Netflix - MINDHUNTER [2017] - David Fincher (Crime, Drama, Thriller)

Mèo bệnh

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/10/08
Bài viết
4,759
Reaction score
4,014
maxresdefault.jpg

Mindhunter
Creator:
Joe Penhall
Series Directed by

David Fincher ... (4 episodes, 2017)
Andrew Douglas ... (2 episodes, 2017)
Asif Kapadia ... (2 episodes, 2017)
Cast

Series cast summary:
Jonathan Groff ...
Holden Ford (10 episodes, 2017)

Holt McCallany ...
Bill Tench (10 episodes, 2017)
Anna Torv ...
Wendy (10 episodes, 2017)
Cotter Smith ...
Shepard (8 episodes, 2017)
Sonny Valicenti ...
Dennis Rader (8 episodes, 2017)

Plot: An agent in the FBI's Elite Serial Crime Unit tracks down serial killers and rapists.
Start on October 13.....
Hy vọng sẽ có 1 series ngang ngửa True detective dưới tay Fincher.
 
Không dark deep như True Detective, dễ xem, điểm nhấn là ở những đoạn đối thoại giữa các nhân vật với nhau, căng thẳng, dồn dập, không lên gân.Thích hợp cho những bạn thích tâm lí tội phạm, tâm lí học. (Không có kiểu Bằng chứng thép, CSI đâu).
Cá nhân đánh giá cao series này. Rất đáng xem.
 
Cũng đang theo dõi phim khá ôn . Tiết tấu chậm
 
Đang xem, mới dc 2 tập thấy khá là ngon về nội dung. Chắc tại mình khoái thể loại này, main ban đầu hơi ngáo mong sau sẽ ngon hơn tí. Mọi người coi sub eng hay việt ?
 
Đang xem, mới dc 2 tập thấy khá là ngon về nội dung. Chắc tại mình khoái thể loại này, main ban đầu hơi ngáo mong sau sẽ ngon hơn tí. Mọi người coi sub eng hay việt ?
Suc việt :)Vì nhiều từ chuyên ngành về tâm lí nên ko theo sub eng
 
series này nói nhiều, mà có nhiều đoạn phỏng vấn coi ghê vãi hồn
 
Nói nhiều nhưng xem rất cuốn hút, nhất là những đoạn pvan bọn tội phạm, diễn hay quá trời.
 
Vừa cày hết 10 tập xong, coi phê vãi :D
 
mới coi tập 1, thằng sát nhân kiểu gì mà đâm đít con nít bằng cây chổi kinh vloz :2cool_burn_joss_sti ko biết có sát nhân tâm thần dạng tâm linh như true detective ko :4cool_doubt:
 
mới phát hiện ra 1 sẻries mới trên netflix, cũng tương tự mindhunter là manhunt
 
Sắp tới có The Alienist cũng tương tự.
 
SS2 comeback, Fincher vẫn làm director cho Ep.1
 
1 buổi chiều cày hết 4 tập, xem cuốn vl, bao nhiêu là kiến thức :)).

Ngày xưa khi chứng kiến 1 cái xác bị đâm nhiều nhát, đối tượng chúng ta cần tìm là thằng đối tác bị hủy hợp đồng, hoặc là 1 người tình đã bị ruồng bỏ, giờ hung thủ chỉ là 1 gã đưa thư random nào đấy =)).

@Edit:
End ko được như kỳ vọng lắm, mềnh hy vọng nó có cái gì đấy ấn tượng hơn, tại đến tập 5 là bắt đầu thấy
tay main bị tha hóa trong lối suy nghĩ rồi, cứ tưởng nó chỉ là 1 phần của tình tiết, ai ngờ nó bị đưa lên mệnh đề chính

Tổng kết thì series phim khá chậm, tròn trịa, chặt chẽ, cuốn, cách thức điều tra tâm lý hiểm, và logic, cho 7.5.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ nửa sau season là bắt đầu lan man vì sa đà vào nhiều tuyến nhân vật quá. Đặc biệt là tuyến truyện pê đê của dr carr bỏ qua cũng được. Tổng kết lại 3 tập hay nhất cuốn nhất lại là do Fincher đạo diễn :))
 
Tuyến les của bả xem phí thời lượng film vl, dù cũng có vài tình tiết cũng được. Vụ hay nhất chắc là thay đổi của thằng bé.
 
Cả team mang tiếng làm về tâm lý mà cuối cùng chuyện tình cảm thọt vãi. Để ý là cứ cuối mỗi season thì nhân vật chính bị người thương từ bỏ =))
Phần sau ra mắt chắc tập trung mỗi phá án thôi.
Mà xem xong mình thấy hơi lấn cấn vụ TBK, đầu phim cứ cho vào nhá mãi xong cuối cùng thấy ngoài việc gây nên cảm giác đáng sợ, ghê tởm tên sát nhân ra thì chả có đóng góp gì cho mạch truyện.
 
Phần 2 ra rồi hả mọi người
 
Back
Top