Từ điển cụ Mad (bản hiện nay đang lưu hành phổ biến) : "Hoàn thiện bản thân"="Biến mình thành bộ não duy nhất của thế giới", "Hòa bình"="Tất cả đều là con rối do ta điều khiển, thì có lí do gì mà cãi nhau với đánh nhau nữa? (Tất nhiên ngoại trừ những lúc cụ hâm lên đem nhân loại ra cho dàn quân đánh nhau cho vui, giống như kiểu ta chơi game
)"
Anh Pain thì có gì mà phải sợ, dùng mấy cái chiêu đốt sinh lực của Rinnegan tọp người đi bao nhiêu rồi, mạnh thì vẫn mạnh thật đấy nhưng cứ thế thì sống được bao lâu, trong khi Mad thì theo như ta biết hiện giờ là bất tử, đến lúc chinh phục được thế giới thì cũng là Mad hưởng chứ sao
Người ta đã đợi cả thế kỉ thì đợi độ dăm năm, cùng lắm thì mươi năm là anh ấy lìa trần thôi, đâu cần giết (nếu quả thực là ko giết được).
Akatsuki còn có thể đọc ra nghĩa nữa là "trăng đỏ" (như trong Tsu hồi đầu hay vẽ đấy), vậy thì xem ra lúc đầu thành lập đã phác họa ý tưởng là kế hoạch Nguyệt Nhãn rồi, ko phải đổi kế hoạch đâu. Với lại Kishi xây dựng Sharingan là cái thể loại có thế mạnh nghiêng về ảo thuật (còn kèm theo cả những đoạn có tính chất biểu tượng về khả năng gây ám ảnh lâu dài lên đầu óc người ta), vậy thì cái kế hoạch của boss cuối là một cái gì đó liên quan đến khống chế tâm lí tất cả mọi người cũng dễ hiểu. Tất nhiên khả năng Mad ta còn che dấu một số điểm "nho nhỏ" (và quan trọng nhất) của cái kế hoạch.
Nhưng cái làm tớ tò mò hơn là tại sao Mad còn sống đến bây giờ... Vấn đề có vẻ như rất nhạy cảm. Mad có nói may là ngay cả Ita mà Mad cũng vẫn giấu được 1 số chuyện (nghĩa là Ita cũng đã biết được kha khá, có lẽ là người biết nhiều nhất - mà thêm cái tình tiết là Mad biết bệnh tình của Ita mà Pain, Zetsu và có vẻ như cả Kis ko biết, thì như hai người trước kia vẫn tiếp xúc với nhau thường xuyên). Và Sasuke hỏi "Sao lão ấy còn sống được", Ita ko bảo là ko biết, mà lờ đi rồi sau đó nói-như-không-nói rằng "Ông ấy bất tử", sau đó Ita nói rất mập mờ về cái năng lực mới của EMS.... Tại sao Ita phải giấu diếm thông tin cho Mad, tại sao ko để cho Sasuke biết được càng nhiều càng tốt? (trừ phi Ita đoán được rằng, như mọi khi, Mad sẽ cho Zetsu đến quay phim). Sau đó khi nói chuyện với Sasuke, Mad nói cứ như chặn họng trước câu hỏi là "Tại vì chakra của ta đặc biệt mạnh, nên ta sống sót đến bây giờ..."
)"Anh Pain thì có gì mà phải sợ, dùng mấy cái chiêu đốt sinh lực của Rinnegan tọp người đi bao nhiêu rồi, mạnh thì vẫn mạnh thật đấy nhưng cứ thế thì sống được bao lâu, trong khi Mad thì theo như ta biết hiện giờ là bất tử, đến lúc chinh phục được thế giới thì cũng là Mad hưởng chứ sao
Người ta đã đợi cả thế kỉ thì đợi độ dăm năm, cùng lắm thì mươi năm là anh ấy lìa trần thôi, đâu cần giết (nếu quả thực là ko giết được).Akatsuki còn có thể đọc ra nghĩa nữa là "trăng đỏ" (như trong Tsu hồi đầu hay vẽ đấy), vậy thì xem ra lúc đầu thành lập đã phác họa ý tưởng là kế hoạch Nguyệt Nhãn rồi, ko phải đổi kế hoạch đâu. Với lại Kishi xây dựng Sharingan là cái thể loại có thế mạnh nghiêng về ảo thuật (còn kèm theo cả những đoạn có tính chất biểu tượng về khả năng gây ám ảnh lâu dài lên đầu óc người ta), vậy thì cái kế hoạch của boss cuối là một cái gì đó liên quan đến khống chế tâm lí tất cả mọi người cũng dễ hiểu. Tất nhiên khả năng Mad ta còn che dấu một số điểm "nho nhỏ" (và quan trọng nhất) của cái kế hoạch.
Nhưng cái làm tớ tò mò hơn là tại sao Mad còn sống đến bây giờ... Vấn đề có vẻ như rất nhạy cảm. Mad có nói may là ngay cả Ita mà Mad cũng vẫn giấu được 1 số chuyện (nghĩa là Ita cũng đã biết được kha khá, có lẽ là người biết nhiều nhất - mà thêm cái tình tiết là Mad biết bệnh tình của Ita mà Pain, Zetsu và có vẻ như cả Kis ko biết, thì như hai người trước kia vẫn tiếp xúc với nhau thường xuyên). Và Sasuke hỏi "Sao lão ấy còn sống được", Ita ko bảo là ko biết, mà lờ đi rồi sau đó nói-như-không-nói rằng "Ông ấy bất tử", sau đó Ita nói rất mập mờ về cái năng lực mới của EMS.... Tại sao Ita phải giấu diếm thông tin cho Mad, tại sao ko để cho Sasuke biết được càng nhiều càng tốt? (trừ phi Ita đoán được rằng, như mọi khi, Mad sẽ cho Zetsu đến quay phim). Sau đó khi nói chuyện với Sasuke, Mad nói cứ như chặn họng trước câu hỏi là "Tại vì chakra của ta đặc biệt mạnh, nên ta sống sót đến bây giờ..."
Chỉnh sửa cuối:

nhìn mấy anh Nhật khóc mà ko chịu đc 




Anh vừa có gen dây dưa rễ má của Thánh Ninja 1st, vừa được bú sữa của tộc Uchiha kiêu hùng, kết hợp lại thành 1 vị thần sức mạnh, hiện thân tái sinh của Lục Đạo Chân Nhân (hình như mình đang kể lộn sang chuyện Héc-quyn