[NEWS] Red Dead Redemption 2 - Delayed till infinity

Ủa bản này sự kiện trước phần 1 hả mn? Thấy a main p1 còn sống
 
Chữ biệt trong "khác biệt " đó bác ... hình như bị lỗi chữ . Ngoài ra chữ phúc "hạnh phúc" cũng bị lỗi thành chữ phích
Không phải lỗi chữ đâu, kiểu này là cố tình rồi, đọc là biết :))
 
một kiểu chơi chữ theo tiếng lóng của bọn trên FB ấy mà
 
chờ hoài éo thấy trailer mới oải quá, còn có tầm 40 ngày nữa là ra game rồi.

còn cái đống hình trên dịch kiểu bựa là ko hợp rồi, chưa kể còn sai lung tung, vì phong cách game này nó có bựa như là GTA đâu, thậm chí nếu đúng như lời của John trong RDR 1 thì phần này còn u ám và dự kiến là kết thúc éo có hậu nữa. Thà cứ dịch đàng hoàng đọc còn hay hơn.
 
Phải dịch theo kiểu như tụi ngoài vòng pháp luật hay những kẻ săn tiền thưởng của miền viễn tây mới chất, dịch kiểu kia nghe nó cũng hài không ra hài mà nghiêm túc cũng không ra nghiêm túc lại dùng từ trịnh trọng quá ....
 
có ai ghét prequel như mình ko ? Chơi game hay xem anime chả bao giờ xem prequel,cảm giác như bị spoil hết rồi đấy. Như cái Rd2 biết trước kết cục của John và cả băng rồi chả muốn chơi. Vẫn thích sequel hơn
 
Chả sao cả. Quan trọng là có hay ko thôi
 
Tui chỉ quan tâm gameplay
 
Prequel game này hay mà vì lúc đầu chơi RDR chỉ nghĩ sẽ gặp được cả cái gang của Dutch cuối cùng chỉ qua loa vài nhiệm vụ. Còn thời anh John đi quẩy toàn cướp ngân hàng giết người loạn hết cái America chỉ nghe kể lại không phê tí nào. Bản này kể về thời oanh liệt đấy quá hợp lí.
Mà ntn thì chắc cmn chắn là anh main phần này cũng tạch, có khi con bị chính John headshot.
 
Prequel game này hay mà vì lúc đầu chơi RDR chỉ nghĩ sẽ gặp được cả cái gang của Dutch cuối cùng chỉ qua loa vài nhiệm vụ. Còn thời anh John đi quẩy toàn cướp ngân hàng giết người loạn hết cái America chỉ nghe kể lại không phê tí nào. Bản này kể về thời oanh liệt đấy quá hợp lí.
Mà ntn thì chắc cmn chắn là anh main phần này cũng tạch, có khi con bị chính John headshot.

bản này qua thời oanh liệt rồi, tới thời kì lụi tàn mà :)) ngay đầu game cướp ngân hàng hụt ở Blackwater xong bị truy đuổi trốn chui nhủi.
 
bản này qua thời oanh liệt rồi, tới thời kì lụi tàn mà :)) ngay đầu game cướp ngân hàng hụt ở Blackwater xong bị truy đuổi trốn chui nhủi.
Đệt, vậy chắc kể quá trình sụp đổ của gang và John thành tay sai cho FBI thế nào cũng đc. Vậy mà quảng cáo gameplay thấy có team building tưởng phải kể từ hồi băng mới nhen nhóm, dần dần thu phục thêm member nó mới khoái chứ.
 
Ngó đi ngó lại cái topic này cũng 2 năm rồi, công nhận sức hot của R* lúc nào cũng hơn hẳn các game khác :5cool_big_smile:
 
Giới thiệu 23 nhân vật trong RDR 2 (nguồn http://bit.ly/2Qj53em)

41482797_2020074934719272_2256321593909182464_o.jpg


Dutch Van Der Linde

Lãnh đạo của băng đảng toàn mấy thanh niên ất ơ vô kỷ luật không thích nghi được với thời cuộc. Là người duy tâm, vô chính phủ, giỏi thuyết phục, biết đọc, sống khỏe, nhưng bắt đầu dần bị lộ “bí kíp” dưới áp lực xâm lấn của thế giới hiện đại.

41396909_2020075491385883_5164348494382628864_o.jpg


Hosea Matthews

Là một nghệ sĩ lừa đảo bậc thầy, một quý ông đít thực và là một tên trộm (móa nghe cứ như Arsene Lupin ấy nhể!), Hosea đã trở thành người bạn thân thiết nhất của Dutch và là cánh tay phải của y trong hơn 20 năm. Thông minh và nhạy bén, khả năng uốn ba tấc lưỡi sẽ khiến bạn dễ dàng tin vào bất cứ điều gì hắn nói.



41420222_2020076531385779_3245246962093522944_o.jpg


Molly O'Shea

Một cô gái Dublin (thủ đô Ireland – quê của Conor McGregor) là bồ nhí của Dutch. Ít nhất cho đến lúc này, Molly khá cao số mặc dầu sống trong cảnh lẩn trốn và bị chịu phiền hà không ít.

41554386_2020076511385781_8492933610318331904_o.jpg


Susan Grimshaw

Đóng vai trò “người phán xử” trong trại, chị đại không thể bật lại, mọi thứ có lẽ đã sụp đổ vài năm trước nếu không có Susan phụ trách. Kiên định và ý chí sắt đá, chị đơn giản là đại diện cho những điều không hề vô nghĩa (tức là có nghĩa đó anh em).

41401664_2020075961385836_6917431712272089088_o.jpg

Pearson

Đồ tể kiếm đầu bếp của trại, Pearson rất hay huyên thuyên về hải quân, nơi mà hắn đã phục vụ một thời gian ngắn. Là một gã đô con và biến thái nhưng lại phần nào phủ nhận việc nhập băng chính là bước ngoặt cuộc đời hắn.

41478568_2020075221385910_4486439094129262592_o.jpg


Micah Bell

Hành nghề tội phạm và sát thủ. Bản tính hoang dã và khó lường nhưng đã nói là làm.

41469775_2020076484719117_3311505126216171520_o.jpg


Charles Smith

Gần đây mới được tuyển vào băng, Charles trầm lặng và kín đáo nhưng rất có tiếng nói trong tất cả chuyện hắn tham gia và hầu như bất khả chiến bại trong mọi cuộc chiến. Một gã tử tế, trung thực nhưng cũng là kẻ giết người không ghê tay.
41425600_2020076058052493_7918375167749783552_o.jpg


Bill Williamson

Một cựu binh bị trục xuất khỏi quân đội, nhục nhã vãi nồi. Với khả năng tay nhanh hơn não, gã có xu hướng đấm trước và hỏi sau, được cái khá trâu bò, tận tụy và luôn sẵn sàng ôm phản lao ra biển.

41430499_2020075848052514_7036652123144060928_o.jpg


Leopold Strawss

Xuất thân từ Áo, Herr Strauss chịu trách nhiệm sổ sách của băng và điều hành hoạt động cho vay (không biết có trả góp 0 lãi suất ko nhỉ?). Nghiêm túc, quỷ quyệt và vô cảm, y hội tụ tất cả những phẩm chất mà một kẻ cho vay nặng lãi cần có. (Home credit, FE credit cần những người như bác!)

41442485_2020075981385834_6490330801329143808_o.jpg


John Marston (Tôi trở lại rồi đây các anh em!)

Khi một đứa trẻ mồ côi lang thang đường phố được nhận về dưới mái nhà của Dutch ở tuổi 12, John luôn phải tìm cách tồn tại bằng sự láu cá của mình. Sắc sảo, dũng cảm và mạnh mẽ, anh và Arthur là 2 cận vệ đáng tự hào nhất của Dutch.

41503558_2020075518052547_3882628084574191616_o.jpg


Abigail Roberts (Sư tử nhà John)

Một đứa bé mồ côi lớn lên kiếm sống trong các quán bar và nhà thổ miền Tây, Abigail là một phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn, là người đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời vật lộn và biết cần làm gì để tồn tại.

41406796_2020076571385775_8510421265448697856_o.jpg


Jack Marston (Con trai John và Sư tử)

Nhóc Jack lớn lên cùng cả băng, dẫu vậy mọi người luôn ra sức để bảo vệ cậu khỏi những thành phần bất hảo, đặc biệt là mẹ nhóc Abigail. Cậu yêu tất cả mọi thứ về thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, và được trông nom cẩn thận bởi rất nhiều cô dì chú bác. Ahihi, thung thướng vãi!

41425628_2020075274719238_4205746673344839680_o.jpg

Karen Jones

Một nghệ sĩ lừa đảo tuyệt vời, một phụ nữ đầy kích động, có tửu lượng không ngán bất cứ ai trên bàn nhậu. Vui tính và bạo dạn, cô yêu cuộc sống ngoài vòng pháp luật và không thể sống thiếu nó.

41458869_2020076474719118_8219752597708341248_o.jpg


Javier Escuella

Là thợ săn tiền thưởng khét tiếng và nhà cách mạng người Mexico. Cùng chung lý tưởng một cách mạnh mẽ, Javier và Dutch chẳng khác nào 49 gặp 50. Rất tận tâm, nhiệt tình và trung thành.

41490545_2020075261385906_6610157661583310848_o.jpg


Tilly Jackson

Một kẻ ngoài vòng pháp luật từ 12 tuổi, Tilly từng tham gia một băng nhóm khác trước khi nhập hội với Dutch. Biết điều, kiên cường và đáng tin cậy, hơn nữa cổ còn kiểm soát bản thân rất tốt và không ngại nói ra những gì đang nghĩ.

41272418_2020075228052576_6893998357820211200_o.jpg


Uncle

Một lão ăn bám nhàn hạ, ông Chú luôn kè kè bên mình chại whisky mở sẵn và méo bao giờ thấy mặt khi có việc cần. Cũng bởi khá hài hước chứ không thì Dutch đã cho gã ra đi vài năm trước rồi.

41507264_2020076664719099_3918784472186617856_o.jpg


Mary-Beth Gaskill

Một người phụ nữ trẻ tốt bụng, tử tế, vỏ bọc giúp cô trở thành một tên tội phạm hoàn hảo. Vào lúc mọi người nhận ra đã bị lừa, Mary-Beth đã cao bạy xa chay cùng với tiền của họ.

41399539_2020075471385885_2294952015828090880_o.jpg


Lenny Summers

Lenny trẻ tuổi đã chạy trốn kể từ khi 15 tuổi sau khi giết người đàn ông đã hạ sát cha anh. Thông minh, có học thức, có tiếng nói và đầy tham vọng, luôn luôn tự giác làm phần việc của mình.

41437854_2020075548052544_3130752342392045568_o.jpg


Josiah Trelawny

Một ảo thuật gia hay khoe mẽ, kẻ bịp bợm và lừa đảo, Trelwany là một gã kẻ rất hà khắc nhưng gã luôn có thể mang lại những khách hàng đầy tiềm năng.

41413805_2020075244719241_1027229024696401920_o.jpg


Reverend Swanson

Cựu mục sư bị lạc lối bởi những cám dỗ, từ một con người chuẩn mực Swanson dần dần bị lạc trôi giữa dòng đời. Nếu không từng cứu mạng Dutch trong quá khứ, thì chắc cả băng đã không giữ ông ta lại suốt một thời gian dài như vậy.

41454218_2020076238052475_6313887712243875840_o.jpg



Sean Macguire

Một tên trộm trẻ tự phụ người Ai-len, là kẻ cướp có vũ trang với tiền án tiền sự lâu năm và là kẻ phản đối chính phủ. Hắn ta luôn muốn hành động một mình và rất tin tưởng vào bản thân... có lẽ hơi có phần thái quá.

41402402_2020076051385827_1235759818745053184_o.jpg


Sadie Adler

Là một góa phụ, bị ám ảnh bởi việc trả thù những kẻ đã giết chồng ả. Tàn nhẫn và không sợ bố con thằng nào hết. Được cái rất chung tình, nhưng cặp kè với ả là cả một sai lầm.

41467979_2020075534719212_6832056730319323136_o.jpg


Arthur Morgan (Anh là main của phần 2 đây các chú!)

Cận vệ tài năng và đáng tin cậy bậc nhất của Dutch kể từ khi còn là một cậu bé, cuộc sống ngoài vòng pháp luật là tất cả những gì Arthur từng biết. Sắc sảo, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng có danh dự của riêng mình. Anh là một kẻ luôn hoàn thành công việc.


đọc tức cả mắt, như thằng trẻ con dịch. Bản ENG dễ hiểu mà còn hay hơn.
 
Max_Payne_3_-_3.jpg


rdr2 cũng sắp ra rồi , khi nào gã trọc mới trở lại đây rockstar :6cool_ah:
 
Hình như beta online kìa.
 
Red Dead Redemption 2: tông hợp preview:

Miscellaneous
- Entirely playable in 1st person mode.
- Customisable HUD.
- Each character will have different sets of clothes to coincide with weather conditions.
- Like the first game you have a range of choices, and your decision affects your honor meter.
- When hunting, you can sell the carcass or take it to the butchers for meat. If you leave it too long, it'll rot.
- Your camp will not wait for you. Members of your gang who reside at camp will come and go, and finding out where exactly they've gone from others will be the basis of a number of quests and side quests.
- If you hold the trackpad to turn on the cinematic camera you can set a waypoint and hold X and your horse will automatically make its way to the destination.
- As you skin an animal, you can see where the exit wounds are.
- You can pet dogs. Those dogs won’t bark at you again if you see them.
- You can buy newspapers which will cover events that occur throughout the story.

Weapons and Gunplay
- You can physically see all your weapons on Arthur's character model. You can hold only hold two sidearms and two long weapons (along with a knife, lasso, and throwables).
- Gun customisation, such as engravings.
- Dead Eye now has 5 levels, Level 1 allows for slowdown, Level 2 allows you to paint targets and unleash a barrage of shots, and Level 3 allows you to manually pick your shooting points, etc.
- It's possible to shoot weapons out of enemy hands.
- Weapons get dirty and clogged up over time, or if you get them wet, so you’ll need to clean them to get the best performance.
- If you double-tap L1 Arthur puts his gun away with a flourish.

Arthur
- Beard grows over time, but you can shave.
- Clothing customisations go as far as allowing layering and minor adjustments, like the option to roll up your sleeves.
- You get hungry over time, but you can get fat if you eat too much, effecting stamina.
- Stats like stamina can be raised by doing physical activities (such as in GTA V or Bethesda RPG's).
- Snow on Arthur’s clothing will eventually melt. Mud will harden and wipe away. Blood will dry.
- You can swim (just about).
- Putting on a bandana during a crime and then taking it off afterwards makes the Wanted meter drop faster.
- You can pay your own bounty, but townspeople will still remember any trouble you caused and comment on it when you return.
- Arthur can look at his reflection in the mirror and will comment on what he sees.

Horse
- The whistle command button can be held down and Arthur will whistle until he runs out of breath.
- Visit Stables to customise your horse, switching out its saddle, blanket, stirrups, reins and saddle horn.
- You can name your horse.
- You can clean your horse.

- Horses poop dynamically.
- If your horse dies, it’s gone forever.
- You can tell your horse to flee when it’s in a precarious situation to try to spare its life.
- Horse testicles shrink depending on the in-game weather.

articolo-76405-1280x16.jpg

Game of the year rồi
 
Nghe có mùi chăm ngựa với lau vũ khí sml :-(||>
 
Back
Top