Nên hay không ?

Thì có sao đâu nào ? Vẽ chuyện, mình vẫn như thế thôi, ấy nấy thì đừng làm, mà k kiềm chế thì cứ thoải mái
 
Nói thế này cho các bạn hiểu,
tôi đã từng đi rất nhiều nước, cường quốc cũng có, nước đang phát triển cũng có mà nước nghèo cũng có.
Tôi thấy những nước IQ cao đều "ăn cơm trước kẻng", nước ta IQ cũng "rất cao", vậy chúng ta cũng nên "ăn cơm trước kẻng".
Tôi đúng, các bạn đừng cãi...
 
Nói thế này cho các bạn hiểu,
tôi đã từng đi rất nhiều nước, cường quốc cũng có, nước đang phát triển cũng có mà nước nghèo cũng có.
Tôi thấy những nước IQ cao đều "ăn cơm trước kẻng", nước ta IQ cũng "rất cao", vậy chúng ta cũng nên "ăn cơm trước kẻng".
Tôi đúng, các bạn đừng cãi...

Lại đem cái trò IQ đó về đây à
iq.gif
 
Thôi bi giờ em nói anh chuyện này.
+Thứ nhất : em nhỏ tuổi hơn anh và thuộc khuôn khổ 9x (nói vậy chứ 91 rồi) nên sẽ 1 vài quan điểm ko giống nhau về cách yêu 1 người. Em yêu người ta là em yêu hết mình, thật lòng NHƯNG em vẫn ko ngại các mối quan hệ với người khác ko phải người yêu em và tất nhiên em sẽ nói cho đối phương biết. Đó là cách suy nghĩ của em về tình yêu.
+Thứ hai : Việc tương lai em đã định hướng cho mình và mọi thứ em làm trong an toàn

Mọi việc có thể ko phải là an toàn 100%. Nhưng đó là cách sống của em

Tất cả chỉ là ý kiến riêng mà thôi, đừng chém nhau nhé

Nói như thế này có khi còn chả biết tình yêu là cái gì, lại có chuyện giờ đàn ông bây giờ ai cũng phải ăn phở kèm cơm.
 
^ hơi hiểu nhầm ý tôi rồi ..
ý tôi là thế này :
- tôi yêu ng ta,ng ta yêu tôi
- ng ta ở xa,ko gần gũi nhiều dc...
=> vẫn yêu ng ta nhưng đi thêm với nh đứa khác......

Như vậy đó......

Ko hỉu trogn tr hợp này thắc mắc vấn để kia làm jì ?

Ty kỉu này miễn ý kiến lun.
 
Back
Top