Nero VS Dante new images

có trong phần DMC1 Nero angelo = Vergil :)).......................
Nero không bix có biến thành Demon được không ta :-?
 
nó có phải demon blood đâu mà biến Demon :|
 
Nhưng nó có devil arm kia thì cũng có khả năng lắm chứ :D ...
 
ừ...như là 1 bên phần cơ thể của nó sẽ thành Demon chẳng hạn...chứ thằng Nero này mà không bín demon thì hơn choán.......
 
Cái DT này là đặc trưng truyền thống của cái dòng DMC này gòi, chắc thế nào cũng có.
Nero thủ vai chính suốt cốt truyện mà không cho hóa DT thì thoai dẹp, hổng chơi DMC4 lun.
 
ẻ,vậy DMC 4 lần này là có hai nhân vật chính Nero và Dante à.sao ahi thằng này đấu nhau nhở,bộ thằng nero bên phe ác hả.
 
chưa biết rõ về story bác ơi....có Ps2 ở nhà thì tậu DMC1 với 3 về chơi đi cho hiểu cốt truyện
 
ẻ,vậy DMC 4 lần này là có hai nhân vật chính Nero và Dante à.sao ahi thằng này đấu nhau nhở,bộ thằng nero bên phe ác hả.
Nero là main char thì đúng rồi,còn Dante thì có thể chơi được,còn vai trò thì chắc cũng khg mờ nhạt đâu,cựu binh mà:x Nero chắc cũng có DT thui,nó có cánh tay quỷ chắc cũng phải biến đi biến lại được chứ:;)
 
Story chỉ mới biết sơ sài cái mở đầu thoai.
Anh Nero thuộc nhóm Holy Knight Order, một tổ chức tôn thờ Sparda và tiêu diệt các con quỷ trên thế giới. Một ngày đẹp trời anh Dante xuất hiện ra tay tàn sát các thành viên tổ chức này, chọc khùng thèng Nero và thế là nó quyết tâm trả thù.
Mà có lẽ lần này chuyến phiêu lưu của Dante và Nero sẽ song hành với nhau, lúc xài anh này, lúc xài anh kia quá.
 
Công nhận nếu không có DT thì còn gì phê nữa ...
Nhớ khi xưa khi đấu với vergil đoạn cuôi ... Nó hóa lên thấy đánh điên cuồng rõ rệt luôn càng chơi càng thấy phê ...

Khi hóa demon lên rồi thì càng đánh càng ép phê hơn còn gì sướng bằng ...
mình nghĩ thể loại crazy action thế này kiểu gì cũng có thôi :)
 
cái Style crazy này vừa chơi vừa nghe mí bản ROCK của nó lòng sôi sùng sục...nổi hứng đâm chém kinh lắm kìa....đụng bọn quái thì bấm tới tấp....
còn vụ chơi 2 người, tui với thằng bạn nhảy ra chém kinh lắm...2 thằng chém xong la ú om xòm vui lắm cơ :))
 
:)) cái style phân bóng đó công nhận nếu mà 2 người phối hợp hiểu nhau thì điên cuồng luôn .... lúc chém nhau nổi lên cái bài devil never cry càng làm máu điên sôi lên :"> ...
 
3 bản của PS2 mình đều chơi hết rồi,nhưng có thấy bản nào chơi 2 người được đâu,mà cả 3 bản có thấy nero là thèng nào đâu.
 
3 bản của PS2 mình đều chơi hết rồi,nhưng có thấy bản nào chơi 2 người được đâu,mà cả 3 bản có thấy nero là thèng nào đâu.

thì đã nói chỉ xuất hiện trong bản này thôi mà :))
 
3 bản của PS2 mình đều chơi hết rồi,nhưng có thấy bản nào chơi 2 người được đâu,mà cả 3 bản có thấy nero là thèng nào đâu.
ra ngoài tiệm CD hỏi mua đĩa NERO người ta bán cho rồi đem về chơi rồi biết cảm giác bùng cháy thế nào :devil:
 
bác nguyen_minh cứ làm "nhện con" rối lên!chơi 3 phần mà vẫn hỏi những câu trên thì chắc là mới chơi cho biết!
 
thằng DAnte nhất định phải thắng, Nero mà thắng chắc tớ ko chơi DMC nữa quá, kết thằng đó lém
 
Dante VS Kratos thì thế nào nhỉ
Kratos sẽ thua vì không có súng. Mà cả Dante và Kratos 2 thằng đều không phải người thường. Anh Kratos hơi bị chậm chạp hơn anh Dante nữa.

Còn chú em Nero này thì tạm thời chưa có gì nói, nhìn ss thì đúng là chẳng thích nổi nhưng biết đâu chơi game sẽ khác và có khi game ra rồi thì hiểu được hoàn cảnh lẫn tâm trạng của thằng Nero này biết đâu lại đâm ra thích nó hơn Dante hả mấy bác.
 
Có thể lắm chứ, dù gì vẫn chưa hiểu hết Story của DMC4
Dante trông lớn tuổi hơn, kinh nghiệm dồi dào, chắc không thể thua Nero được.
 
Kinh nghiệm thì chắc dồi dào hơn rồi nhưng ko biết xương cốt có còn còn chắc chắn ko, hay như Snake. Mà lần này Dante trong ko còn mảnh mai như trước chắc chẳng bay nhảy gì nhiều.
 
Back
Top