Ng` vợ lí tưởng

Status
Không mở trả lời sau này.
mà Vi là con gái, vậy Vi có thể post tiêu chuẩn của 1 người chồng lý tưởng đc hôn? :D

OK, chồng lý tưởng của Vi nè:

1. nhìn OK, xin đừng đẹp quá Vi sẽ lo là ảnh ngoại tình, mà cũng xin đừng xấu quá tối Vi bị ác mộng :p
2. Phải nghèo! Vi không thích con trai nhà giàu. Đa số con trai lớn lên trong 1 gd giàu có thì rất yếu đuối, ham ăn chơi. Nên Vi muốn 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng tạo ra mọi thứ. Khi thấy từ nghèo đến khá thì ắt sẽ vui, mãn nguyện lắm. :x
3. có kiến thức cao. Cái này là PHẢI CÓ. Ít nhất 4 năm đại học. Tốt hơn là có bằng tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, hoặc luật sư. :'> 4. xuất phát từ 1 gia đình đàng hoàng. :wink:
5. là 1 con người lịch sự. Phải dữ 1 tí để ra đời không bị ai bắt nạt. Nhưng khi đối xử với Vi thì phải mềm. Phải biết khi nào nên cứng & mềm. ::)
6. Có chí cao. Bây giờ nghèo chứ không có nghĩa là suốt đời sẽ nghèo. Luôn có ước mơ thực tế & luôn theo đuổi ước mơ đó.
7. không nhỏ mọn, nạnh hẹ
8. có hiếu. Cái này QUAN TRỌNG NHẤT!
9. Thật thà, lễ phép phải biết kính trọng ba mẹ của Vi
10. Biết tiết kiệm
11. Là 1 con người vui vẻ, tếu. Nhưng khi cần nghiêm túc thì phải hết mình nghiêm túc.
12. chiều chuộng vợ, con.
13. có lòng thương người, thích giúp đỡ người khác, không khinh khi kẻ yếu hơn mình, không ra vẻ ta đây.
14. Khỏi cần biết nấu ăn, Vi sẽ chăm nôm nhà cửa 100% :;)
15. Và phải còn "trong trắng 100%" . ;). Vi không muốn có 1 người chồng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhiều quá... lúc đấy sẽ làm Vi ám ảnh đến quá khứ của người đó. Nên tốt nhất là Vi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH TA. Và ngược lại Vi cũng sẽ là người đầu tiên trong đời người đó. ::)

Vậy thôi. Ai có nhu cầu thì PM cho Vi :hug:

bà này ế rồi :devil::devil::devil:
 
mà Vi là con gái, vậy Vi có thể post tiêu chuẩn của 1 người chồng lý tưởng đc hôn? :D

OK, chồng lý tưởng của Vi nè:

1. nhìn OK, xin đừng đẹp quá Vi sẽ lo là ảnh ngoại tình, mà cũng xin đừng xấu quá tối Vi bị ác mộng :p
2. Phải nghèo! Vi không thích con trai nhà giàu. Đa số con trai lớn lên trong 1 gd giàu có thì rất yếu đuối, ham ăn chơi. Nên Vi muốn 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng tạo ra mọi thứ. Khi thấy từ nghèo đến khá thì ắt sẽ vui, mãn nguyện lắm. :x
3. có kiến thức cao. Cái này là PHẢI CÓ. Ít nhất 4 năm đại học. Tốt hơn là có bằng tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, hoặc luật sư. :'> 4. xuất phát từ 1 gia đình đàng hoàng. :wink:
5. là 1 con người lịch sự. Phải dữ 1 tí để ra đời không bị ai bắt nạt. Nhưng khi đối xử với Vi thì phải mềm. Phải biết khi nào nên cứng & mềm. ::)
6. Có chí cao. Bây giờ nghèo chứ không có nghĩa là suốt đời sẽ nghèo. Luôn có ước mơ thực tế & luôn theo đuổi ước mơ đó.
7. không nhỏ mọn, nạnh hẹ
8. có hiếu. Cái này QUAN TRỌNG NHẤT!
9. Thật thà, lễ phép phải biết kính trọng ba mẹ của Vi
10. Biết tiết kiệm
11. Là 1 con người vui vẻ, tếu. Nhưng khi cần nghiêm túc thì phải hết mình nghiêm túc.
12. chiều chuộng vợ, con.
13. có lòng thương người, thích giúp đỡ người khác, không khinh khi kẻ yếu hơn mình, không ra vẻ ta đây.
14. Khỏi cần biết nấu ăn, Vi sẽ chăm nôm nhà cửa 100% :;)
15. Và phải còn "trong trắng 100%" . ;). Vi không muốn có 1 người chồng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhiều quá... lúc đấy sẽ làm Vi ám ảnh đến quá khứ của người đó. Nên tốt nhất là Vi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH TA. Và ngược lại Vi cũng sẽ là người đầu tiên trong đời người đó. ::)

Vậy thôi. Ai có nhu cầu thì PM cho Vi :hug:

em ko có điều thứ 3 ::( nhưng em là Porn Star đc ko chị Vi =))
 
em ko có điều thứ 3 ::( nhưng em là Porn Star đc ko chị Vi =))

:-?
nghe hay hay à nha
hahahahahhahhaa
còn nhớ câu nói đỏ hả Zap?
hahahah
nhưng nếu cưới em là PORN XÌ TA thì trái ngược với tiêu chuẩn 15 rùi nha :-?
 
5. Là 1 Con Người Lịch Sự. Phải Dữ 1 Tí để Ra đời Không Bị Ai Bắt Nạt. Nhưng Khi đối Xử Với Vi Thì Phải Mềm. Phải Biết Khi Nào Nên Cứng & Mềm. ::)

:'> .
 
mà Vi là con gái, vậy Vi có thể post tiêu chuẩn của 1 người chồng lý tưởng đc hôn? :D

OK, chồng lý tưởng của Vi nè:

1. nhìn OK, xin đừng đẹp quá Vi sẽ lo là ảnh ngoại tình, mà cũng xin đừng xấu quá tối Vi bị ác mộng :p
2. Phải nghèo! Vi không thích con trai nhà giàu. Đa số con trai lớn lên trong 1 gd giàu có thì rất yếu đuối, ham ăn chơi. Nên Vi muốn 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng tạo ra mọi thứ. Khi thấy từ nghèo đến khá thì ắt sẽ vui, mãn nguyện lắm. :x
3. có kiến thức cao. Cái này là PHẢI CÓ. Ít nhất 4 năm đại học. Tốt hơn là có bằng tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, hoặc luật sư. :'> 4. xuất phát từ 1 gia đình đàng hoàng. :wink:
5. là 1 con người lịch sự. Phải dữ 1 tí để ra đời không bị ai bắt nạt. Nhưng khi đối xử với Vi thì phải mềm. Phải biết khi nào nên cứng & mềm. ::)
6. Có chí cao. Bây giờ nghèo chứ không có nghĩa là suốt đời sẽ nghèo. Luôn có ước mơ thực tế & luôn theo đuổi ước mơ đó.
7. không nhỏ mọn, nạnh hẹ
8. có hiếu. Cái này QUAN TRỌNG NHẤT!
9. Thật thà, lễ phép phải biết kính trọng ba mẹ của Vi
10. Biết tiết kiệm
11. Là 1 con người vui vẻ, tếu. Nhưng khi cần nghiêm túc thì phải hết mình nghiêm túc.
12. chiều chuộng vợ, con.
13. có lòng thương người, thích giúp đỡ người khác, không khinh khi kẻ yếu hơn mình, không ra vẻ ta đây.
14. Khỏi cần biết nấu ăn, Vi sẽ chăm nôm nhà cửa 100% :;)
15. Và phải còn "trong trắng 100%" . ;). Vi không muốn có 1 người chồng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhiều quá... lúc đấy sẽ làm Vi ám ảnh đến quá khứ của người đó. Nên tốt nhất là Vi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH TA. Và ngược lại Vi cũng sẽ là người đầu tiên trong đời người đó. ::)

Vậy thôi. Ai có nhu cầu thì PM cho Vi :hug:

Quá Hiếm . Động vật sổ đỏ :>
 
ngồi đấy mà mơ, ghét của nào trời trao của nấy
cố gắng thành người chồng "ní tưởng" đi đã =))
 
Tui chỉ cần một bà vợ đẹp bị vô sinh thôi :'>
 
bác vi nhà ta xem ra....... tuổi còn trẻ , :D thấy bác vào nhìu topic viết rất .... sôi nổi ..... nhưng kết luận có vẻ hơi nhanh :D :'>
 
ơ giờ mới đọc bài em home
anh thừa tiêu chuẩn, chỉ tiếc là em có chồng rồi thì phải, còn anh thì hiện tại chưa muốn lấy vợ....
tiếc tiếc
 


Quá Hiếm . Động vật sổ đỏ :>

hổng phải impossible đâu em :D
Vi đã tìm đc 1 người rồi ;;)
cũng hơi hiếm, nên k0 muốn mất :D

@Anh Sal: em tưởng anh đã có vợ rồi muh? ~_~ .. em sai sao ta?

@Vua: Vi còn trẻ lắm :)) .. Khoái đc gọi là "trẻ" ;))
 
Em Vi nhiu tuổi ;))
.
___________Auto Merge________________

.
:((:((:((:((Tui nè ;))
1. nhìn OK, xin đừng đẹp quá Vi sẽ lo là ảnh ngoại tình, mà cũng xin đừng xấu quá tối Vi bị ác mộng
Ok :'>
2. Phải nghèo! Vi không thích con trai nhà giàu. Đa số con trai lớn lên trong 1 gd giàu có thì rất yếu đuối, ham ăn chơi. Nên Vi muốn 2 vợ chồng từ 2 bàn tay trắng tạo ra mọi thứ. Khi thấy từ nghèo đến khá thì ắt sẽ vui, mãn nguyện lắm.
:((
3. có kiến thức cao. Cái này là PHẢI CÓ. Ít nhất 4 năm đại học. Tốt hơn là có bằng tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, hoặc luật sư. 4. xuất phát từ 1 gia đình đàng hoàng.
:((
5. là 1 con người lịch sự. Phải dữ 1 tí để ra đời không bị ai bắt nạt. Nhưng khi đối xử với Vi thì phải mềm. Phải biết khi nào nên cứng & mềm.
Ok :'>
6. Có chí cao. Bây giờ nghèo chứ không có nghĩa là suốt đời sẽ nghèo. Luôn có ước mơ thực tế & luôn theo đuổi ước mơ đó.
:((
7. không nhỏ mọn, nạnh hẹ
:((
8. có hiếu. Cái này QUAN TRỌNG NHẤT!
:((
9. Thật thà, lễ phép phải biết kính trọng ba mẹ của Vi
Ok:'>
10. Biết tiết kiệm
:((
11. Là 1 con người vui vẻ, tếu. Nhưng khi cần nghiêm túc thì phải hết mình nghiêm túc.
:((
12. chiều chuộng vợ, con.
Ok :'>
13. có lòng thương người, thích giúp đỡ người khác, không khinh khi kẻ yếu hơn mình, không ra vẻ ta đây.
Ok :'>
14. Khỏi cần biết nấu ăn, Vi sẽ chăm nôm nhà cửa 100%
Bik nấu :'>
1
5. Và phải còn "trong trắng 100%" . ;). Vi không muốn có 1 người chồng có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối nhiều quá... lúc đấy sẽ làm Vi ám ảnh đến quá khứ của người đó. Nên tốt nhất là Vi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH TA. Và ngược lại Vi cũng sẽ là người đầu tiên trong đời người đó.
Zin :'>
 
ngồi đấy mà mơ, ghét của nào trời trao của nấy
cố gắng thành người chồng "ní tưởng" đi đã =))

Oh hay, tui thích cái cách nói của ông này đấy.
mấy cậu ngồi đó mà mơ mộng đến người vợ lý tưởng đi, dù có được người như mơ thì cũng ko dữ nổi vì đơn giản là mấy cậu có phải là người chồng lý tưởng hay ko đã kìa hehehe.
tui chẳng có gì mà phải gọi là thực tế với ko thực tế hết, thực tế là tui chẳng cần mơ mộng gì cả bởi vì tui có người vợ lý tưởng rồi, biết nấu ăn ngon, quần áo gọn gàng sạch sẽ, nói chung nội trợ thì không chê vào đâu được, tuy ko phải là tuyệt sắc giai nhân gì nhưng cũng đủ để cho khối thằng phải ghen ăn tức ở rồi phê phán linh tinh đấy =))
tui nói cho mấy cậu nghe, mình nên lo mà làm tốt cái bản thân mình đi đã rồi mơ mộng sau, tiên nhân vô đức thì hậu nhân vô phúc, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nói thế các cậu đủ hiểu rồi chứ nhỉ ?
có số kẻ tiểu nhân thì chắc có lẽ chỉ mơ mộng đến người vợ lý tưởng thôi chứ ko bao giờ được điều đó ngoài đời thực, tui chỉ nói đến đây thôi, tui dạo này hay bị chó dại nhòm ngó quá, cứ hở sơ suất cái là bị nó cắn liền nên phải cận thận hehehe
 
bị ban khi 10 sẹo ấy, nhưng mà ko hiểu sao khi hết ban thì ko được hạ sẹo xuống, hôm bữa xui bị thêm 3 sẹo nữa =))
 
Đôi khi ...

13.jpg


Đừng chửi tớ điên :hug:
 
Nerdy,
post danh dấu chút về comment sau
 
Phải nghèo!
Tuyên bố câu này nghe hơi sợ!:'>
Hơ hơ, các bác cứ ngồi đấy mà đặt ra tiêu chuẩn, đến lúc bập vào rồi thì cái gì dở nó cũng thành hay hết.
Mà có fải con trai ai cũng thích vợ hiền ko nhở? ;))
btw: Ai chưa yêu thì muốn có người yêu, yêu rồi thì muốn lấy người yêu làm vợ, có vợ rồi thì lại muốn có thêm bồ, có bồ rồi muốn bỏ vợ lấy bồ làm vợ mới...:p
 
cậu này vui tính nhỉ ? nhưng tui nghĩ cậu ko bị chém đâu đừng lo, nếu đổi lại người pos bài của cậu mà là tui thì có lẽ được ban nick rồi =))
tui nghĩ cái topic mơ mộng hảo huyền này nên log lại đi thì hơn, mơ mộng thế là đủ rồi hehe, mình làm tốt cái thân phận của mình đi rồi tự nhiên sẽ có người tốt với mình, chứ sống ko tốt mà đòi mơ mông đến người vợ lý tưởng thì hơi ngược đời đó.
 
Bác này nói chuẩn luôn.
Cái gì đến thì nó ắt phải đến.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top