- 18/10/08
- 12,774
- 8,619
Master mind kiểu Hỉruma thì hư cấu thôi, thi đấu thật thì giống thằng Nasa, mỗi turn hlv đọc code rồi cứ thế mà phang. RB thì le lói khi kickoff return là chính, chứ khi tấn công 'yên tâm là bọn QB nó chạy cũng kinh chả kém ai mà tỉ lệ cao là nó tự chạy luôn, ace mới được làm QB mà. Tới khi bị bu quá tính đường chuyền bóng thì đừng nói RB, tới đám WR nó chạy cũng khủng khiếpđọc Eyeshield 21 thì mới thích cái môn này nhưng vẫn ko hiểu cách tính lỗi của nó, đôi khi chả hiểu tại sao trọng tài quăng flag rồi phạt lùi bao nhiêu yard, tước bao nhiêu run
So cái này với rugby thì thích cái American Football này hơn, cách nó dàn đội hình và chiến thuật trước mỗi lượt tấn công/phòng thủ nhìn thích vãi. Những thằng running back trong này tốc độ chắc phải thuộc hàng Olympic. Quarter Back thì chả khác nào master mind của mỗi trận đấu.
nãy giờ nhìn thằng QB mầy giây, ngó sang đã thấy thằng WR nó phóng tới cuối sân chờ nhận bóng touchdown, khiếp!
Chỉnh sửa cuối:

. Còn nữa, có game plan chưa hẳn đã ngon, vào trận trước mỗi play, QB chỉ có 30 giây để đọc cái play đó ra cho team mình nghe và làm đúng theo game plan. Nói lúc này đánh ở sân khách khán giả sẽ la hét inh õi để distract thằng QB và bọn cầu thủ sân khách. Chơi cái này phải mentally tough and physically tough luôn. Cứ tưởng tượng là lúc nào ôm banh cũng có vài thằng nặng chừng 200 mấy 300 pounds sẵn sàng đè đầu bạn ra
. Nhưng môn này vẫn không bằng Rugby của Anh, bựa vãi ra đéo có gì bảo hộ


quẫy lên cho các bác vào bình lựng..... mềnh cổ vũ Chiefs hết mình 

, Chief không chịu nổi nhiệt đâu 