_Phù, vật vã lắm mới kiếm được cái NFSU2 để mà chơi trên PS2 ( mới ra mua hồi trưa ), cảm nhận ban đầu là tuyệt các bác ạh.
_Cái NOS thì có thể đúng như bác Chun nói là như vậy ( cái NOS này từ bao đời rồi nó ngắn ngủn àh ). Nên chỉ có thể dùng để lấy lại tốc độ thôi chứ không thể đua đường trường với tụi nó được. Về điểm này thì NFSU2 mới không bằng Burnout 3 ( cái thanh NOS của nó bằng cả gang tay, có khi kéo cũng đến nửa phút ).
_Nhưng mà gameplay thì có thể nói game đã thành công. Không có những tin nhắn vô hồn như hồi NFSU1 nữa mà thay vào đó bạn là một real racer. Mà đã là real racer thì đâu có ai "ngồi chờ sung rụng" như NFSU1, vì thế bạn phải đi đến các tụ điểm đua xe cũng như khám phá thêm các tiệm nâng cấp mới cho con "xế" của mình, thế mới là racer chứ. Ngoài ra, mình cũng có thể chọn đua Drag, Circuit, Sprint.... trước nếu thích chứ không như trước đây đều được để sẵn, mình chỉ cần bóc tin nhắn ra là đua, có cảm giác rất giả tạo. Nói chung kiểu free roaming này càng gây được hào hứng cho gamer chứ chẳng phài như một số lời đồn là chạy đi chạy ...mệt. ( pó tay, chơi game mà cũng mệt )
_Âm thanh được hỗ trợ chuẩn THX nên nghe rất đã. Mặc dù các bài hát trong game không gây ấn tượng mạnh như NFSU1 ( nhất là bài "Get low" áh ) nhưng nghe cũng không đến nỗi nào, đặc biệt tiếng gầm rú của xe nghe phê lòi tai ^^. Đặc biệt là lúc chạy trong đường hầm thì âm thanh ồ lại rất thật.
_Hình ảnh dù không cải thiện nhiều nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng các bạn nên nhớ trước đây NFSU1 chỉ là tạo các đường đua sẵn thôi, còn bây giờ thì hãng tạo ra cả một thành phố lận. Đèn đường, đèn xe giờ cũng nhoè hơn, mặc dù trời rất khô nhưng dường như hãng đã cố tình làm vậy ( có thể là che lấp những điểm thô của đồ hoạ chặng ?). Đặc biệt khi trời mưa thì các giọt mưa văng vào màn hình sau đó nhoè đi trông rất thật ( chứ không như GTA VC thấy cả nguyên giọt nước ^^ ), các vũng nước văng lên tung toé khi có xe chạy qua tạo cảm giác rất thật khi chơi.
_Nói chung đó là mấy cái hay mình thấy được, thôi không nói với mấy bác nữa đâu, tui chơi tiếp đây....... ::) .