, kể cả chiêu mới:| Vậy chứ cái tên Kabuto chả phải chuyên gia ngành chất nổ như Dei làm sao biết đằng kiếm đâu ra đất sét cho anh ấy nhanh thế?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nước bọt của Dei đặc biệt , nhổ ra lâu ngay khô lại thành đất sét , gom lên nhai tiếp thành thuốc nổ :>
 
Nói thế thôi chứ Kishi mà muốn thì các anh ấy cái gì cũng sẽ có, kể cả chiêu mới Vậy chứ cái tên Kabuto chả phải chuyên gia ngành chất nổ như Dei làm sao biết đằng kiếm đâu ra đất sét cho anh ấy nhanh thế?

Lý do đơn giản : Kishi

Chị quên vụ 600 tỷ lá bùa ah

Nguyên tắc Edo Tensei chúng ta cũng bị Kishi giấu nhẹm , thôi thì cứ phiên phiến cho nó là khăn trùm tg tái tạo mọi thứ như cũ đi

Riêng vụ nhãn thuật cứ tin là hồn về nhập xác sẽ implement các method tái cấu trúc con mắt , vì vậy Nag với Ita sẽ vẫn có mắt ngon lành , mà hình như các xác khi bước vào chiến đấu sẽ giống như người sống thường , nên chắc mặc định tự sản xuất ra life-force hoặc chính cái thuật Edo Tensei có cách thức cung cấp life-force cho mấy cái xác
 
^^ Thật, mình cứ nghĩ cái thuật Edo là một trong những cái bất thường nhất của p1 (vốn ko godlike như p2)
Cái cách Db giải thích cũng mập mờ...
 
Cái thuật edo nó triệu hồi mấy anh ở dưới lên nhưng nghĩ rằng thì sức cũng phãi giảm hơn 1/2 đấy chứ nhỉ, phần 1 ngay cả 1st và 2rd vậy mà bại dưới tay lão gia 3rd, chưa nói lâu lâu oro còn nhảy vào.

Còn phần 2 thì chả dám chắc cái gì cả,kishi ngày càng quá bựa, cứ thích gì là phang vào tùm lum. Dám cái edo của kabutrym được nghiên cứu kỹ quá rồi dùng cách thức nào đó làm cho mấy anh sống lại vẫn xài 100% sức mạnh như còn sống.
 
Nhà sập đến nơi vẫn chưa thấy tăm hơi poll piếc j nhỉ , các bô lão dồn hết tâm sức vào cái poll cũ nên kỳ này nghỉ hết rồi à
 
Ở phần 1, 1st và 2nd tuy đã có vẻ kém sức rất nhiều nhưng vẫn áp đảo cụ 3rd đấy ạ. Cụ chẳng cùng đường mà phải chơi chiêu hy sinh đấy thôi.

Có thể người được triệu lên bằng Edo Tensei sức không bằng lúc đương thời hoặc là ngang với lúc chết. Nhưng bù lại được cái super fast regen thì cũng huề vốn rồi.

Chỉ lạ cái là thuật này nó không có hạn chế gì ngoài việc phải chuẩn bị sẵn xác chết sao ? Đụng đến thế giới bên kia mà anh Kà to vẫn cứ phây phây ra, xài tới bến chẳng biết sợ là gì. Thích là gọi coi người chết như là pet ấy :|
 
chắc phãi có thêm cái gì vào nữa, nếu nói thế thì anh oro hồi đó triệu hội 4 5 thằng rồi đâu chỉ được 3 thằng, kabutrym nghiên cứu thêm thì 5 thằng, chắc phãi có hạn chế về mặt nào đấy.
 
Oro cố tình bảo 1st và 2nd đánh nhây nhưa để hành 3rd mà. Chứ 1st dùng Mokuton hết lực và 2nd dùng S/T thì xong nhanh quá...
1st đúng là có yếu hơn thời đỉnh cao là chắc (vì đâu còn quân đoàn Bijuu nữa) còn 2nd cũng ko có... Edo. Nhưng ko tính mấy cái đó (coi là summon), sức căn bản thì chắc vẫn thế thôi.
Mà nghĩ lại lúc đó đúng là Kishi có tính toán gì đó với cái thuật này. Người mới thò mặt ra đã nhận và gọi tên ngay được thuật này là 2nd (thế rõ là ko phải thuật Oro phát minh), sau lại nói chính 2nd dùng thuật ấy đầu tiên...
Mà lần đó bản thân Oro mất hai cánh tay chứ khó có thể nói là Edo bị đánh bại... - chả có gì bảo đảm tương lai Oro cũng như kẻ xấu khác ko dám dùng nó. Lại còn để cho các Hokage phải chịu cảnh địa ngục nữa...
Một tác giả đầu óc "tươi sáng lạc quan", lí tưởng hóa như Kishi lẽ đâu bỏ lửng ở đấy?

Chắc chắn là anh Kab kết cục rất thảm. Truyện này (cũng như những truyện ảnh hưởng tâm lí Phật giáo, phương Đông... khác) cứ để ý xem, anh nào cứ động vào người chết với linh hồn thì từ anh hùng cho đến quái thai đều chết rất chóng và thảm (do nhiều lí do khác nhau).
Tớ chỉ tuyệt đối ko hiểu là cho dù thê đi nữa, cái thuật này tiềm năng nó limitless như thế mà tại sao ko coi là thuật mạnh nhất của Oro?

Mà có phải là mình lẫn cẫn ko hay cái bài Sadness và Sorrow của Nar nó giống nhạc LOTR nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình nghĩ hành thì hành thôi, nhưng chắc hành theo cái kiểu là không giết không chơi chiêu chí mạng mà đánh cho 3rd ngắt ngoải là được, nhưng muốn làm thế với 3rd thì lại là chuyện khác, tuy anh ấy già nhưng anh ấy tinh thông hơn cả ngàn jutsu chứ đâu phãi giỡn. Nhưng già rồi bí quá chơi liều tới chiêu hi sinh.

Nhưng nếu cái thuật đó cần vật trung gian là xác chết thì tại sao lại không lấy xác ai đó gắn vào mà phãi lập kế hoạch đủ thứ, đưa mấy đứa đệ tử mình vào chỗ chết xong mới xài xác tụi nó, hay oro quá biến thái thích xài xác do chính nhưng người mình đào tạo ra:-?
 
^^ Ko, DB bảo vật trung gian là "xác sống" chứ ko phải chết đâu. Living sacrifice.

Dám giống như thuật Shoten (thế thân). Trong thời gian thuật còn hiệu lực thì nạn nhân (kẻ bị mượn xác) vẫn sống, khi thuật bị chấm dứt hoặc chakra của chính kẻ bị mượn xác lẫn kẻ dùng thế thân đó đã hết thì nạn nhân mới chết.
 
Thuật thế thân của Nag thì hạ gục dễ hơn , đc cái copy đc hết huyết kế , cả vũ khí của bản thể , vật thế thân chiến đấu bằng ý chí của bản thể chủ động hơn

Edo Tensei thì đc cái hồi phục bất tử nên khó hạ hơn , mấy cái xác cũng có vẻ bị động hơn trong việc tấn công và lựa chọn chiến thuật , có thể ko linh hoạt đc bằng người thật
 
Xem cái clone 30% tạo được 5 con cá mập mà nguyên bản (ko Samehada) tạo ra được 1000 con thì cũng thấy là có khác nhau;)). Còn về sức chịu đựng thì clone đó Gai bật cổng 6 là tan tành luôn, chứ Kis thật đến cổng 7 ("vượt xa cổng 6") mà Gai còn phải tặng thêm quả đấm thì cũng chỉ... bất tỉnh. Kak cũng bảo có cái gì khang khác, ko biết là tại thuật "ko chuẩn" hay tại Ita lúc đó cũng hơi dặt dẹo rồi...
Mà chính cụ Onoki là người có cái thuật làm cơ thể tan rã đến mức phân tử phải ko? Vậy chắc cụ đi cùng Gaara hỗ trợ Nar với Bee rồi...
Nhưng lần này mà anh Kabuto ko mang được tối thiểu là Bát Vĩ về thì hơi bị chuối đấy :|
 
Back
Top