NarutoFC - [Zetsu - The Double Agents (literally) of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn phe nào đang chiếm ưu thế

  • Phe Naruto

    Votes: 77 66.4%
  • Phe Akatsuki

    Votes: 39 33.6%

  • Total voters
    116
  • Poll closed .
Itachi đúng là có linh cảm tốt thật, anh em ruột có khác =))
 
cái mặt itachi=))..............................
 
Chết cười cái fake =)) làm phụt cả bát bún vào pc =))
 
Trời đất, cái hình "On to the leaf" trông hoành tráng thật:))

Vẽ cái mặt Ita đúng là hết đỡ. Linh cảm thấy em bé ị cũng là khả năng hay đấy chứ;)) (thực ra lúc trông trẻ con đúng là rất muốn có khả năng này)
>>> Các thể loại "spiritual powers" vậy là cũng có nhiều công dụng thực tiễn lắm chứ...
Mà ko biết hồi bé Ita có đem genjutsu ra dỗ em thành quen ko nhỉ, mà lớn lên đâm nghiện genjutsu:D


Bức này miêu tả đúng thực trạng hiện nay:
Chap__500___Mothers_by_Eriin84.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hokage 4th là Big Damn Hero =)). Đúng là mặt nhân vật ko đỡ dc =)).
Mà Nar từ khi sinh ra đã dc bọc trong khăn màu cam à :)).
 
cái big damn hero khó đỡ thật 8-}
mà cái này fan làm à ...
 
fake bựa thật đấy =))
 
chap sau 2 thần thánh sẽ nhảy vào choảng nhau :x
mà 4th từ đây mà đi đúng ko :-/
 
cửu vĩ còn phải đi phá làng phá xóm 1 hồi sau đó 2 vợ chồng hokage mới hợp sức phong ấn nó
 
kushina xụi rồi..có khi chap sau là một màng tình cảm mẹ con trc khi ra đi nữa ấy là..
 
Chap sau mẹ con tâm tình tâm sự chứ may ra cuối chap thì làm dáng chuẩn bị đánh thôi :))
 
chap sau : Kushina nói " Chuyện gì xảy đến chắc con của đã biết, thời gian của mẹ đã hết..tám biệt con!..I LOVE YOU"...Câu chuyện cữu vi vs minato chiềm trong bóng tối :)) :))
 
Thực ra Kushina trụ được đến phút chót đấy chứ, vì Minato đã dùng chakra của Kushina để phong ấn Cửu Vĩ vào Nar cơ mà. Tức là đánh nhau ầm ĩ thế nào đó cuối cùng Cửu Vĩ vẫn mò đến cả chỗ Nar và mẹ (hay là Minato ôm anh Cửu Vĩ mà teleport đến chỗ họ như kiểu Goku teleport anh gì ấy nhỉ, hình như là anh gì mà VN dịch là Xên-bọ-hung, đến chỗ ông thầy rồi cho nổ).
Mà nhân cái flashback này Kishi có kể thêm cả những sự kiện sau khi Kushina chết nữa thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Ko ai lấy làm lạ là tại sao trong kí ức của Kushina lại có cảnh Itachi ngồi bế em trông trăng ở tân khu vực nhà Uchiha à?:)) Đang ôm con ở nhà mình thì làm thế nào Kushina chứng kiến cảnh đó được.
 
thêm mắm thêm muối thôi mà=))=))
 
Kishi tuy kể hồi ức của kushina nhưng chắc quên nên hay kể đoạn ko liên quan ấy mà =))
 
Mà nhân cái flashback này Kishi có kể thêm cả những sự kiện sau khi Kushina chết nữa thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Ko ai lấy làm lạ là tại sao trong kí ức của Kushina lại có cảnh Itachi ngồi bế em trông trăng ở tân khu vực nhà Uchiha à?:)) Đang ôm con ở nhà mình thì làm thế nào Kushina chứng kiến cảnh đó được.
Cả chap trước cũng có cảnh Mad giết ANBU mà Kushina ở trong cũng biết đấy :)) Cái này chắc là do Kishi ngại vẽ thêm 1 gaiden để giải thích các sự kiện nên kết hợp cả flash back lẫn gaiden đây mà (cứ hiểu rằng là những sự kiện mà Kushina không chứng kiến là không kể được cho Nar đi)
 
Ko ai lấy làm lạ là tại sao trong kí ức của Kushina lại có cảnh Itachi ngồi bế em trông trăng ở tân khu vực nhà Uchiha à?

Phải chấp nhận là đây là đoạn chém của Kishi chứ ko cứ theo thực tế thì sao biết 4th vs Mad thế nào , các hình ảnh ngoài lề và ngoài ý thức của 2 vợ chồng như cảnh anh Mad lúc bò đến bên động tay ko hạ thủ Anbu ko có đồng bọn mặc nhiên đc công nhận là có trong ký ức , vả lại cháu bé Ita nhìn trời cũng ko ảnh hưởng đến diễn biến truyện cổ tích , Kishi cũng nhớ cháu Sặc nên cứ phải động đến cháu ấy 1 chút

Hy vọng mấy chap sau đánh nhau có chất lượng , mà chắc 3rd có khi cũng phải tham gia chứ nhỉ , chả lẽ cụ lại vắng nhà lúc này
 
Chap sau chắc bé Sặc ị làm anh tủ lạnh thay tã =)).
 
Cụ 3rd lúc đây chắc đang ngủ sớm =))

ra thì tàn cuộc rồi =))
 
Back
Top