Oài! Cuối cùng cũng finish được cái game này, cũng may là có bản v1.03 final, nếu không chắng chẳng thèm finish, nói chung là dễ hơn NWN1. Chơi xong rồi có vài lời nhận xét:
-Phong cảnh đẹp, camera khá dễ chịu (sau khi nâng cấp lên v1.03 final).
-Đồ đạc nhiều - khá đa dạng và dễ craft đồ xịn, bật hết hiệu ứng lên thì có thể nhìn thấy từng chi tiết của giáp và vũ khí (túm lại là very good), nhưng nhân vật mặt xấu quá, chẳng "romantic" tí nào!
-Quest thuộc loại khá, không xuất sắc bằng Baldur's Gate.
-Build nhân vật khá thoải mái, thích nhất khoản này (giới thiệu nhân vật của em sau khi kết thúc: rogue 7, shadow dance 6,, dualist 7- là sát thủ đối với bọn wizard - 1 round là đi ngay).
-Rồng ở đây hơi bị dễ ... thịt (mặc dù chơi hệ hard), vì nó chống phép kém quá, rồng đen thì yếu xìu không thèm nói, có con rồng đỏ, Qara cho vài phát great Issac' Missle là teo ngay (em viết sai chính tả các bác tha thứ), phần thưởng sau khi giết rồng cũng chẳng có gì đáng nói (nghe nói trong NWN2 có thanh Holy Avenger rất mạnh, nhưng không biết nó ở đâu).
-Không gặp nhân vật nào dai sức phải đánh lâu (ngày trước trong NWN1 có vài thằng trâu đất chém nhau với nó rất khoái, và disarm rất có tác dụng, trong khi NWN2 thì disarm gần như trở thành vô dụng - rogue của mình hơi bị yếm thế, hơn nửa móc túi không được đồ nào xịn, xịn nhất có lẽ là thanh kiếm "Sword of Gladiator" - móc được của thằng bán giáp ở DockDistrict).
-Trận đánh cuối loạn hết cả, chỉ có mỗi nhân vật chính là có hiệu quả, các nhân vật phụ coi như vứt.
-Kết cục đầy ... đau thương, kẻ còn sống sót duy nhất lại là thằng phản phúc

. Nhưng lại rất gợi chí tò mò, không biết bản mở rộng sẽ bắt đầu từ đâu, một anh hùng mới hay tiếp tục cuộc phưu lưu ...
-Rất khoái xây cái Keep của mình lên cực đại, nhưng xây lên rồi sau này cũng chẳng để làm gì, tiền nhiều đến nỗi không thèm đánh thuế, quân nhiều nhưng khi ra trận thì có vài thằng, mà cũng chẳng cần chúng nó, chỉ cần 3 thằng của mình là đạp chết hết mấy cái "bóng" đấy rồi!
Bác nào ủng hộ em viết cái walkthrought cho nào!
