NBA - Where Amazing Happens

Jazz vắng Hayward vẫn vả sml Clippers, poor CP3, số anh quả là nhọ, thôi năm sau về lại NO đánh đi anh
 
Jazz ko có Hayward thì Clippers cũng mất Griffin mà :)). Thêm JJ lâu lâu hồi xuân kiểu này ko sml cũng uổng :))

Ngoài series của Cavs, GSW và Rockets ra mấy series còn lại toàn có mùi game 7. PO năm nay coi phê vồn :4cool_beauty:
 
KD trở lại, Q1 Gsw ghi 45 điểm, R.I.P Blazer :2cool_burn_joss_sti
 
Finals năm nay GSW với Cavs nữa thì chán nhỉ :-<
 
Cũng bình thường mà, đang chu kì của GSW và Lebron mà, năm sau dễ GSW tan bớt cái super team, bên kia Lebron già đi 1 tuổi bớt bá lại thì dễ Celtics lại lên thay
 
Super team của GSW ít gì cũng lấy thêm 2,3 ring nữa rồi giải tán chứ mới dc 1 mùa (chưa chắc mùa này đã champ) là rã thì phí lắm :::^^:::
 
Căn bản lương mấy thằng đều đang thấp cả, đặc biệt là MVP Curry, mùa sau max contract còn lên nữa thì khó giữ được team lắm
 
Đúng như dự đoán Ninja rùa cũng không thể kéo một team quá bóp :)) Trông chờ kèo Spurs - Rockets thôi.
 
Rockets có 3 ông bench ngon, ghi ~50 điểm game này, bên kia bench yếu đã đành, team chính cũng quá nát :)). Đặc biệt cực ngứa mắt thằng Oladipo nhé, công dở ko nói, thủ cũng như cl vậy :6cool_what:
 
Team bên OKC ăn hại vãi mà :))

"Final for this series:
Thunder with Russ: +15
Thunder without Russ: -58."

"Russ only sat for 45 minutes. So non-Russ lineups basically outscored by 60 in equivalent of 1 game"
 
Qua vòng 1 thì final năm nay giống năm ngoái là chắc rồi,curry bá quá,gs sẽ vô địch thôi,giảm độ bá của gsw thì curry về laker thì hay,keke
 
Redick mùa này đánh xuống thê thảm @_@, mấy mùa trước bắn ngọt xớt mà mùa này tệ quá. Anh này là thuần shooter, gần như ko hỗ trợ được gì nhiều ở những khoản khác mà bắn còn ko xong nữa coi như phế
 
Redick trong season đánh vẫn tốt mà, có vào PO mới thọt thôi :))
 
ủa WB dc MVP hả mấy bác, sao nhớ tháng 6 mới công bố mà?
 
Chưa có kết quả, mỗi năm thời gian có xê dịch chút, ít ra cũng phải sau mấy game đầu của Round 2 playoff.
 
Đéo biết có hoa mắt ko chứ Rockets đang hủy diệt Spurs 69-39 ngay tại AT&T Center :1onion52:

Dàn shooter của Rockets bắn cháy máy luôn :)), bên Spurs ghi điểm xong chạy tàn tàn về bị phản công sml liên tọi, hy vọng Pop phát hành cho các ông tướng thay đổi tư tưởng dùm ...
 
Bọn Rocketts nó bắn vãi thật :-ss hầu như thằng nào cũng bắn xa được, Harden cũng đỡ đi biết bao nhiêu, so với bên WB thì đúng 1 trời 1 vực :))

Mà ông Aldridge dạo này đánh thấy chán vậy, 1 mình Kawhi gánh sao nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
Boston vậy mà lật dc Wiz ở OT, cặp này coi hấp dẫn vãi ~^o^~
 
IT đúng là ông vua hiệp 4, đánh hiệp 4 với vào OT quá khủng, qua OT thì bên Wiz hầu như ko def được luôn, trong khi Wall qua OT thì lại thọt vcc, dính 1 trái TO cực kì vô duyên :| trái đó là bước ngoặt luôn
 
Tor có khả năng bị sweep, Jazz cũng thế, 2 cặp này chán, coi game 3 Was - Bos mới đã, bị reject liên tọi :))
 
Back
Top