shiva9988
Mario & Luigi
Chẳng có con đường nào ko có điểm đến .........................
..................Chẳng có hành trình nào ko kết thúc.......................
.....................chẳng có cái gì chuyển động mãi ko ngừng.....................
................và cũng chẳng có lữ khách nào bước chân mãi ko dừng.....................
Rồi sẽ có lúc con đường đưa ta đến nơi............
............... rồi sẽ có lúc hành trình kết thúc..............
.............rồi sẽ có lúc mọi thứ ngừng chuyển động .................
.................rồi sẽ có lúc bước chân phải dừng lại................
...Quan trọng là...trong hành trình đó ...trên con đường đó ...trong chuyển động đó ...qua những bước chân đó ...mình đã làm đc những gì .... đã để lại cái gì...đã có gì ... đã trải qua như thế nào????
Với Shiva ,dù cho có phải dừng lại bất kỳ khi nào ...dù cho cuộc sống của tôi thậm chí phải dừng lại ngay 1 giây sau khi viết xong entry này ....tôi cũng ko hề hối hận .... ko hề tiếc nuối ....ko hề thấy uổng phí ....tôi đã sống biết bao năm tháng với từng ngày ,từng giờ ,từng giây phút như là từng ngày cuối cùng ,từng giờ cuối cùng ,từng giây cuối cùng của mình......
.....................trân trọng .........................
.....................khát khao............................
......................đam mê............................
......................nỗ lực...............................
.....................yêu thương.......................
......................chia sẻ .............................
......................vui..................................
.....................buồn ..................................
.......................cáu giận ...........................
.......................nâng niu.............................
........................hạnh phúc.........................
để rồi bất cứ khi nào cuộc sống của tôi phải dừng lại ,tôi sẽ thanh thản chấp nhận nó ,vui vẻ mỉm cười chào đón những điều sẽ đến với mình.
Vì Shiva đã sống hết mình như chưa từng được sống ,đã tận hưởng ,nâng niu và trân trọng từng ngày như ngày cuối cùng trong đời mà bản thân có được ,sống hết lòng với tất cả mọi người như chính trong gan ruột ko có 1 thứ gì .......
Dù phía trước còn tương lai ,còn ước mơ ,còn hoài bão ,nhưng khi cuốn sách mà cuộc đời shiva đã viết ,nó được đến đâu thì sẽ là đến đó,dù phải dừng lại lúc nào dở dang thì cũng luôn luôn sẵn sàng có 1 dấu chấm hết đằng sau ,chứ ko phải dấu 3 chấm.
Nếu Shiva phải dừng lại , thì shiva sẽ nhìn mọi người bước tiếp ,thay mình bước tiếp ...........
Nếu shiva phải dừng lại ,thì sẽ có nhiều cuộc sống khác tiếp tục..........
Nếu tôi phải dừng lại tại đây ,thì tôi sẽ vui vẻ tìm cho mìn 1 bóng mát ,để nghỉ chân sau bao năm tháng mình đã đi.... uống 1 cốc nước mát ,tận hưởng làn gió nhẹ nhàng ,ngắm 1 bông hoa .....và bình yên.....
Cảm ơn bố mẹ đã cho con đc sống ,cảm ơn bạn bè đã cho tôi được tận hưởng tình cảm và vui buồn ,cảm ơn tất cả đã cho tôi đc cảm nhận rằng Đây ! Đây là cuộc sống ....
Để tôi hiểu ra rằng mỗi ngày đc sống ,đc tồn tại ,đc ở bên nhưng người mình yêu thương và yêu thương mình ,đc cảm nhận ,đc làm việc ,được hết mình cho đam mê là một món quà vô giá ,là 1 niềm hạnh phúc ko gì so sánh đc ,nó bỏ qua và phủ nhận mọi nỗi buồn ,nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống .....
.....................................................Nếu phải dừng lại .................................... tôi sẽ nghỉ chân...............................
Made by †zZShivaZz† (God of lonely)
http://vn.360plus.yahoo.com/god_of_lonely_shiva/article?mid=1
..................Chẳng có hành trình nào ko kết thúc.......................
.....................chẳng có cái gì chuyển động mãi ko ngừng.....................
................và cũng chẳng có lữ khách nào bước chân mãi ko dừng.....................
Rồi sẽ có lúc con đường đưa ta đến nơi............
............... rồi sẽ có lúc hành trình kết thúc..............
.............rồi sẽ có lúc mọi thứ ngừng chuyển động .................
.................rồi sẽ có lúc bước chân phải dừng lại................
...Quan trọng là...trong hành trình đó ...trên con đường đó ...trong chuyển động đó ...qua những bước chân đó ...mình đã làm đc những gì .... đã để lại cái gì...đã có gì ... đã trải qua như thế nào????
Với Shiva ,dù cho có phải dừng lại bất kỳ khi nào ...dù cho cuộc sống của tôi thậm chí phải dừng lại ngay 1 giây sau khi viết xong entry này ....tôi cũng ko hề hối hận .... ko hề tiếc nuối ....ko hề thấy uổng phí ....tôi đã sống biết bao năm tháng với từng ngày ,từng giờ ,từng giây phút như là từng ngày cuối cùng ,từng giờ cuối cùng ,từng giây cuối cùng của mình......
.....................trân trọng .........................
.....................khát khao............................
......................đam mê............................
......................nỗ lực...............................
.....................yêu thương.......................
......................chia sẻ .............................
......................vui..................................
.....................buồn ..................................
.......................cáu giận ...........................
.......................nâng niu.............................
........................hạnh phúc.........................
để rồi bất cứ khi nào cuộc sống của tôi phải dừng lại ,tôi sẽ thanh thản chấp nhận nó ,vui vẻ mỉm cười chào đón những điều sẽ đến với mình.
Vì Shiva đã sống hết mình như chưa từng được sống ,đã tận hưởng ,nâng niu và trân trọng từng ngày như ngày cuối cùng trong đời mà bản thân có được ,sống hết lòng với tất cả mọi người như chính trong gan ruột ko có 1 thứ gì .......
Dù phía trước còn tương lai ,còn ước mơ ,còn hoài bão ,nhưng khi cuốn sách mà cuộc đời shiva đã viết ,nó được đến đâu thì sẽ là đến đó,dù phải dừng lại lúc nào dở dang thì cũng luôn luôn sẵn sàng có 1 dấu chấm hết đằng sau ,chứ ko phải dấu 3 chấm.
Nếu Shiva phải dừng lại , thì shiva sẽ nhìn mọi người bước tiếp ,thay mình bước tiếp ...........
Nếu shiva phải dừng lại ,thì sẽ có nhiều cuộc sống khác tiếp tục..........
Nếu tôi phải dừng lại tại đây ,thì tôi sẽ vui vẻ tìm cho mìn 1 bóng mát ,để nghỉ chân sau bao năm tháng mình đã đi.... uống 1 cốc nước mát ,tận hưởng làn gió nhẹ nhàng ,ngắm 1 bông hoa .....và bình yên.....
Cảm ơn bố mẹ đã cho con đc sống ,cảm ơn bạn bè đã cho tôi được tận hưởng tình cảm và vui buồn ,cảm ơn tất cả đã cho tôi đc cảm nhận rằng Đây ! Đây là cuộc sống ....
Để tôi hiểu ra rằng mỗi ngày đc sống ,đc tồn tại ,đc ở bên nhưng người mình yêu thương và yêu thương mình ,đc cảm nhận ,đc làm việc ,được hết mình cho đam mê là một món quà vô giá ,là 1 niềm hạnh phúc ko gì so sánh đc ,nó bỏ qua và phủ nhận mọi nỗi buồn ,nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống .....
.....................................................Nếu phải dừng lại .................................... tôi sẽ nghỉ chân...............................
Made by †zZShivaZz† (God of lonely)
http://vn.360plus.yahoo.com/god_of_lonely_shiva/article?mid=1
