NarutoFC - [The Third Path of Pain - Pain war machine]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Cái chết nào gây cho bạn nhiều ấn tượng (cảm động/bẩn bựa tùy cá nhân) nhất

  • Zabuza và Haku

    Votes: 19 15.8%
  • Hokage Đệ Tam

    Votes: 23 19.2%
  • Minato và Kushina

    Votes: 23 19.2%
  • Bà Chiyo

    Votes: 15 12.5%
  • Sasori

    Votes: 8 6.7%
  • Jiraiya

    Votes: 56 46.7%
  • Nagato

    Votes: 13 10.8%
  • Itachi

    Votes: 47 39.2%
  • Kisame

    Votes: 26 21.7%

  • Total voters
    120

M-M

Samus Aran the Bounty Hunter
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
9/2/09
Bài viết
6,349
Reaction score
4,205
"Cái chết nào gây cho bạn nhiều ấn tượng (cảm động/bẩn bựa tùy cá nhân :-") nhất"

1/ Zabuza và Haku, những nạn nhân đầu tiên của TNTC
[spoil]
c2c2e37a48124f9d87ca36278f81aaa01226024952_full.gif
[/spoil]

2/ Shandaime Hokage, cho đến chết vẫn vì làng vì dân
[spoil]
Hiruzen_Sealing_Orochimaru.jpg
[/spoil]

3/ Vợ chồng Kushina - Minato, cái chết oai hùng nhưng bị lu mờ đôi chút vì 1 số tình tiết Hàn xẻng
[spoil]
givin_our_life_for_you_by_feiuccia-d2yke5p.jpg
[/spoil]

4/ Bà Chiyo
[spoil]
800px-Gaara.PNG
[/spoil]

5/ Sasori, cái chết của 1 con rối, nguyên nhân cái chết lại do cảm xúc con người
[spoil]
Sasori_Last_Embrace_1.jpg
[/spoil]

6/Jiraiya
[spoil]
800px-Jiraiya_killed_by_Pain.JPG
[/spoil]

7/ Nagato, lột xác từ Darth Vader tàn sát già trẻ, thành Bồ Tát cải tử hoàn sinh trong vòng 2 chap TNTC, cái chết đến giờ vẫn bị dân tình đá đểu
[spoil]
800px-Nagato_Death_Smile.jpg
[/spoil]

8/ Itachi, đột tử vì bệnh, dù có cảm động về tình anh em nhưng xét về độ bựa thì chắc hơn cả Thánh Pain
[spoil]
800px-Last_Smile.PNG
[/spoil]

9/ Kisame, kẻ sĩ thờ 1 chủ, thà chết chứ quyết không để lộ đại sự
[spoil]
meow_ca_vol_7_p11_by_miaohhz-d30gdj1.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Naruto sau khi bị hút mất 9 đuôi thì trong trạng thái chết lâm sàn, hồn bay phấp phới gặp lại tứ đại Hỏa Ảnh, được truyền thụ cửu dương chân khí. Nhưng vì chân khí này thuần dương nên thân nhiệt tăng cao, mồ hôi đổ như tắm, hơi thở dồn dập... lúc đó thân xác của Naruto đã đc đưa về Konoha, mọi người thấy thế thì bàn nhau cách cứu sống thần nhân. Hinata lại một lần nữa hy sinh, mang Naruto vào wc công cộng rồi tự nguyện lột đồ làm CoolerMaster làm mát bằng chất lỏng. Naruto trong cơ mê man ko tự chủ đc đã dựng cờ khởi nghĩa, tính gay bị tiêu trừ. Thế là 9tháng sau, Sasuke dặt dẹo tìm đến Naruto thách đấu những tưởng cu cậu vẫn còn là thằng dở hơi như trước, bám theo váy Sasuke như nào. Vào trận chưa đến 5ph bỗng nghe trong đám bụi mù quần áo, đồ độn hàng nóng của Sasuke bay tứ tung... Sasuke sau một hồi uốn éo khiêu gợi ko những ko làm Naruto động tâm mà còn bị táng xéo háng, phải đi vào viện phục hồi nhân phẩm. Madara đến quan chiến đang bất ngờ trước kết cục thì bị hội đồng Ninja nhí của Konoha gangband thừa sống thiếu chết, từ đấy về sau theo style của Stephen hăking ngồi xe lăn mãn kiếp!!!!

Quên mất nhà kia hết hạn, vác bài sang nhà mới thôi :">
 
Lại 1 lần nữa phải trông cậy vào M-M

@M-M : Mình yêu cậu nhiều :x :-*

Lần này poll j đây nhỉ "Những cái chết hoành tráng" chăng
 
@kenjro: tính gay của Nar bị tiêu trừ,nhưng mà cái thời gian 9 tháng sau thì Hin có được j ko nhỉ,tệ lắm fải có kết quả j chứ >:)
 
Nói về kết thúc truyện thì tự nhiên bên NF có một đồng chí đưa ra một cái kết như thế này

**Naruto and Sasuke's final battle**

Sasuke: I've been preparing this for you. Eternal Mangekyo Sharingan! Prepare to die!
Naruto: Ok Sasuke, the time has come! Rikudo Sennin mode!
Sasuke:
Sasuke: Kishi! Kishimotoooo! That's not fair! Come here!
Kishimoto: What's wrong Sasuke?
Sasuke: Why you gave Naruto RS mode? Im going to lose!
Naruto: Come on Sasuke, don't be like that, i had to beat the kyuubi to get it.
Sasuke: Im not talking to you! Kishiiiiii!
Kishimoto: But Sasuke, i trolled Deidara, trolled Orochimaru and trolled Itachi, the fans will be angry.
Sasuke: You trolled!? Im a genius!
Naruto: Sasuke! I worked very hard to get to this point!
Naruto: All your powers are given trolling great people!
Sasuke: Im NOT talking to you! Kishiii, come on! I will lose!
Kishimoto: *Sigh* Ok, Sasuke, all for you...

*Naruto dies from a heart attack and everybody says Sasuke killed Naruto.*
 
^ lol , epic =)) , ko biết thằng nào nghĩ ra cái này =)) , uống nhiều fristy gớm ;)) .
 
^ Được đấy

*Naruto dies from a heart attack and everybody says Sasuke killed Naruto.*

Cái này làm mình nhớ đến Death Note
 
^^ Nói vậy chứ cái truyện này ai mà chẳng dính ít nhiều troll.
Từ mainchar (kể cả Nar và Sasuke) cho đến main villain cho đến cả Rikudou.
Nhưng nói thật anh Ita, và kế nữa là đến Minato, là được đối xử vào diện khá rồi đấy.
Tớ nghĩ ,troll đáng sợ trên đời ko phải là bị thua, bị chết mà là bị mất thể diện, tệ hơn là bị thể hiện một cách thảm hại để kẻ khác trông có vẻ sáng sủa hơn. Và khi kẻ khác đó ko tự mình tỏa ra được tý ánh sáng nào mà tác giả cứ phải gượng ép mặc định rằng nv rất tuyệt vời, thì nó thành ra hiện tượng "Mary Sue".
Sasuke thuộc loại phức tạp: bị troll nhiều, và tác giả cũng troll nhiều nv khác vì nó. Nar và bao nhiêu người cứ thông cảm, ủng hộ và làm lợi cho nó một cách rất vô lí, rồi Nar ngất xỉu với quỳ gối cầu xin người khác vì nó... nhưng chính nhiều lúc Kishi cũng chẳng giữ thể diện cho nó chút nào... Lúc thì cần Haku thương tình nên mới sống, lúc thì bị Lee phế nhân dập,... Vụ anh Ita kết thúc, đùng một cái, trông nó cực kì giống thằng ngớ ngẩn mới bị ăn tát. LOL 8 năm vứt hết lo đi giết cái người bí mật quan tâm đến mình, lại còn cái điệu run lẩy bẩy trước một người mù, sắp chết và hoàn toàn chẳng có ác ý gì nữa chứ - thiếu điều anh Ita bò lăn ra cười... Sau đó thì đi với team mà bị 1 mình anh Bee vừa hat rap vừa dập cho tan nát... Vụ Raikage và Danzo còn đỡ chút xíu... Bao nhiêu lần được con gái cứu... Bao nhiêu đối thủ tự tử...
 
Nhưng mà Sasuke troll thằng nào thì thằng đó hoặc chết, hoặc tàn phế, còn nó bị troll, dù là dặt dẹo đến đâu thì vẫn sống và sau đó cái darkness của nó lại lên 1 level.

Có khi Itachi chết vì cố gắng nhịn cười cũng nên :|
 
Itachi đang phong độ tự nhiên troll cho fát thành lao phổi cấp tính lun... sặc con cưng mà ;))
 
^ Cái này là quy luật tất yếu thôi , mấy anh theo phe chính diện nhưng lại mạnh quá thì truyện hết sớm vì phe phản diện ko cân lại đc . Kishi cũng là thích Ita lắm nên xây dựng cho anh ấy thành 1 nhân vật hàng khủng tài đức song toàn , nhưng để anh ấy sống lâu thì bạn Sặc với Nar nhà ta chưa đến lượt đánh với boss cuối , nên phải cho anh ấy bị 1 cái "tật" j đó chết sớm đi cho toàn vẹn , gần như anh ấy vẫn giữ đc hình tượng "bất bại" mà vẫn ko ngáng đường tác giả pr cho tài năng trẻ
 
^Nv làm đích phấn đấu (thường là về mọi mặt) cho nv chính thì xu hướng tự nhiên là hoàn hảo và huyền bí, thậm chí vương giả/thần thánh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tớ thấy shounen cũng vậy mà shoujo cũng thế. Truyện này thì cả Minato chả hoàn hảo quá. Tuy nhiên trường hợp Ita hơi khó bởi vì, ko như thói thường, anh ấy ko phải là người chết từ khi truyện còn chưa bắt đầu (nếu là người chết rồi mà xây dựng theo hình mẫu lí tưởng hóa bao giờ cũng dễ chấp nhận hơn). Thế mà anh ấy ngoài vai "người đi trước" - thần tượng còn kiêm luôn rival, kẻ thù, người bảo vệ... Thế nên tuy là xương là thịt mà anh ấy cũng tương đối ảo. Lúc thì thế thân, lúc thì clone, lúc thì ảo ảnh, lúc thì cái bóng phản chiếu, lúc thì kí ức của người khác... Chuyện anh tự nói về mình và chuyện người ta nói về anh cứ chả biết đâu mà lần... Người thì cứ như ko có tuổi, mấy câu nói với Sasuke thời còn nhỏ cũng đầy vẻ nước đôi và dự cảm tương lai.
Được mấy đoạn nói chuyện với Kis lại thấy anh ấy "con người". Tỷ dụ Kis nói "cậu có đánh nhau với nó đâu, biết cái gì mà phán" liền có phản ứng tự ái;)) Hoặc cái đọan về làng nhiệm vụ đâu chả biết, tranh thủ đi uống nước ngọt, rồi cho Kak vào viện chỉ để dọa Danzo=)) Pó tay.
 
Hoặc cái đọan về làng nhiệm vụ đâu chả biết, tranh thủ đi uống nước ngọt, rồi cho Kak vào viện chỉ để dọa Danzo

Cái đấy là anh Ita tự làm hao sức của mình để có cớ rút lui hợp lý mà , nhưng cái đoạn gặp Jir thì hơi lại , dù Jir chuẩn bị sẵn nhưng đấu với 2 Akat 1 lúc vẫn sẽ khó khăn , nhất là Ita sở trường gen - sở đoản của Jir , rút lui chóng vánh như thế có vẻ ko bình thường

Nhưng kể ra thì Mad có chủ ý gì khi sai Ita và Kis đi bắt Kyuubi về sớm vậy nhỉ , về sau thì lại đi bắt lần lượt , hay tại lúc đó Konoha vừa bị tấn công nên suy yếu , bắt mất Kyuubi thì vừa dễ dàng lại có thể khiến chiến tranh xảy ra sớm hơn , mà nếu vậy tại sao lại sai Ita đi , chả lẽ từ trước Mad chưa nghi ngờ Ita , nếu đưa Ita đi thì rõ ràng việc sẽ ko thành vì Ita tất ko muốn bắt Kyuubi
 
Cái đấy là anh Ita tự làm hao sức của mình để có cớ rút lui hợp lý mà , nhưng cái đoạn gặp Jir thì hơi lại , dù Jir chuẩn bị sẵn nhưng đấu với 2 Akat 1 lúc vẫn sẽ khó khăn , nhất là Ita sở trường gen - sở đoản của Jir , rút lui chóng vánh như thế có vẻ ko bình thường

Nhưng kể ra thì Mad có chủ ý gì khi sai Ita và Kis đi bắt Kyuubi về sớm vậy nhỉ , về sau thì lại đi bắt lần lượt , hay tại lúc đó Konoha vừa bị tấn công nên suy yếu , bắt mất Kyuubi thì vừa dễ dàng lại có thể khiến chiến tranh xảy ra sớm hơn , mà nếu vậy tại sao lại sai Ita đi , chả lẽ từ trước Mad chưa nghi ngờ Ita , nếu đưa Ita đi thì rõ ràng việc sẽ ko thành vì Ita tất ko muốn bắt Kyuubi

hồi đó ita ko có ý bắt cửu vĩ thì phải.chỉ vì đệ tam chết nên ita mới về để dằn mặt danzo ko cho lão đụng tới thằng em
 
Cái đấy là anh Ita tự làm hao sức của mình để có cớ rút lui hợp lý mà , nhưng cái đoạn gặp Jir thì hơi lại , dù Jir chuẩn bị sẵn nhưng đấu với 2 Akat 1 lúc vẫn sẽ khó khăn , nhất là Ita sở trường gen - sở đoản của Jir , rút lui chóng vánh như thế có vẻ ko bình thường

Nhưng kể ra thì Mad có chủ ý gì khi sai Ita và Kis đi bắt Kyuubi về sớm vậy nhỉ , về sau thì lại đi bắt lần lượt , hay tại lúc đó Konoha vừa bị tấn công nên suy yếu , bắt mất Kyuubi thì vừa dễ dàng lại có thể khiến chiến tranh xảy ra sớm hơn , mà nếu vậy tại sao lại sai Ita đi , chả lẽ từ trước Mad chưa nghi ngờ Ita , nếu đưa Ita đi thì rõ ràng việc sẽ ko thành vì Ita tất ko muốn bắt Kyuubi


Tớ nghi chả phải Mad sai Ita đi gì đâu mà là anh ấy tự đi thì đúng hơn. Nghĩ lại suốt từ lầu từ gặp Kak cho đến gặp Jir, Ita cứ lải nhải là đến theo lệnh của Akat - có khi nói thế là nói cho Kis nghe là chính. Chứ lúc đó Akat đang muốn ém quân ko hoạt động lộ liễu chờ 3 năm hãy hành động. Mad cũng mặc kệ vì biết anh ấy về lo vụ Sasuke, nếu để Danzo nó giết thằng bé thì cũng ko hợp ý đồ của Mad mà. Nhưng ắt là anh ấy cũng tận dụng nhân dịp ấy (bằng việc tấn công 1 số người) đánh động cho Konoha rằng Akat có những ninja nguy hiểm (ví dụ như anh ấy chẳng hạn)
Mà Konoha suy yếu thì vẫn mạnh hơn những làng khác chứ.
Mà lúc đi tuyển mộ Dei thì chính Sas còn phải hỏi là sao lại đi tuyển cái thằng này, mà người trả lời lại là Ita (bảo là anh Pain nói thế này thế kia) - chứng tỏ nhiều cái tổ chức thông báo cho cá nhân Ita chứ ko nói lúc họp hội đồng, nên Kis nghe Ita nói thế thì cũng biết thế...
Vụ Jir thì hồi mới đọc tớ cũng nghĩ sao nó ko quay lại cast thẳng cái lửa đen đó lên Jir - có phải chắc ăn và được việc không (vì để điều khiển cái dạ dày đó xem ra phải đặt hai tay xuống sàn). Yếu mạnh ko biết, nhưng tình huống đó Jir thiếu hiểu biết, ko đề phòng, ko phải là ko xử lí được.
Kis được cái ko phải dạng nói gì tin nấy nhưng hỏi cũng biết đường dừng đúng lúc, ko lộ liễu quá.
 
Có lẽ đơn giản thời gian đó Akat vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tổ chức [cả về nhân sự lẫn cơ sở vật chất] và thăm dò thông tin về các Bijuu, khoanh vùng vị trí, xác định nhân diện cũng như sức mạnh của họ. Thế nên mới có chuyện sang phần 2 các Akat member nói là đi "tìm" Bijuu mà cứ đến thẳng chỗ Bijuu mà tóm vậy. Cũng gọi là có "search" nhưng thực sự là họ đã khoanh vùng hết rồi. Như Kakuzu-Hidan đi tóm Nar là đến các vị trí như Hỏa tự để tìm. Chứ cả cái Hỏa quốc to tổ bố đi tìm ất ơ kiểu anh Pain vào Konoha thì loạn.

Vì vậy Itachi có thể lấy cớ với Pain là "Tao đến làng Lá tìm Kyuubi, bắt được thì bắt, không bắt được thì cũng có thông tin" chẳng hạn là anh Pain cho đi liền ;))

Còn vụ Jir thì sao lại thắc mắc ạ ? Ita dại gì dây với Jir. Đó là điều không cần thiết vì thời điểm đó Konoha chỉ có Jir là trụ cột mạnh nhất mà thôi. Chưa kể Jir từng không dưới 2 lần nói là lấy được thông tin từ Akat từ "nguồn đáng tin cậy" thì người đó có khả năng là Itachi. Nhưng có thể chỉ kiểu như là Ita bịt mặt, Jir cũng cải trang, 2 bên hầu như không nhìn mặt nhau để đảm bảo an toàn nên lúc gặp nhau thì không nhận ra ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà Konoha suy yếu thì vẫn mạnh hơn những làng khác chứ.

3rd vừa chết , làng vừa bị đánh thì em nghĩ là dễ bắt Kyuubi hơn , Kyuubi bị mất rồi và chưa có Kage mới , Konoha có thể gọi là yếu so với các làng khác , vì các làng kia vẫn còn Bijuu , với Iwa và lực lượng mạnh như Kumo , họ có thể gây chiến với Konoha

Anh Ita chắc là tự ý mò tới Konoha vì nếu là chủ ý thì Mad cũng biết là đi cũng ko được việc , có lẽ Mad cũng biết việc làm "tự tiện" của Ita nhưng mặc kệ

Còn vụ Jir thì sao lại thắc mắc ạ ? Ita dại gì dây với Jir. Đó là điều không cần thiết vì thời điểm đó Konoha chỉ có Jir là trụ cột mạnh nhất mà thôi. Chưa kể Jir từng không dưới 2 lần nói là lấy được thông tin từ Akat từ "nguồn đáng tin cậy" thì người đó có khả năng là Itachi. Nhưng có thể chỉ kiểu như là Ita bịt mặt, Jir cũng cải trang, 2 bên hầu như không nhìn mặt nhau để đảm bảo an toàn nên lúc gặp nhau thì không nhận ra ...

Biết là Ita chắc chắn ko muốn bất lợi j cho Konoha , nhưng nếu về hội Akat thấy cả 2 anh đụng với Jir mà đều chưa đánh đã chạy thì hơi lạ , nếu chỉ 1 thì còn bình thường , Ita với Kis hợp lại vẫn mạnh hơn Jir mà
 
Chỉnh sửa cuối:
chuyện đó chỉ kí với ita biết ko nói ra ai mà biết với lại đụng độ với 1 sannin là mọi chuyện sẽ lớn hơn và đựoc quan tâm hơn đó
 
Bây giờ poll "Cái chết nào gây cho bạn nhiều ấn tượng (cảm động/bẩn bựa tùy cá nhân :-") nhất" không

1/ Zabuza và Haku, những nạn nhân đầu tiên của TNTC

2/ Shandaime Hokage, cho đến chết vẫn vì làng vì dân

3/ Vợ chồng Kushina - Minato, cái chết oai hùng nhưng bị lu mờ đôi chút vì 1 số tình tiết Hàn xẻng

4/ Sasori, cái chết của 1 con rối, nguyên nhân cái chết lại do cảm xúc con người

5/ Nagato, lột xác từ Darth Vader tàn sát già trẻ, thành Bồ Tát cải tử hoàn sinh trong vòng 2 chap TNTC, cái chết đến giờ vẫn bị dân tình đá đểu

6/ Itachi, đột tử vì bệnh, dù có cảm động về tình anh em nhưng xét về độ bựa thì chắc hơn cả Thánh Pain

7/ Kisame, kẻ sĩ thờ 1 chủ, thà chết chứ quyết không để lộ đại sự

... còn gì nữa không :|
 
Đệ tam
dan rổ
oro
Art is a bang
chị dậu - à wên Chiyo... :)
 
Back
Top