NWN2 -
Kinarashi Maya journey Part 1: The rise of
Warlock
Tớ đang viết cái diary này trong một tâm trạng mừng vui buồn tủi cáu ghắt ức chế chán ngán hân hoan lẫn lộn, vì vậy không đảm bảo những gì tớ viết ra đều đúng 100%, nhưng ít nhất, nó là một phần của hành trình vào thế giới NWN2, và cũng có thể giúp những ai định chơi Warlock phần nào...
7h10' tối: phóng từ công ty ra NCT mua được bộ NWN2 - 2DVD, cầm trên tay 2 cái đĩa với một niềm hân hoan không tả \:d/ ( mịe, lười down nó thế ).
10h30' tối: về đến nhà, cuống cuồng thay quần áo, bật máy tính, dọn dẹp lại ổ, cho 2 cái đĩa DVD vào cài (đừng hỏi tớ vì sao 10h30 mới về đến nhà, không trả lời đâu :'> ).
11h15: Install + down crack xong, nhảy vào IRC báo cho anh em một câu, Run Game.
11h20: Set everything to lowest details -> New Campaign -> Create Character.
Một chân trời mới thực sử mở ra với khi tớ thấy 2 race mới là Aasimar & Tiefling. Nhưng 2 race này đều quá powerful nên lên level chậm hơn các race khác 1 character level. Ý tưởng từ đầu của tớ là lên Warlock, mà lại chưa có tí kinh nghiệm nào với class này nên tớ chơi Human cho an toàn. (Sau đó mới biết class attribute của Warlock là Charisma, mà Aasimar +2Wis, +2Char, not bad, but lại favor Paladin, nên sẽ khó multi-class sau này, có thể tớ sẽ test với một build Warlock khác dùng Aasimar)
Chọn Human, move sang bảng chọn class, điều đầu tiên nhận thấy là tất cả những class quen thuộc đều có tại đây, class mới duy nhất là Warlock, cũng chính là class mà tớ định chơi. With no hestitate, $me chọn Warlock.
Cũng sidenote thêm là toàn bộ những Prestige Class có trong 2 expansion của NWN1 đều có ở đây, và, để xem nào, có thêm vài Prestige Class mới:
- Divine Champion (hình như ở NWN1 gọi là Champion of Torn thì phải

)..
- Duelist
- Eldritch Knight
- Frenzied Berseker
- Harper Agent
- Neverwinter Nine
- Shadow Thief of Amn <- sound familiar, huh? Shadow Thieves, indeed.
- Warpriest
Enough for that, khi nào có thời gian mình sẽ viết review chi tiết hơn về những PClass mới. Bây h là lúc để chúng ta đi tiếp.
Alignment: nghe nói trong phần này, không chỉ Good/Evil mà cả Chaotic/Lawful decision cũng ảnh hưởng đến cốt truyện, nên tớ chọn Lawful Evil #

.
Deity: việc mình thờ God nào cũng có ảnh hưởng nhỏ đến những skill mình gain được (mà hình như chỉ có Cleric là benefit từ cái này thì phải) nên tớ chọn Loviatar - cũng là Lawful Evil giống mình #
Đến phần abilities thì tớ chịu cứng, chưa một game nào trước đấy có sự có mặt của Warlock & description của NWN2 không ghi rõ class abilities của Warlock là gì -> thật quá khó để có thể chọn chính xác và để build chính xác Warlock. Sau khi nhảy vào mIRC tham khảo ý kiến của pipi, tớ đã nhận được một lời khuyên vô cùng chính xác là -> ấn vào Recommended. :'>
Let see what we have here, 10 - 16 - 12 - 12 - 10 - 16, vậy class abilities của Warlock là Dex & Char. Do attack chính của Warlock là missile-type & spell-like, nên Str có thể để nguyên, Wis có thể giảm một tí, sau một hồi chỉnh sửa tớ có 11(+0)-14(+2)-10(+0)-14(+2)-10(+0)-17(+3) . Có thể một số người thấy lạ tại sao tớ lại để Char lẻ loi vậy? Bởi vì cứ 3level tớ được thưởng 1 ability point, khi đó tớ có thể nhét vào Char để lên +4, nếu tớ set là 18(+4) ngay thì sẽ phải tốn đến 3 point, trong khi nếu để là 17 thì tớ sẽ có 3 point để phân phối cho các ability khác. :hug:
Background: Một tính năng mới trong NWN2, tùy vào background bạn chọn mà bạn có thể có những benefit khác nhau, tớ chọn Natural Leader (+1 to hit to member party).
Skills: những package có sẵn cũng khá tốt, nhưng tớ muốn customize một tí:
- Bluff: 4
- Intimidiate: 4
- Diplomacy: 2 (4 skill point)<- không thể thiếu cho mọi char. :p
- Lore: 2
- Spellcraft: 4
- Use magic device: 2
Total: 20 skill points :cool:
Feat: do chưa rõ class mới sẽ sử dụng skill & spell thế nào nên tớ mạo hiểm dùng 2 feat Luck of Heroes (1st level feat) & Dodge.
Spell: Do Warlock có bảng spell riêng nên nhiều người sẽ thấy lạ. Tớ chọn Eldritch Spear. ::)
Phew, that's all over. Bây giờ chỉ còn việc đặt tên và chọn voice-set là tớ đã có thể bắt đầu hành trình NWN2. Nhìn lại thấy mình có một char Warlock cũng khá ổn. $me clicks...
...
...
...
...
What the hell? &^$%#$&? 2-3fps/s......
%^$%&#$%
Con 5200 của teo pó tay rồi.

... Nói chung là cảm giác ức chế kinh khủng. Không phải vì phí 2 cái đĩa mà vì game này $me đã đợi gần năm trời, mà bây h lại không chơi được vì lý do lãng xẹt: máy yếu

. Thui cái diary này có lẽ sẽ tạm dừng ở đây, đợi sang tháng nếu tớ có điều kiện sẽ tiếp tục cuộc hành trình với em Warlock của tớ.
