Neytiri - Speechless

Lại một tuần nữa trôi qua :-<




Trên Pandora bao nhiêu thú vui, chưa kể là có Ney bên cạnh là ta đã thấy hết ngày, ăn lông ở lỗ gì cũng mặc
Chỉ muốn cởi truồng chạy bên Neytiri thôi , khổ sở thế nào cũng ok
 
1 cảm giác coi xong là em cảm thấy thanh thản. Nhưng lạ cái là coi xong ko muốn coi film nào khác nữa, ko muốn làm những công việc nhàm chán hàng ngày nữa, trong đầu lúc nào cũng vẩn vơ những chi tiết trong film.... Ko biết tự lúc nào yêu mến cái hành tinh pandora đó rồi, thán phục người NAVI nữa, cảm giác như sẵn sàng chết để làm 1 trong số họ :)
 
ap_20100308013929827.jpg


Mấy bác fan hâm mộ đâu rồi, không ai chúc mừng Neytiri nhân ngày 8/3 à?:|
 
Yêu nhau là ở trong lòng , sao phải bày đặt mấy thứ vật chất đó :-j

P/s: giờ hoa đắt vãi , chỗ các bác ko biết thế nào chứ chỗ em bét 100k là bó cùi nhất
 
tui đang vẽ 1 bức tranh có neytiri và jake sully nè. Giống chữ kí bác pike ấy :) Có j post lên sau. Ôi nhớ pandora wá, đầu óc cứ vẩn vơ màu sắc ở đó đến nỗi chả thiết gì trên cuộc sống thật này nữa
 
ông bà hồi đó sẵng đã ko có internet,có sài bao h đâu lấy ji ghiền, mih sài 1 lần la dek quên dc. => lên pandora la chiu. deo/ nổi :))
 
Thật sự phải thú nhận là mình đã yêu em sau đắm ngay khi lần đầu gặp em, bản thân rất là ghen tị với Jake vì đã chiếm được trọn vẹn trái tim của 1 người phụ nữ cực kì hoàn hảo, tuyệt đẹp từ bên trong đến bên ngoài. Có thể tóm tắt gọn là nàng, một người phụ nữ trong mơ, nhan sắc tuy tuyệt thế giai nhân, sắc sảo, thanh lịch nhưng giá trị con người của nàng ko chỉ đẹp đến thế, nàng có 1 trái tim mạnh mẽ, đầy quả cảm của một chiến binh thực thụ đồng hành với sự thông minh sắc sảo, nàng ko chỉ biết tự lo cho bản thân mình mà còn là một chỗ dựa cực kì vững chắc với khả năng chiến đấu ko thua bất kì đấng nam nhi nào :x
Bạn nói bạn yêu cô gì đấy vì tâm hồn blah blah, mình chưa xem film nên không bít cô ấy vĩ đại sao nhưng biết chắc ít nhất cũng có vài film (loài người) hình tượng người phụ nữ rất tuyệt vời, sao ko đi yêu mà lại đi yêu 1 giống ko phải con người?
 
nói về Ney thì nàng là 1 người mình có thể bảo vệ và cũng là người có thể bảo vệ cho mình :)
 
avatarbushes.gif

Đẹp !!!

Các ông mà chưa biết đến con này tui dám cá 10 người phải 6 người thấy cái hình động này phải giật mình.

---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:38 ----------

Hehe, em thì không cuồng như bác chủ topic nhưng mà vẫn mơ ước một cuộc sống như trên hành tinh navi, sống hòa mình với thiên nhiên, chứ không phải suốt ngày lệ thuộc vào PC, TV rồi các thứ như bây giờ. Chẹp, em thấy ông bà mình ngày xưa còn sống vui và lành mạnh hơn mình nhiều mà có cần quái gì PC với Internet quái đâu, mấy cái thứ này chỉ làm hỏng người, khiến con người xa rời thiên nhiên rồi toi thoai >:)

Ăn nói như là đúng rồi, sướng quá hóa cuồng hả? Lên núi ở với khỉ đi cho hòa lẫn với thiên nhiên.
 
Mấy cái s*xtoy gì đó sao trông giống người thật thế :-*.
Hòa vào thiên nhiên không cứ là phải sống với khỉ, chỉ cần con người sống đúng bản chất của mình là đủ. Bản chất của con người là gì? Đó là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN SỰ BẤT CÔNG. Con người biết chia sẻ, không cần phải đến mức hy sinh, là sống đúng bản chất và khi đó thì sống ở đâu cũng là người. Khi sống không đúng bản chất (miệng nói "yêu chuộng sự công bằng" mà hành động thì chỉ tìm cách trục lợi) thì dù sống ở nhà cao cửa rộng vẫn chẳng hơn loài thú trong rừng. Nói chính xác là thua loài thú. Vì sao? Vì loài thú chúng sống như vậy (bất công-một con đầu đàn hưởng tất cả những cái ngon nhất, ăn thịt đồng loại, giết hại đồng loại...) là do não bộ của chúng kém phát triển hơn con người, còn con người tự hào não bộ phát triển mà vẫn sống như thế thì chẳng phải kém hơn loài thú sao?
 
tại sợ nhìu ng` lầm tưỡng giữa thực với alien ;))
 
Back
Top