cuonglon
Donkey Kong
- 1/12/06
- 308
- 0
Số là em quen gái dc khoảng 1 tháng rồi em 22 gái thì 18 vừa thi xong đại học... nt gọi điện cũng nhiều quan tâm như người yêu . Nhưng có 1 điều là em ngỏ lời yêu thì gái cứ nói tránh là giờ chưa muốn yêu . Đi xem phim em cũng cầm tay khoác vai và có lần nó cũng ngủ lên đùi e ở quán cf ... rất nhiều lần như thế em đều về và đặt vấn đề tình cảm thì nó đều nói xem em là bạn. Gái nói cần em , nói em tốt và em biết có rất nhiều vệ tinh xung quanh gái nhưng gái chỉ nhận lời đi chơi với 1 mình em , hầu như tuần đi với nhau 3>>4 hôm . Nhiều hôm gọi điện nó còn nói là" đã là con trai thì phải mạnh mẽ dù bây giờ người ta ko yêu mình nhưng cũng phải làm cho người ta yêu mình bằng được chứ "... nghe như kiểu thả mồi câu em ý ... đặc biệt là nhiều khi em muốn bỏ cuộc là ko nt hay gọi điện cho gái nữa để quên đi thì gái lại nt nói những câu đại loại như kiểu ko ai thương gái bằng e , và gái cần em ( gái đã từng yêu 1 người và ng đó đẹp trai hơn em , giàu có hơn em... nhưng em cũng thuộc dạng khá giả oto thì ko có thôi ,tiền bạc thì cũng rủng rỉnh đôi chút tội nhan sắc bình thường ko dc đẹp zai cho lắm ) theo các bác em nên tiếp tục hay dừng lại ... cho em xin ý kiến 





