- 18/3/10
- 360
- 42
Nói sơ hoàn cảnh trước
: Mình với nó quen nhau cũng từ tháng 6 năm ngoái rồi, nó ở xa nên cũng ít khi gặp nhau, chỉ có hè là nó lên nhà bà chị ở sài gòn chơi nên mình với nó mới dc gặp nhau thường xuyên. Sang tháng 3 thì nó bỗng nhiên kêu chán rồi đòi ct, mình hỏi thì biết nó đang quen thằng nào ở gần khu nó sống, tuy nhiên sang tháng 6 nó lên sg chơi thì nó quen lại. Sau vài tháng quen nhau thì mình cũng biết dc tính cách của nó: thích đánh nhau, có bồ cũ là giang hồ sắp bị đi tù, người lớn nói ko bao h biết nghe, ham chơi game bỏ học, khi nó giận thì mình phải năn nỉ còn khi mình giận thì nó giận luôn, ko làm theo ý nó là nó giận, đôi khi lại còn lấy việc ct ra hù dọa, có lần nó còn nói "e cần người chịu được tính cách của e, a ko chịu dc thì phắn đi", đặc biệt là cái tính thấy ai lợi dụng được là nó quen, sau 1 2 tháng thì bỏ
, lại còn dễ bị dụ nữa chứ, thằng nào mà gian gian nói ngọt dụ dỗ thì ko khéo nó lại xách cái bầu về
.
Vấn đề chính: Chuyện là hôm thứ 6 mình có về quê nó chơi 3 ngày, 2 ngày đầu thì vui vẻ, ngủ lại còn dc ôm nó cơ
, nhưng qua đến ngày thứ 3, sáng sớm nó đòi mượn xe mình đi gặp bạn (2 trai (1 thằng quen trên mạng, 1 thằng bồ cũ), 1 gái), do mình với chị nó sợ cái tính ko biết giữ xe rồi tay lái chưa có vững nên mình với chị nó đòi đi theo, vì muốn có xe đi nên nó cũng cho đi theo nhưng với thái độ bực mình, ko thèm nói chuyện với ai, hỏi tới thì trả lời cộc lốc, mình thấy nó giận nhảm nên thôi để yên cho nó hết giận rồi lại nói chuyện, đến lúc mình nói thì nó chả thèm trả lời hoặc chỉ trả lời có 1 2 chữ
. Đến trưa con bạn nó kêu nó sang nhà rước, do bà chi đang bực nên ko cho mượn xe nên nó ra mượn mình, mình thấy nó đang bực + tính mình dễ dãi nên cho nó mượn đi 1 mình, nó đi dc 1 lát thì bà chị với bà cô nó la mình rồi 2 đứa mình dí theo nó kêu nó về. Nó về bị chửi 1 trận, cái mặt thì hầm hầm rồi bỏ đi bộ qua nhà con bạn. Đến chiều mình qua rước nó về, nó ko có nón mình đưa nón thì ko lấy, mắt thì liếc mình đầy sát khí
, còn xin mẹ con bạn nó ở luôn ko muốn về nhà nữa chứ. Mình với bà chị nó lúc đó bực lắm, nó làm sai rồi còn giận người ta, mình cố kìm nén lại. Đến chiều thì nó lại bắt chuyện mình với bà chị, lúc đó mình với bả còn bực nên cũng ít nói chuyện với nó. Về sg rồi thì nó nhắn tin cho mình nói là "ko chịu dc thì ct đi", mình bảo là "giận j đâu, a thấy e bực nên a chờ cho e hết bực rồi a mới dám nói chuyện", thế mà nó nt lại "ko nói nhìu, ct đi"
, sau đó thì im luôn.
Bà chị cũng khuyên mình là nếu có quen nó thì nên suy nghĩ kĩ, tính con này bướng lắm, một phần cũng do hoàn cảnh gia đình, mình khuyên thì nó chả bao h nghe, toàn nói "mệt, ko thích thì ct"
. Dù biết nó xấu tính nhưng mà mình yêu nó thật lòng, mình còn định làm cho nó thay đổi nữa nhưng mà càng quen càng thấy nó quá đáng quá, đôi khi mình cũng tự hỏi ko biết nó có thích mình ko hay chỉ lợi dụng. Giờ mình im lặng chờ 4 ngày sau gọi điện qua nc với nó, mình nên tiếp tục hay là chờ cho nó suy nghĩ lại bản thân đây, vì mình thật sự yêu nó và cũng ko nỡ bỏ mặc nó
. Bài hơi dài, mong mấy thím tư vấn dùm mình, đừng ném đá mình tội nghiệp 
: Mình với nó quen nhau cũng từ tháng 6 năm ngoái rồi, nó ở xa nên cũng ít khi gặp nhau, chỉ có hè là nó lên nhà bà chị ở sài gòn chơi nên mình với nó mới dc gặp nhau thường xuyên. Sang tháng 3 thì nó bỗng nhiên kêu chán rồi đòi ct, mình hỏi thì biết nó đang quen thằng nào ở gần khu nó sống, tuy nhiên sang tháng 6 nó lên sg chơi thì nó quen lại. Sau vài tháng quen nhau thì mình cũng biết dc tính cách của nó: thích đánh nhau, có bồ cũ là giang hồ sắp bị đi tù, người lớn nói ko bao h biết nghe, ham chơi game bỏ học, khi nó giận thì mình phải năn nỉ còn khi mình giận thì nó giận luôn, ko làm theo ý nó là nó giận, đôi khi lại còn lấy việc ct ra hù dọa, có lần nó còn nói "e cần người chịu được tính cách của e, a ko chịu dc thì phắn đi", đặc biệt là cái tính thấy ai lợi dụng được là nó quen, sau 1 2 tháng thì bỏ
, lại còn dễ bị dụ nữa chứ, thằng nào mà gian gian nói ngọt dụ dỗ thì ko khéo nó lại xách cái bầu về
.Vấn đề chính: Chuyện là hôm thứ 6 mình có về quê nó chơi 3 ngày, 2 ngày đầu thì vui vẻ, ngủ lại còn dc ôm nó cơ
, nhưng qua đến ngày thứ 3, sáng sớm nó đòi mượn xe mình đi gặp bạn (2 trai (1 thằng quen trên mạng, 1 thằng bồ cũ), 1 gái), do mình với chị nó sợ cái tính ko biết giữ xe rồi tay lái chưa có vững nên mình với chị nó đòi đi theo, vì muốn có xe đi nên nó cũng cho đi theo nhưng với thái độ bực mình, ko thèm nói chuyện với ai, hỏi tới thì trả lời cộc lốc, mình thấy nó giận nhảm nên thôi để yên cho nó hết giận rồi lại nói chuyện, đến lúc mình nói thì nó chả thèm trả lời hoặc chỉ trả lời có 1 2 chữ
. Đến trưa con bạn nó kêu nó sang nhà rước, do bà chi đang bực nên ko cho mượn xe nên nó ra mượn mình, mình thấy nó đang bực + tính mình dễ dãi nên cho nó mượn đi 1 mình, nó đi dc 1 lát thì bà chị với bà cô nó la mình rồi 2 đứa mình dí theo nó kêu nó về. Nó về bị chửi 1 trận, cái mặt thì hầm hầm rồi bỏ đi bộ qua nhà con bạn. Đến chiều mình qua rước nó về, nó ko có nón mình đưa nón thì ko lấy, mắt thì liếc mình đầy sát khí
, còn xin mẹ con bạn nó ở luôn ko muốn về nhà nữa chứ. Mình với bà chị nó lúc đó bực lắm, nó làm sai rồi còn giận người ta, mình cố kìm nén lại. Đến chiều thì nó lại bắt chuyện mình với bà chị, lúc đó mình với bả còn bực nên cũng ít nói chuyện với nó. Về sg rồi thì nó nhắn tin cho mình nói là "ko chịu dc thì ct đi", mình bảo là "giận j đâu, a thấy e bực nên a chờ cho e hết bực rồi a mới dám nói chuyện", thế mà nó nt lại "ko nói nhìu, ct đi"
, sau đó thì im luôn.Bà chị cũng khuyên mình là nếu có quen nó thì nên suy nghĩ kĩ, tính con này bướng lắm, một phần cũng do hoàn cảnh gia đình, mình khuyên thì nó chả bao h nghe, toàn nói "mệt, ko thích thì ct"
. Dù biết nó xấu tính nhưng mà mình yêu nó thật lòng, mình còn định làm cho nó thay đổi nữa nhưng mà càng quen càng thấy nó quá đáng quá, đôi khi mình cũng tự hỏi ko biết nó có thích mình ko hay chỉ lợi dụng. Giờ mình im lặng chờ 4 ngày sau gọi điện qua nc với nó, mình nên tiếp tục hay là chờ cho nó suy nghĩ lại bản thân đây, vì mình thật sự yêu nó và cũng ko nỡ bỏ mặc nó
. Bài hơi dài, mong mấy thím tư vấn dùm mình, đừng ném đá mình tội nghiệp 
con gái mà thích quen trai giang hồ thì thôi rồi!

!
