Bạn gái mình bị một thằng phá quấy. Suốt ngày nó nhắn tin đòi ... với bạn gái mình. Online Yahoo thì nó liên tục gửi ảnh sex qua. Bạn gái mình đã phải bỏ nick rồi. Thay số điện thoại đến 7 lần mà không hiểu sao nó vẫn biết, mỗi tin nhắn nó gửi qua đều để chữ kí là: "I'm ******* U". Nhiều lúc nó gọi điện mình nghe thì nó nói như kiểu đang ... thật ấy @@ Mình bực lắm nhưng không làm sao biết nó là đứa nào. Mà ngày nào nó cũng nhắn tin chứ có phải ít đâu
Theo mọi người mình làm gì bây giờ =.=
Theo mọi người mình làm gì bây giờ =.=


. Cái loại như thằng này là 1 loại bệnh hoạn trong xã hội, bạn gái bạn mà bị rơi vào tay thằng này rồi là tiêu đời luôn, cố gắng mà bảo vệ cô ấy với lại đừng để thằng này nó làm cho suy nghĩ bạn gái bạn bị lệch lạc nha, cẩn thận coi chừng ý đồ thằng này là vậy đó. Gì chứ ba cái này dễ làm con người ta tò mò và thử lắm. Kiếm được nó 1 là bắt nó bằng cách đưa đầy đủ bằng chứng ra để nói nó tội quấy rối tình ...., không thì đập cho nó 1 trận tởn tới già cũng chả dám thích con gái luôn. Vậy đấy chúc may mắn.
