[News] IO Interactive công bố Hitman 5: Absolution

Ở nước ngoài đầu càng ít tóc là càng bình thường đấy =)

Dĩ nhiên là trừ trường hợp xăm mã vạch như 47 =)
 
hình như lại kiểu nhân vật chính bị phản bội hoặc bị cắn ngược lại bởi tổ chức, càng lúc càng nhiều game Stealth Action làm theo kiểu này thì phải. Splinter Cell vừa rồi là điển hình.
 
vẫn còn nhớ cảm giác tự mò chơi silent assassin rank tất cả các bản từ codename 47 cho tới blood money, kết thúc màn cuối blood money là thấy hơi hụt hẫng, vì đã hết 1 dòng game gắn liền với tuổi game của mình, giờ bản 5 đã ra, ko gì có thể sướng bằng \m/
 
oh my són ! dòng hitman luôn đạt đỉnh cao từ codename cho đến blood money , chắc chắn bản này sẽ rất hay , gần 5 năm chờ đợi...giấc mơ đã trở thành hiện thực
 
Hồi chơi Blood money, ám sát xong đối tượng xách súng hãm thanh đi vòng vòng giết hết đám bảo vệ. Qua màn đọc lại bài báo nói về chiến tích giết bao nhiêu mạng, headshot bao nhiêu mạng mà vẫn không biết thủ phạm, đọc thấy sướng sướng sao đó :)
Dòng hitman vẫn duy trì tới bản 5 này quả là 1 tin vui.
 
nhờ Square Enix rót vốn nên từng dòng game huyền thoại của Eidos sẽ đc trở lại:Tomb Raider,hitman,...bên cạnh là các dòng game mới Batman Arkham City \m/
 
Hồi chơi Blood money, ám sát xong đối tượng xách súng hãm thanh đi vòng vòng giết hết đám bảo vệ. Qua màn đọc lại bài báo nói về chiến tích giết bao nhiêu mạng, headshot bao nhiêu mạng mà vẫn không biết thủ phạm, đọc thấy sướng sướng sao đó :)
Dòng hitman vẫn duy trì tới bản 5 này quả là 1 tin vui.

Đọc báo nghe mục tiêu bị tai nạn chết và ko có tí thông tin nào liên quan 47 mới gọi là sướng. Dĩ nhiên là xung quanh bodyguard vấn sống khỏe ko thiếu chú nào.
 
hi vọng E3 sắp tới có nhìu thông tin hơn về chú trọc đầu này
:D
lâu òi mới gặp lại
 
Cái hay của Hitman là giết càng ít nhân vật không liên quan càng tốt (best là không giết mạng nào), giết bằng cách sắp đặt hay hơn là thò cây súng vào mặt đối tượng rồi nã. Hitman 47 chứ không phải Sam Fisher !
 
Ai chẳng biết, nhưng đi kiểu silent assassin thì tui đi hết rồi, dùng thuốc nổ xe, tai nạn, thay súng giả bằng súng thật v..v... Đương nhiên có đôi khi đọc walkthrough :).
Tuy nhiên cảm giác giết hết chủ lẫn tớ mà vẫn không tìm ra thủ phạm mình cảm thấy vậy mới gọi là pro :). Đọc báo thấy nó khám phá xác phơi đầy ở thùng rác, lan can..., chết mười mấy mạng mà chỉ có vài nhân chứng nhớ mơ màng về hình ảnh 47 nghe thú vị lắm. :)
 
Hitman 5 này nên học AC về cách hóa trang hòa vào đám đông, giảm bớt những vũ khí imba mà 47 có thể mang theo, tốt nhất là chỉ có dây thít cổ :)), trừ những màn phải ám sát = sniper. Thêm minigame như thắt cổ ( kẻo bị counter ), bẻ khóa cửa, ...
Cuối cùng là cầu cho AI thông minh thêm 1 chút. Ai đã chơi quen dòng hitman rồi thì đều rất dễ dàng qua mặt npc.
 
cái cảm giác rình mò mà tẻm 1 em nó phê hơn thò khẩu súng hay càn quét mà cái mình thích là cái đầu tròn của ông 47 này nó có sức hút kì lạ lắm =))
 
Tớ nhớ là chơi bản HitMan:blood money Khúc cuối anh Hitman bị con nhỏ bồ phản bội cho vào hòm rùi mà.chiếu cái hòm từ từ xuống đất,chẳng lẽ phần 5 nào anh Hitman nhà ta đội mồ sống dậy như Zombie đi trả thù à^_^
 
Tớ nhớ là chơi bản HitMan:blood money Khúc cuối anh Hitman bị con nhỏ bồ phản bội cho vào hòm rùi mà.chiếu cái hòm từ từ xuống đất,chẳng lẽ phần 5 nào anh Hitman nhà ta đội mồ sống dậy như Zombie đi trả thù à^_^

http://www.youtube.com/watch?v=V9QcKZBkV-c thế misson cuối hắn vắt chéo súng X ,rồi mình ko phải điều khiển hắn nhõm dậy bắn loạn xạ .
 
Tớ nhớ là chơi bản HitMan:blood money Khúc cuối anh Hitman bị con nhỏ bồ phản bội cho vào hòm rùi mà.chiếu cái hòm từ từ xuống đất,chẳng lẽ phần 5 nào anh Hitman nhà ta đội mồ sống dậy như Zombie đi trả thù à^_^
phần 4 đang đám tang ngồi dậy dọn sạch cả đám rồi mà 8-}
 
Tớ nhớ là chơi bản HitMan:blood money Khúc cuối anh Hitman bị con nhỏ bồ phản bội cho vào hòm rùi mà.chiếu cái hòm từ từ xuống đất,chẳng lẽ phần 5 nào anh Hitman nhà ta đội mồ sống dậy như Zombie đi trả thù à^_^

=)) do bồ ko bik kết thúc ẩn của game, chơi lại vòng đó và trong lúc chiếu credit bấm W,A,S,D liên tục sẽ ra kết thúc ẩn;))
 
Chờ đợi tình yêu :x
Trước giờ vẫn kết nhất bản 1 :))
 
Hitman 5 này nên học AC về cách hóa trang hòa vào đám đông, giảm bớt những vũ khí imba mà 47 có thể mang theo, tốt nhất là chỉ có dây thít cổ :)), trừ những màn phải ám sát = sniper. Thêm minigame như thắt cổ ( kẻo bị counter ), bẻ khóa cửa, ...
Cuối cùng là cầu cho AI thông minh thêm 1 chút. Ai đã chơi quen dòng hitman rồi thì đều rất dễ dàng qua mặt npc.

Game hay 1 phần là ở chỗ mình muốn tự do làm thế nào cũng đc, giết bằng súng hay giết bằng dây hay thuốc,.......... Quan trọng là giết càng chuyên nghiệp, càng bí mật và ko giết ng khác ngoài mục tiêu là đc điểm cao ~~> như thế này là hay nhất rồi. Game chơi mà bắt ép ngta chỉ có 1 cách giết, 1 con đường giết và chỉ là con đường khó nhất thì không những không thực mà còn khiến nhiều người chán ngấy bạn àh ::)

Cách hóa trang của AC thì hơi bị tào lao, nhất là phần 2. Cái thằng mặc đồ sặc sỡ như hề thế mà chỉ cần cúi mặt xuống là ko ai tìm đc thì hơi bị nhảm quá =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuẩn luôn, lúc disguide là phải kiếm toile chui vô, đeo tóc giả với râu vào. Chứ cứ đầu trọc bóng lưỡng như thế đi ngang guard nó tát cho vỡ mồm ra ấy chứ.
 
Back
Top