stardust123
Youtube Master Race
- 13/6/09
- 5
- 0
lớp 8tui hiền lành dễ bị ăn hiếp còn bị nói là "Cồng tử bột"tui bùn lắm.Trong lớp còn có thằng ba gai hơn nữa bat đầu chửi tui đ~ ngu các bác chịu nổi không.Vậy mà các thầy cô khen lớp tui hiền lành=>buồn cười cứ hùa nhau ghét 1 người còn hùa nhau đòi đánh mà không dám đánh trong lớp có 2 thằng đều tên T đều ba gai như nhau.Kết thúc lớp 8 kết thúc ác mộng phù lớp 9 tách lớp học chung với nhau tui wen dc 1 người bạn thuộc dân way bít hút thuốc nhưng tuy chơi chung nó không bao giờ rủ tui mà lun giúp đõ tui.Làm giuóp tui đồ điện,chơi chung hầu như là trong lớp nó là 1 người bạn thân của tui.Rồi tư từ bạn bè trờ thành anh em thân thiết.Những lúc đi chung băng với nó xuống cantin ngồi tụ họp nói chuyện giao lưu ,hút thuốc,ăn sáng(cả nhóm không ai ép ai hút nhưng tui cũng biết hút và ch8a1c hút trườc nó nhưng tui đã cai rùi lúc ấy sao mà nhớ mãi thế tụi nó tuy là du côn trong trường nhưng biết đúng saikhong bao giờ tự nhiên đánh ai.Có bữa tui và thằng bạn đó ngồi giỡn với thằng kia thì tự nhiên bạn nó lai chi vao mat tụi tui đòi đánh kết wa3 là thằng anh em tui kéo cả chục thằng lên đánh xịt máu mũi thằng đó nhu7ng mình không tham gia trận đó và cảm thấy bứt rứt vì không phụ anh em.thằng anh em đi 3 ngày.Từ đó trong trường ai cũng nể thằng đó và mình đi theo nói bne6n hay nghe những lời xì xào trong lớp như nó đi theo kiến số kìa lại như hồii lớp 8.Trong lớp mình cũng có thằng ba gai như thằng T hồi lớp 8 không những chửi mà còn bat đầu mình lại còn làm những trò mám dố mình tức wa đánh nó bầm mắt và kết wa là đi 3 ngày T_T.Sau khi vô trường lại thằng T đó nữa không những lần này nó chế giễu và bat đầu mình mà con thách mình đánh nó mình rất tức tức không gì tả nổi mình tự hứa với lòng sau khi vào tết sẽ cho nó bầm dập giống th8a2ng kia nhưng lần này mà bụi phát hiện là đi 7 ngày theo các bác mình có nên...
........
. Viết rõ ra, chấm phẩy đàng hoàng vào, đọc mãi mới hiểu được chủ topic muốn diễn đạt cái gì :-S.




