Nễ Hoành là dạng người gì?

trinhphuctuan

Dragon Quest
Tham gia ngày
30/3/07
Bài viết
1,204
Reaction score
19
Nễ Hoành là nhân vật xuất hiện rất ngắn ngũi trong thời Tam Quốc nhưng lại được hậu thế bàn tán rất nhiều? Rốt cục Nễ Hoành là người như thế nào? Một nhân vật xuất chúng không gặp thời, mọt kẻ bất tài ngạo mạn, một thằng điên dở hơi hay một kẻ xuất thế?
 
theo TQDN của lão La mà mình còn nhớ thì Nễ Hành có tài văn chương (nghĩa là chẳng xuất chúng cũng chẳng bất tài)
viết đến đây tự nhiên chợt nhớ đến thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Tây. nỗi tiếng đến phó thủ tướng về thăm động viên vậy mà đến nay vẫn bị chèn ép khủng bố. đọc mấy cái tố cáo của thầy Khoa, tôi thấy buồn. thầy là ai, một hiệp sĩ ở đời thường hay là một người bất đắc chí, đã bị chèn ép bao năm để rồi có triệu chứng suy sụp tinh thần:-w
liên tưởng lung tung, chẳng ăn nhập gì cả :)
 
Nễ Hoành là kẻ dại khờ ,có biệt tài nhưng biết 1 mà không biết 2,tinh tường chuyện trước mắt mà không biết suy luận chuyện về sau.Đã hiểu rõ tính cách mọi người xung quanh mà không nghĩ đến chuyện sẽ xãy ra.Khờ dại tự đâm đầu vào chổ chết.Thẳn thắng nhưng kém thông minh.Người thông minh không bao giờ nói ra hết những gì mình biết:).Tóm lại thuộc hạng vô tích sự sống ko làm được gì ra trò ,chết 1 cách vô nghĩa.
 
không sống cùng thời, sách vở cũng thiếu nên toàn ngồi đoán mò vớ nhau cả mà thôi
mình cũng thấy haithan nói vậy là đúng roài, nhưng chợt nghĩ đến thầy Khoa hiện nay cũng có hoàn cảnh giống giống vậy
phải chẳng là nên bỏ cách suy nghĩ: họ là hạng vô tích sự mà chuyển hướng mà nói rằng: đời làm cho họ vô tích sự. Liệu vậy có công bằng hơn chăng
 
Có sự khác biệt lớn chứ.Làm bẽ mặt Tào Tháo chẳng cải thiện được gì thực tế(bất tài),tìm đến cái chết 1 cách vô nghĩa( bất trí).Còn chuyện hiện tại đánh động được dư luận,tạo được ảnh hưởng nhất định,còn kết cục thì ...bạn muốn thay đổi thì làm chuyện thực tế chứ ở đây nói suông làm gì ?
 
Thằng cha Nễ Hoành chỉ cậy chút tài mà khinh người, chết cũng chỉ vì khinh người :|
 
Nễ Hoành có tính cách rất giống với Thống, sao không ai nhận định điều này???
 
Lần đầu nghe đến tên nễ hoàng mặc dù đã đọc truyện đến 3 lần , :D:D
 
Nễ Hoành giống Dương Tu,Hàn Tín thuộc dạng "giỏi cũng chết" trong câu dở cũng chết,giỏi cũng chết chỉ có biết là sống >:D<
 
Nễ Hành dỡ hơi chết giống Hứa Du tính cách từa tựa Dương Tu và bị đánh giá cao so với thực lực như GCL. Có sống dai cũng 0 làm được gì cho 3 nước cả.
 
Lần đầu nghe đến tên nễ hoàng mặc dù đã đọc truyện đến 3 lần , :D:D

Nê Hoành là thằng Nễ Chính Bình cởi truồng đánh trống cho Tháo xem đó. =))
 
Thằng này có j` đâu, đc tài đi thuyết với, đi chọc người khác là ngon thôi :)), ngu ngu cái mặt nói xàm bị Hòang Tổ chém =))
 
Có tài ko sợ diêm vương, có tài chọc cho người khác tức điên, có tài đánh trống, có tài cời quần áo trước mặt Tào Tháo và văn võ bá quan.
 
Nễ Hoành có chút tài nhưng ở không đói quá,được Giả Hủ giới thiệu hí hửng nhảy vào ai dè bị Tào Tháo tạt ca nước lạnh vào mặt ,nên tức điên người quay sang chửi hết bá quan văn võ ,vẫn không ăn thua bèn nảy sinh ý tưởng độc đáo khoe hàng làm Tháo & bá quan sợ mất mật không dám giết mà đẩy sang Lưu Biểu.May mà Biểu thông tin nhanh nhạy nắm được tình hình từ trước,vì sự an nguy của các vị phu nhân vội đẩy sang Hoàng Tổ.Thật không may Hoàng Tổ vốn tự ty về chuyện ấy mà Nễ Hoành vẫn đang đắc chí tiếp tục khoe hàng,vì chê bai hàng của Hoàng Tổ là gỗ mục đất bùn mà vong mạng .Tiếc cho 1 nhân tài chốn phòng the lại đi lập thân chốn quan trường kiếm chút cơm mà vong thân.;))
 
Được khổng dung giớ thiệu chứ ko phải Giã Hũ, Khổng Dung sau này cũng đi theo Nể Hành lun.
 
Trong TQDN Hành trước khi chết có chửi Tháo là muốn gây nghiệp bá vương mà lại khinh ngươì hiền. Có thể suy ra nếu Tháo trọng dụng thì chắc Hành cũng theo :)) , Chắc là do dùng kế khích lính với thừa tướng mà không dc nên mới bị giết . Trước cũng dc gọi là danh sĩ , chắc thuộc dạng tài mà không gặp thời nhỉ ?;))
 
Nễ Hoành là kẻ tham danh tiếng,yếu hay ra gió.Đi nhậu với Hoàng Tổ nhưng sức kém nên té sông mà chết:)):)):))
 
Nễ Hoành có chút tài nhưng ở không đói quá,được Giả Hủ giới thiệu hí hửng nhảy vào ai dè bị Tào Tháo tạt ca nước lạnh vào mặt ,nên tức điên người quay sang chửi hết bá quan văn võ ,vẫn không ăn thua bèn nảy sinh ý tưởng độc đáo khoe hàng làm Tháo & bá quan sợ mất mật không dám giết mà đẩy sang Lưu Biểu.May mà Biểu thông tin nhanh nhạy nắm được tình hình từ trước,vì sự an nguy của các vị phu nhân vội đẩy sang Hoàng Tổ.Thật không may Hoàng Tổ vốn tự ty về chuyện ấy mà Nễ Hoành vẫn đang đắc chí tiếp tục khoe hàng,vì chê bai hàng của Hoàng Tổ là gỗ mục đất bùn mà vong mạng .Tiếc cho 1 nhân tài chốn phòng the lại đi lập thân chốn quan trường kiếm chút cơm mà vong thân.;))
Về đọc lại truyện đi.
Khổng Dung ở Bắc Hải mới là bè đảng của nễ Hành.
Hành khen ở trung nguyên có thằng bé lớn là Khổng Văn Cử, thằng bé nhỏ là Dương Đức Tổ
 
Uhm! lâu quá không xem lại nhầm tên:P:D
 
Nễ Hoành có chút tài nhưng ở không đói quá,được Giả Hủ giới thiệu hí hửng nhảy vào ai dè bị Tào Tháo tạt ca nước lạnh vào mặt
Giả thái úy có phải thằng ngu đâu mà tiến cử một thằng bạ đâu cắn đấy như Nễ Hành cho Tào Tháo?
 
Back
Top