Vừa hoàn thành map này, tháng 12 thì phải, được 438 điểm rank AA. Map này mới đầu mình chỉ giết hết tướng thành Titan, còn đâu toàn chạy ah. Kệ cho bọn nó đuổi, đến khi cả thằng rồng vàng và thằng Devil nó đuổi mình ra tận thành gấu rồi mình mới giết vì lúc đó quân mình khủng rồi. Map này vất vả nhất là mình thấy đánh con paris trong thành Conlfux thôi, ghét thật nó cứ đứng ở trong, slow mình lại mình teleport vào 1 turn là di 2k6 behemod của mình. Đánh con này mình mang 3000 Basilik, 2600 lùn + 1k2 chao + 2k6 behemod( chua up vì khong có Crystal) + 3000K flies Dragon + 1 con chim lửa, đánh xong còn mỗi chao vào behemod . Đánh DM cầm mổi 234 AA + 6K AB + 4k5 GE, 5k Gnol, 2k6 centaur, 1k7 pagasi + 1K unicorn. Đánh xong còn 234 AA, 6K AB, 4,5k GE còn lại mất sạch.
Turn 1 Bersek Rồng + Scopion + minotaur + hapier, Nó cast Counter strike(loc qua) mình nhảy AA đứng cạnh GE, BD nó xịt chết 1k unicon của mình, rồi chúng nó...


. AB của mình vồ đươc ~3K BD của nó (AB đứng cạnh AA) Medusa BD nó phản mình mất 1K gấu. Turn 2 Bersek tiếp ,
space AA, rồi BD nó làm cái trò không tin vào mắt mình, bay ra chỗ mà xit được cả AA và AB mà không đánh( Lộc quá là lộc chắc nó định xịt thấy 5K AB sợ qua nên thôi




),đám bị bersek lai tiếp tục đánh nhau, AB mình vồ nó còn ~300BD, Medusa no bắn AA mình còn ~140AA, turn 3 cho Centaur và Pagasi chiếm chỗ mấy còn bị chết không cho nó scarify. gấu giết nốt BD, nó cũng xịt nốt AA của mình và slow mình lại. mình Hast giết nốt cọc Mdusa rồi cọc RD của nó, nó còn mỗi 1 có Medusa bi blind, hồi sinh hết và blem=> xong.