• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

New manga-Bakuman!!!

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
công nhận DNA đáng sợ thật :D cả Miho lẫn bà mẹ đều giống như đúc..... mà mẹ con Miho đẹp thật, ở tuổi đó mà vẫn còn đẹp thì hèn chi ông bố của thằng Mashiro ko mê cho đc ;;)
 
ông chú
bố cái gì [-( đọc cũng k0 nên hồn đọc [-(
 
Làm thế nào lại nhầm uncle thành dad được hay thế nhể =))
 
Nếu đấy là ông bố thì người chấp nhận cho thằng Mashiro làm Mangaka là ai? =))
 
chắc là họ hàng :'>
đấy, thế là vẽ xong rồi nhé :)) lại có 1 ông đeo kính ăn mì ở shueisha, làm nhớ lại doraemon. chỉ thiếu mỗi cái đầu xoăn tít nữa là y chang
 
nhầm.... làm gì dữ vậy ;;)..............mà đến chap 8 rồi mà chẳng thấy tình cảm của thằng Mashiro với con Miho chả tiến thêm đc bước nào..... chán...... ít ra cũng phải hẹn hò rồi chứ nhỉ :D
 
có thêm 1 cặp nữa cũng coi như là có tiến triển còn gì ::) cứ đợi đấy, rồi sẽ ra ngô ra khoai :cool:
 
nhầm.... làm gì dữ vậy ;;)..............mà đến chap 8 rồi mà chẳng thấy tình cảm của thằng Mashiro với con Miho chả tiến thêm đc bước nào..... chán...... ít ra cũng phải hẹn hò rồi chứ nhỉ :D

Đọc chả hiểu có đọc cả text không hay tòan xem tranh rồi vào phát biểu linh ta linh tinh [-(
 
lại có 1 ông đeo kính ăn mì ở shueisha, làm nhớ lại doraemon. chỉ thiếu mỗi cái đầu xoăn tít nữa là y chang
Thêm cái mỏ nhọn nữa =))
nhầm.... làm gì dữ vậy ..............mà đến chap 8 rồi mà chẳng thấy tình cảm của thằng Mashiro với con Miho chả tiến thêm đc bước nào..... chán...... ít ra cũng phải hẹn hò rồi chứ nhỉ
Sao lại không tiến triển chứ? Cho dù có xem tranh không đọc text thì cũng phải thấy được chứ
 
sao lại đến chap 8 rồi '.'
đọc chap 8 ở đâu thế bạn '.'
 
sao lại đến chap 8 rồi '.'
đọc chap 8 ở đâu thế bạn '.'
Làm gì đã có chap 8? Cậu nghe tin vịt ở đâu thế?:-/
 
nhầm.... làm gì dữ vậy ..............mà đến chap 8 rồi mà chẳng thấy tình cảm của thằng Mashiro với con Miho chả tiến thêm đc bước nào..... chán...... ít ra cũng phải hẹn hò rồi chứ nhỉ
Bạn này cũng quote nguyên câu trong bài viết ở trên mà không đọc thấy chữ chap 8 à ?

lại có 1 ông đeo kính ăn mì ở shueisha, làm nhớ lại doraemon. chỉ thiếu mỗi cái đầu xoăn tít nữa là y chang
Thêm cái mỏ nhọn nữa
nhầm.... làm gì dữ vậy ..............mà đến chap 8 rồi mà chẳng thấy tình cảm của thằng Mashiro với con Miho chả tiến thêm đc bước nào..... chán...... ít ra cũng phải hẹn hò rồi chứ nhỉ
Sao lại không tiến triển chứ? Cho dù có xem tranh không đọc text thì cũng phải thấy được chứ
 
chữ kí của R.E.N hết bandwidth rồi kìa, up cái mới đi :))
mình cũng chả phát hiện cái vụ chap8, post bài ngay sau đó nhưng cũng mắc thiếu sót, thành thật nhận khuyết điểm :'>
@offtopic: taykiemquy có chơi l2 phải k ?
 
chữ kí của R.E.N hết bandwidth rồi kìa, up cái mới đi
Còn bandwidth mà. Vừa mới thấy ... xong:'>
2 thằng này còn phải tập vẽ vời, thiết kế cốt truyện chứ còn bé kia đâu cần tập gì đâu nhỉ? :-?
 
tập đứng nói chuyện trước gương cho nó hết shy đi, chắc thế
cái hình sign R.E.N tui chỉ thấy cái kim đồng hồ của photobucket
 
Nhà nhỏ Miho thì nữ đẹp từ trong ra ngoài từ chị đến em,khiếp thật.Mà mới xong 1 truyện ngắn mà nhìn 2 thằng này vật vã hẳn,ghê gớm gấp mấy lần thi ĐH nữa:|
 
Hahaha
Truyện vui thật
Cám ơn anh em đã giới thiệu
Mới đọc chương 1 đã cười nắc nẻ =))
Truyện này con gái vẽ đẹp thật
K0 thua j Ichigo (ý kiến cá nhân) ;))
 
2 thằng này còn phải tập vẽ vời, thiết kế cốt truyện chứ còn bé kia đâu cần tập gì đâu nhỉ?
Luyện giọng , seiyu đứa nào chả nói được nhiều giọng .
 
quên mất .... chap 7 à...... :'>........... .....................
 
Nhà nhỏ Miho thì nữ đẹp từ trong ra ngoài từ chị đến em,khiếp thật.Mà mới xong 1 truyện ngắn mà nhìn 2 thằng này vật vã hẳn,ghê gớm gấp mấy lần thi ĐH nữa:|

ngày ngủ 4 tiếng như thế thì vật vã là phải rồi, mặt mày hang hốc tùm lum :))
giờ mới thấy sign của R.E.N :'>
 
Back
Top