Kyrie nổ dây cuối hiệp 3 đầu hiệp 4 là hết pin rồi
James thì đầu hiệp 4 đã thấy đi bộ rồi. Trách mấy thằng còn lại cái lúc Kyrie gánh ăn 1 dây xong ném vẫn hịt ( Love , Korver ) nên ko thể bứt lên được
Khoảng 3' cuối GSW quyết tâm thủ căng hơn hẳn. Bắt 1-1 từ rất xa và ép Cavs phải đột vào chứ ko cho ném 3 giữ sức nữa. LBJ và Kyrie thì hết pin múa được vài đường, dẫn đến thủ cũng ko xong.
Điểm nhấn là 2' cuối, KD chuyển hẳn ra kèm Kyrie. LBJ lúc đấy là Iguodala kèm tuy dễ chịu hơn KD nhưng cũng nặng physical, chỉ còn cách nhao vào trong rồi nhả ra ngoài nhưng bên ngoài thì fail
KD cả hiệp 3 nó có đánh đâu, trên sân cũng giữ sức giữ nhịp để dành hiệp 4 nổ. Rõ ràng là có ý đồ của BHL chứ cũng ko phải tự nhiên mà nó thế.
Green 5Fouls từ đầu hiệp 4 mà ko thay, vẫn cho đánh tiếp. Lì vl