NarutoFC - Troll, Eyes Troll, Edo Troll: (un)living legend on the go

rinnegan giờ như bèo, còn chơi mắt 2 tông nữa =)
 
Pain điều khiển xác là nhờ mấy cái que, còn mấy đứa Vĩ chủ đều hồi sinh bằng Edo Tensei, khác hoàn toàn, nên có Rin mà không có que thì có thể hiểu được. Còn Rin nhiều thì có thể là Mad dùng thuật, update đám Sharingan tích ở kho lên rồi cấy vào.

Cái biểu tượng sau áo thằng Lục vĩ Utakata là 3 quả bong bóng, do trong hình nhỏ nên nhìn giống cái quạt. Anh này trong anime đánh đấm như kứt, chiêu thức yếu xìu đập cóc lại mấy thằng đầu đường xó chợ mà chap vừa rồi show skill khủng vãi, aoe mới kinh chứ.

Mà chẳng hiểu, mấy đứa Vĩ chủ này đều bị rút Vĩ thú ra rồi mà sao vẫn mọc đuôi, biến hình đến nơi nhỉ? Nếu dùng các skill có nguồn gốc của Vĩ thú hoặc từ chakra của Vĩ thú như Gaara thì còn hiểu được, chứ sao lại còn biến thân nữa 8-}

Mà lúc anh Mask giơ tay lên hỏi: "Nếu các chú muốn xem mặt anh..." mình tưởng là Kishi định chơi trội gỡ phăng cu teo cái mặt nạ ra chứ =))
 
Thì cứ coi là Nagato dùng antenna rời, còn anh Mask dùng antenna tích hợp đi.

Utakata ngày xưa ăn dính một chiêu của anh Robot là rụng. Mà cái em đệ tử không thấy sư phụ quay lại sao không đi tìm nhỉ, hay là cũng rụng rồi.
 
Pain điều khiển xác là nhờ mấy cái que, còn mấy đứa Vĩ chủ đều hồi sinh bằng Edo Tensei, khác hoàn toàn, nên có Rin mà không có que thì có thể hiểu được. Còn Rin nhiều thì có thể là Mad dùng thuật, update đám Sharingan tích ở kho lên rồi cấy vào.

Cái biểu tượng sau áo thằng Lục vĩ Utakata là 3 quả bong bóng, do trong hình nhỏ nên nhìn giống cái quạt. Anh này trong anime đánh đấm như kứt, chiêu thức yếu xìu đập cóc lại mấy thằng đầu đường xó chợ mà chap vừa rồi show skill khủng vãi, aoe mới kinh chứ.

Mà chẳng hiểu, mấy đứa Vĩ chủ này đều bị rút Vĩ thú ra rồi mà sao vẫn mọc đuôi, biến hình đến nơi nhỉ? Nếu dùng các skill có nguồn gốc của Vĩ thú hoặc từ chakra của Vĩ thú như Gaara thì còn hiểu được, chứ sao lại còn biến thân nữa 8-}

Mà lúc anh Mask giơ tay lên hỏi: "Nếu các chú muốn xem mặt anh..." mình tưởng là Kishi định chơi trội gỡ phăng cu teo cái mặt nạ ra chứ =))
ủa nhớ kabuton nói rồi mà ta lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp là có cả sức mạnh vĩ thú trong đó , như 2 ông tủ lạnh và nagato còn mắt quái đâu :))
 
maskman giờ 1 lúc điều khiển bao nhiêu cpu-chả biết có bị overheat ko nữa :-o

mà nhìn vừa rin - vừa sharigan - nhìn nó cứ le lé kiểu nào ý nhỉ :))
 
Mình nghĩ là giữa madara + tobi + nagato có 1 mối quan hệ chặt chẽ
 
Chap mới này hay phết :D , mất công ngóng 2 tuần :D
 
mà nhìn vừa rin - vừa sharigan - nhìn nó cứ le lé kiểu nào ý nhỉ :))
Chú ấy đã xác định từ đầu là chơi trội chả cần quan tâm dư luận mà :-j
Để chap sau xem Nar cân với một đám vừa Sharigan vừa Rinegan như thế lào, hay là đám ấy chỉ được cái mẻ, Nar cho 1 hit =))
 
sau bao nhiêu tập troll chờ mãi định xem thằng tobi là ai thì chap này sai lại phán câu im no one như đúng rồi , lải phải đợi vài tháng nữa nó mới chịu show cái mặt.Các vĩ chủ mọc đuôi vĩ thú chứ kho phải mọc đuôi charka,cháp tới gay cấn đây.Hi vọng có cảnh cửu gia với bát vĩ hóa chao ( kiểu như bee đổi chỗ cho bát ) chiến với các em kia cho nó epic tí như chap shukaku đánh với Gamabunta các vùng xung quanh rung chuyển =))
 
Theo mình thì cái kiểu đông đông thế này dễ thánh cho đi đời trong 1,2 chap lắm :D
 
Hóa kiểu gì cũng không 1 2 chap được, cho Bee tèo cho thêm phần kịch tính :-bd
 
ủa nhớ kabuton nói rồi mà ta lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp là có cả sức mạnh vĩ thú trong đó , như 2 ông tủ lạnh và nagato còn mắt quái đâu :))
Người được Edo Tensei hồi sinh không phải ở trong trạng thái đỉnh cao, mà là trong trạng thái ngay trước khi chết. Ví dụ điển hình là Nagato ngay trước khi chết tóc bạc trắng ra thì lúc sống dậy tóc y như vậy. Còn bị móc mắt là sau khi chết mịa rồi còn đâu :))
 
Thánh giờ có pet 9 rồi chả thèm sum Gama như khi xưa nữa (vậy thì còn gì là truyền nhân của Jir)... Đúng là "có mới nới cũ, quên lun cái xa xưa" :(
 
Hóa kiểu gì cũng không 1 2 chap được, cho Bee tèo cho thêm phần kịch tính :-bd
Bee giờ mà tèo thì cuối truyện Thánh Nar imba phải biết =)) Chap này thấy cửu vĩ đang nằm tự kỉ, đc thánh Nar nói vu vơ 1 câu đã vẫy đuôi mừng như chó gặp lại chủ. Đúng là công nghệ có khác, ngày càng tiên tiến ^:)^
 
Hoặc mình đã nghĩ đến giả thiết Sặc ra " cứu " Nar, rồi xử nhau riêng 8->
 
Theo mình thì cái kiểu đông đông thế này dễ thánh cho đi đời trong 1,2 chap lắm :D

9 vĩ xúc động khi nghe cháu gay nói tốt về mình -> bộc phát s/m -> cháu gay sử dụng đc charka boom vĩ thú -> dọn hết đám kia8-}
 
Bee giờ mà tèo thì cuối truyện Thánh Nar imba phải biết =)) Chap này thấy cửu vĩ đang nằm tự kỉ, đc thánh Nar nói vu vơ 1 câu đã vẫy đuôi mừng như chó gặp lại chủ. Đúng là công nghệ có khác, ngày càng tiên tiến ^:)^
Haha, nghe giọng văn của bác hài vãi, mà công nhận đọc chap này thấy 9 vĩ đúng là như con cún, nhìn đáng thương vãi =)). Mà lâu lắm rồi ko gặp ngài cóc nhỉ, nhớ ngài ấy quá, ngậm cái tẩu trông xì tin vlu
 
Người được Edo Tensei hồi sinh không phải ở trong trạng thái đỉnh cao, mà là trong trạng thái ngay trước khi chết. Ví dụ điển hình là Nagato ngay trước khi chết tóc bạc trắng ra thì lúc sống dậy tóc y như vậy. Còn bị móc mắt là sau khi chết mịa rồi còn đâu :))

Nếu là trạng thái ngay trước khi chết thì trường hợp của Sasori giải thích như thế nào.


Haha, nghe giọng văn của bác hài vãi, mà công nhận đọc chap này thấy 9 vĩ đúng là như con cún, nhìn đáng thương vãi =)). Mà lâu lắm rồi ko gặp ngài cóc nhỉ, nhớ ngài ấy quá, ngậm cái tẩu trông xì tin vlu

Con cún nghe thánh nói còn có thể bỏ chạy, còn anh cửu biết chạy đi đâu.
 
Bee giờ mà tèo thì cuối truyện Thánh Nar imba phải biết =)) Chap này thấy cửu vĩ đang nằm tự kỉ, đc thánh Nar nói vu vơ 1 câu đã vẫy đuôi mừng như chó gặp lại chủ. Đúng là công nghệ có khác, ngày càng tiên tiến ^:)^
=))
trollgod dìm hàng pet thế là không được :-w
 
Back
Top