calvados1108
T.E.T.Я.I.S
Vấn đề khá tế nhị : "Cơm trước kẻng"
- Ăn cơm rồi thì chắc chắn phải cưới người ta .
- Mình là người đầu tiên của người ta.
- No nê,rảnh rỗi sinh nông nổi..chán cơm thèm phở ?
- Không bỏ vì cái "Đức" của người đàn ông,là vì còn yêu,còn nhớ..
Vậy thì,theo ý kiến mọi người,vấn đề "cơm trước kẻng" trong thời đại ngày nay có quan trọng ko ?
Vđề tế nhị nhé !..Làm ơn bàn luận nghiêm túc..mình và nhiều người chắc cũng cùng quan điểm thắc mắc này ^^
- Ăn cơm rồi thì chắc chắn phải cưới người ta .
- Mình là người đầu tiên của người ta.
- No nê,rảnh rỗi sinh nông nổi..chán cơm thèm phở ?
- Không bỏ vì cái "Đức" của người đàn ông,là vì còn yêu,còn nhớ..
Vậy thì,theo ý kiến mọi người,vấn đề "cơm trước kẻng" trong thời đại ngày nay có quan trọng ko ?
Vđề tế nhị nhé !..Làm ơn bàn luận nghiêm túc..mình và nhiều người chắc cũng cùng quan điểm thắc mắc này ^^

.
.
........ Không muốn cưới thì đừng có ăn 
...... Thoải mái đi
........
......... Đời thật có lắm đứa suy nghĩ như thế 

