nên làm gì đây ....

Khi anh chẳng có cái gì trong tay, tương lại làm gì còn chưa xác định rõ. Thì ty đó chỉ là học trò, mà tình yêu học trò thì trong sáng lắm. Cứ yêu cứ ghét cho thoải mái, gì lo nghĩ ghê vậy ??? Ổng ghét kệ ổng, em làm như sắp cưới nhau ý.
 
không phải sắp cưới tại em thấy rất khó chịu mỗi khi gặp ông ta dù chỉ là tình cờ . Thật em đâu muốn cho ông ta biết em wen với con trai ông ta . Em cũng rất ngại khi wen bạn trai mà gia đình họ biết như thế cũng mất tự do một phần nhưng lao phóng rùi thì em cũng muốn c6y lao trúng ngay điểm mình mong chứ:P
 
Lao phóng rồi kia à :( Hơi nan giải nhỉ.

Giờ gặp em cứ chào hỏi lễ phép, tôn trọng ngta, riết trơ ra, thế nào ông ý cũng quí em, ko thì bơ em.
 
ấy chết lao ở đây không phải là ....... đâu àh nha hai tụi em trong sáng lắm cực kì trong sáng luôn đó . Ý em nói là lở để ông ta biết rùi thì cũng phải có chút thiện cảm chứ đúng hem ko lể cứ không khí căng thẵng thế này mãi mai mốt củng sẽ nổ àh
 
Thôi thì 2 đứa cứ ráng học cho hết 12, thi cử xong đi rồi coi tình hình thế nào. Có thể do sắp thi nên bác zai làm khó cả 2 thui àh. Có nhiều khi bác zai ác cảm em cái gì cũng tốt hơn con zai ổng, sợ wen em con của bác khổ nên thế thui. ko thì cả 2 cứ wen như bình thường đi, thời gian dài bác ấy cũng chấp nhận thui àh. Mà vụ này hay thật, trước h toàn nhà gái ko cho chứ nhà trai ko cho cực kì hiếm

Ko thì wen anh nè ;;). Ba mẹ anh cực kì dễ lun =))
 
uhm cũng được đó nhưng anh chờ em thêm chừng 10 .... ;)) lúc đó em sẽ wen anh ;;) không chừng .......^^ Nói chơi thui t/c đâu đặt bậy vậy :D
 
No no no, ai kêu em đặt bậy, anh chỉ mún tìm 1 người cùng chat chơi cho zui thui, mới chia tay bồ hồi tết nên cũng đang chán nàh :|
 
................ muốn lấy lòng 1 lão già . Có vô vàn cách . Tớ bày cho vài cách :

_1 : Ấy ơi , chiều nay 2 đứa mình học bài chung nhé
_2 : Ấy ơi , má tớ có vừa về wê có trái cây , tớ đem wa mang biếu bác trai bác gái
_3 : Ấy ơi , nhà ấy bề bộn wá , để tớ dọn cho . Hay đến nhà thì siêng năng chăm chỉ để ý tứ ăn nói cho ngoan 1 tí . Dạ thưa rất wan trọng . Ăn nói cộc lốc ng lớn tuổi rất ghét . Bắt đầu mỗi câu phải dạ . Ko mất sức bao nhiêu mà lại đc là kính trọng ng lớn .
_4 : Cố gắng cho ông ấy thấy khi 2 đứa bên nhau , con trai ông ấy ngày càng tốt hơn chứ ko xấu đi . ( học giỏi , ngoan hiền , hiếu thảo hơn , hay khỏe mạnh , vui vẻ hơn )
 
................ muốn lấy lòng 1 lão già . Có vô vàn cách . Tớ bày cho vài cách :

_1 : Ấy ơi , chiều nay 2 đứa mình học bài chung nhé
_2 : Ấy ơi , má tớ có vừa về wê có trái cây , tớ đem wa mang biếu bác trai bác gái
_3 : Ấy ơi , nhà ấy bề bộn wá , để tớ dọn cho . Hay đến nhà thì siêng năng chăm chỉ để ý tứ ăn nói cho ngoan 1 tí . Dạ thưa rất wan trọng . Ăn nói cộc lốc ng lớn tuổi rất ghét . Bắt đầu mỗi câu phải dạ . Ko mất sức bao nhiêu mà lại đc là kính trọng ng lớn .
_4 : Cố gắng cho ông ấy thấy khi 2 đứa bên nhau , con trai ông ấy ngày càng tốt hơn chứ ko xấu đi . ( học giỏi , ngoan hiền , hiếu thảo hơn , hay khỏe mạnh , vui vẻ hơn )

Cảm giác như tâm sự 1 người làm cha quá nhẩy ;))
 
E chủ topic lặn đâu mất roài?:-w
 
Tớ chưa làm cha , nhưg khi tớ đặt mình vào hoàn cảnh của 1 người cha , chọn bạn đời cho con gái mình , thì đó là những điều làm cho tớ cảm thấy cô gái này đàng hoàn , an tâm giao phó con trai mình cho nó .
 
em biết có lẽ chúng em còn nhỏ tuổỉ để suy nghĩ đến chuyện yêu hay không yêu . Đặt vân đề học lên hàng đầu nhưng đôi khi môi trưởng học căng thẳng cũng cần có ai đó bên cạnh chia sẻ có ai đó đông viên và an ũi . Lúc trước em cũng nghĩ như mấy anh chỉ cần học và học tương lai là trên hết nhưng khi mà em đạt được những thứ mình cần ngoài nhưng lời vút ve có cánh thì có ai thật lòng bên cạnh mình đâu. Người lớn thì chỉ biết đặt cho con cái mình một bật cao hơn bắt chúng làm theo có ai suy nghĩ đến cảm giác của chúng hay không. Đến khi em wen biết dc ấy em mới biết một mình không phải là tốt nhất tương lai là wan trọng nhưng vẫn còn thứ để mình cũng phải ngoái đầu chờ đợi. Em và người đó thật lòng, chúng em không dự định làm điêu gì ãnh hương đến tương lai. Trước tiên chúng em muốn học có tương lai vững chắc mới nghĩ đến việc khác (như kết hôn nhưng có lẻ bây giờ thì đó là không tưởng ) nhưng nếu có gia đình ũng hộ em sẽ cảm thấy yên tâm về mối quan hệ này hơn . Em biết có lẽ em hơi tự cao em sai .... nhưng thật lòng em không tìm ra dc lí do gì để thấy rằng ông ấy không thích em . Em muốn dc ông ấy công nhận chúng em đã có đủ chín chắn có thể quyết định bạn cho mình . Anh ấy không hề thua kém em gì cả có khi người thua là em cơ là một người tốt ân cần dịu dàng và rất hiền học cũng rất giỏi . Đôi khi em cảm thấy mình không xứng với anh ấy nữa kìa . Em rất muốn biết mình nên làm gì đi hướng nào cho đúng .......:(
Em không biết mấy anh chị có ý kiến gì với cách viết chữ 3=e như em nhưng em lập ra topic này chĩ muốn dc nghe ý kiến của mấy anh chị dc chia sẽ . Đây giống như gia đình lớn còn em chỉ là một đứa em út trong cái đại gia đình này . Em ở nhà là con lớn ngoài việc làm gương cho em út em chẳng còn có ai để chia sẽ để nói lên ý kiến của mình . Em thường ghé các wed các diễn đàn chỉ để mong có ai chia sẻ có thể nói lên tâm sự của mình dc sự đồng tình của ai đó . Thật những lời khuyên bảo nhưng lời nói và mổi lần mấy anh chị ghé topic của em đã làm cho em rất vui . Em cám ơn !!! Còn nếu như mấy anh chị không thjch thì em sẽ khỏi diễn đàn này . Em cám ơn yugioh !!! Thật ra em không ghét anh chỉ là em không biết nói thế nào cho anh hiểu em mến anh :"> thấy anh wan tâm thế em rất vui cám ơn .
Có thể mấy anh chị nói đúng

tính ko nói, nhưng thấy em có thành tâm wá thì thôi, nói ra luôn
thứ 1: mún người # tôn trọng mình thì trc tiên mình fải tôn trọng người #
thứ 2: mún papa của ng đó bớt thành kiến thì làm ơn thay giùm mấy chữ in đậm = những chữ # tử tế hơn như là "bác ấy" hay "chú ấy". nói thật nhìn vào mấy chữ đó là đủ bik tính cách con người thế nào rồi
mấy dòng thế thôi, gl >:D<
 
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu đổi được tính thì lấy con trai thủ tướng còn được chứ đừng nói con trai bác kia. :-"
 
ấy đây chủ topic đây này mới xuống ăn tí mà
cám ơn nhưng tất cả điều đã dc mình thử wa rùi hic kết wả thì vẫn vậy có khi còn tệ hơn ấy chứ ^^
 
Thế em có bao giờ nghĩ cái việc là em hơn bạn trai làm ông bố vợ đó ghét chưa ? Anh hơn em 1 tuổi thôi nhưng mới 18 tuổi mà em cứ suy nghĩ như thế với mấy bài reply của em toàn thấy gọi người yêu là " nó " thì hiểu được phần nào lí do rôi ;))
 
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu đổi được tính thì lấy con trai thủ tướng còn được chứ đừng nói con trai bác kia. :-"

từ đầu tính ko nói đâu, tại thấy bài post kia có lòng nên mới nói ra thôi :D
 
hic em gọi nó khi ko có nó thật ra tụi em xưng nhau = tên ko àh khi nào chĩ có hai đứa thì mới gọi anh và em có lẽ do mắc cỡ cũng hem chừng:">
 
từ đầu tính ko nói đâu, tại thấy bài post kia có lòng nên mới nói ra thôi :D

Tớ hiểu ý cậu mà. Câu đó dành cho cô bé chủ topic. Nếu ẻm thực sự sửa được tính thì không lo bị bố người yêu phản đối. :D

@Chủ topic: cái gì cũng cần thời gian cả em gái à. Mới có mấy ngày thì làm sao đòi ông bác kia coi em như con gái được nhỉ? Cố gắng và chờ. :D
 
thì nó đây nè có phải ai xa lạ đâu chứ :P
 
Back
Top