Nên nói thật hay nói láo??

  • Thread starter Thread starter Mr KOP
  • Ngày gửi Ngày gửi
à bác sao rồi? chuyện thi cử chắc ko xui như KOP đâu phải không ?????

May quá :D tôi thoát hiểm phút chót bác ạ :D

Chúc bác may mắn và có kết quả tốt nhé :wink::wink:
 
Tôi chọn cách 2, mình có chỗ học và ba mẹ không buồn.
Chỗ học không quan trọng, thành tích không quan trọng, quan trọng là thực lực của mình. Ông đỗ được NV1 thì chứng tỏ được ông rồi, bị như thế thì chỉ là do xui thôi.
Nhưng cũng rút kinh nghiệm là đừng nên trông chờ ai cả, mà đích thân mình phải đụng tay vào. Đó là kinh nghiệm của tôi, bị mấy vố rồi nên bây giờ có chuyện gì thì mình phải đích thân làm ^^
 
May quá :D tôi thoát hiểm phút chót bác ạ :D

Chúc bác may mắn và có kết quả tốt nhé :wink::wink:
uhm ngày 28 này em có kết quả ........ hiz chắc trên đời này không ai xui như em T_T
 
Chỉ cấn có bằng ĐH là được, VN mà!
Đành phải chấp nhận sự thật là thế này L-)
"Danh tiếng" và "chất lượng"...xét theo thời thế hiện nay mà nói, chủ cần thợ có "tiếng" hơn là có "chất" nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng thì bạn sẽ thấy dù bạn có "tiếng", vào được một công ty "xịn" nhưng chất lượng làm việc của bạn không đạt yêu cầu của cty thì bạn cũng mất vị trí xứng đáng với cái tiếng ấy. Còn một người thợ có "chất" thì sao? Dù khởi đầu ở một vị trị không cao bằng những người có "tiếng" nhưng chất lượng làm việc đạt yêu cầu đề ra hay thậm chí vượt qua vị trí đang đứng hiện tại thì chủ không thể không chú ý đc [-x
 
-nói thật đi
-tui cũng bị 1 tình huống có cái căn cơ gần gần giống của chủ topic.
-kết quả là tui phải ngồi dỗ gf hết nguyên buổi tối vì cô ấy biết sự thật (là cô ấy nợ học phần nhiều quá)
-tưởng tượng sang tình huống của ông bà già chủ topic nếu biết được sự thật...hơi căng đó, ko phải ở phía chủ topic, mà ở phía 2 người đó.
mygf nói:
Việc làm độc ác nhất là đem đến cho người ta hi vọng rồi sau đó cướp nó đi
 
Nói thật đi em trai. Chuyện hệ trọng của đời mình thì làm sao mà nói dối đc. Ba mẹ có lẽ sẽ hiểu (hi vọng vậy) :|

@all: học trường nào ko quan trọng, quan trọng là mình học như thế nào (quan niệm của mình là vậy)
 
Đừng nói dối pa mẹ, nói thật đấy. Buồn một vài ngày, còn hơn là buồn suốt đời vì con cái không thật lòng với mình. ::)
 
Ko phải lúc nào nói thật củng ổn đâu ông cho dù với cha mẹ.Đôi khi nên nói dối 1 chút với lại theo tôi việc này củng ko có ảnh hưởng nhiều
Việc làm độc ác nhất là đem đến cho người ta hi vọng rồi sau đó cướp nó
Chuẩn ko còn gì phải nói
 
Nên nói thật. Buồn thì buồn nhưng nếu nói dối bị phát hiện ra cha mẹ còn buồn gấp 10 lần vì thằng con nói dối. Ko ai đủ tỉnh táo để nghĩ nó nói dối là để tốt cho mình đâu.
 
Chủ topic chưa đủ chín chắn để tự mình giải quyết chuyện này.Thấy rồi đấy.Chuyện bị như thế này cũng do 1 phần muốn "tự giải quyết" nên nó đến mức vậy.Nói thật cho bố mẹ biết, bố mẹ là người nhiều kn sống, sẽ có cách cứu vãn kịp thời.Nói dối để rồi hỏng cả đời sau này thì mới là vứt đi.
 
hiz em bối rồi qá đi mất ! ...................
 
Em nên làm sao mà mai này khi nhìn vào đôi mắt mẹ em, em sẽ không thẹn với lương tâm là đc. Hồi đó Vi cũng nói dối vài điều với ba mẹ, dù đã qua lâu nhưng nhiều lúc Vi thấy hổ thẹn, hổ thẹn là mình ko phải 1 người thành thật, ko phải là 1 đứa con ngoan. Lòng tin thì rất khó có đc từ người khác, nhưng rất dễ bị mất đi.
 
cần phải xác định là học cho mình chứ ko phải học vì cái tiếng.Nếu điều xấu nhất xảy ra , tôi nghĩ nên nói thật (chắc sẽ bị mắng đấy , nhưng cố chịu , lỗi cũng do mình mà ) sau đấy nhờ ba mẹ cho lời khuyên để chọn cho mình ngành mà mình thích và một trường ổn để học.

Kinh nghiệm này : một thằng có bằng đại học IT và một thằng chỉ có chứng chỉ IT thì khi 2 thằng cùng làm trong một cty , ban đầu thằng có bằng đại học lợi thế đấy , nhưng sau nửa năm 1 năm thì chưa biết thằng nào ăn thằng nào , do cái đầu và năng lực thôi
 
Em qua được cơn khổ ải này rồi cảm ơn mọi người ạ. Hiz thiệt là khổ, 1 tuần hồi hộp
 
Congrat
 
chúc mừng bác nhé :cool:

Nhẹ đầu quá còn gì :cool:
 
Chúc mừng ông ẻm b-)
Kinh nghiệm này : một thằng có bằng đại học IT và một thằng chỉ có chứng chỉ IT thì khi 2 thằng cùng làm trong một cty , ban đầu thằng có bằng đại học lợi thế đấy , nhưng sau nửa năm 1 năm thì chưa biết thằng nào ăn thằng nào , do cái đầu và năng lực thôi
Hí hí....Công ty quốc doanh sau 5 năm thì thằng nào ăn thằng nào biết nhau ngay :-"
 
19 tuổi (sinh năm 1989 phải không nào
icon_dracular.gif
)rồi mà viết blog y chang 9X vậy
icon_dracular.gif
có gì, mình không dùng những chữ tiếng việt sai phạm quá đáng kiểu 9x. mình mới 19 tuổi, mình thích sao thì ghi thế thôi. không chết chóc ai cả
 
Back
Top