sao không đặt câu hỏi ngược lại đi =_= . Con trai thì đặt ra những tiêu chuẩn như thế .Chẳng hạn như : hiền , chung thủy ,..v...v.... .Nhưng liệu đã chắc là con trai có hiền lành hay tử tế không , hay cái cần nhất là chung thủy đấy

(dù bik không phải ai cũng như ai =_= )
nhóc khác với sis nganhrist :'> :
_ nhóc thì không giỏi nội trợ
_ ít khi nào đi mua đồ (trừ phi hết đồ mặc hoặc cũ wá òi ::) , hiện tại trong nhà nhóc còn đúng 3 bộ để mặc ra đường

)
_ số lần trang điểm đếm trên đầu ngón tay ( sợ hư da

) , không đeo trang sức (trừ phi cần mới lấy ra đeo , mà lúc cần cũng đeo không dc , vì có bao giờ mua đâu mà đeo

)
_ học hành thì không giỏi hay khá =_=

giải thích cho những việc trên .Vì nhóc không có thời gian và những việc trên không có nằm trong danh sách sở thích :cool: .Cái này cũng phải thông cảm =_= vì thời gian nhóc dành cho máy tính , không chơi game (game offline nha, game online 0 chơi ) thì cũng lướt wed chat

hay nghe nhạc rock + game . Còn không thì đi ngủ và coi phim hoạt hình

<-- dân game mà sở thích cũng không còn là của con gái
nhưng nếu để chọn BF thì nhóc chỉ đặt ra tiêu chuẩn là người đó phải là dân game hoặc dân rock hay ít nhất là otaku (nếu có 2 hoặc cả 3 cái thì wá tốt

) , dễ gần , hòa đồng , nhí nhảnh và hơi wậy xí cũng uki ,biết tôn trọng nhóc , còn cái này thì lúc nào mà chả cần : sự chung thủy =_= .Cái mặt hay bề ngoài thì nhóc tính sau , vì nhóc có con mắt rất hay

nhìn ai cũng thấy bình thường (còn nhóc thì xấu ::) ) nên đẹp hay xấu chưa chắc wan trọng , còn tiền bạc thì càng không

( toàn phá gia chi tử , chứ có thằng nào kiếm tiền được đâu ). Và nhóc rất tự do cho BF ^^ con trai mà có ai thích bị kiềm hãm đâu , kể cả nhóc cũng thế (nhưng cũng phải có trừng mực thui

)
riêng nhóc thì đã chọn òi , thì nhất định không thay lòng và càng không có chuyện bắt cá hay ngoại tình ::) ,tính thì rất hay cười kể cả khi buồn cũng cười được , hầu như không khóc trước mặt người khác ( cái này bị tụi bạn kêu là che giấu cảm xúc ) , dễ gần , rất thích kết bạn và hơi bị yếu đuối ::)
Vậy mà trời cho nhóc 1 thằng cũng trong gamevn ::), yêu nó đến thế mà nó lại đi ôm ấp nhiều đứa khác và còn kêu bình thường đấy
Vậy thử hỏi mấy anh em cứ đặt ra tiêu chuẩn làm gì ,trong khi mình chưa chắc đã có những tiêu chuẩn của đối phương ::) . 1 khi đã yêu òi , thì cái tiêu chuẩn của mỗi người cũng sẽ không còn đâu ::) , và con người đâu phải ai cũng hoàn hảo trong mắt mình ::) , cái này còn tùy thuộc vào giới hạn chịu đựng của 1 con người ^^ . Có lẽ mình không bằng ai , nhưng cứ vui tươi đi , rồi cũng có lúc sẽ gặp được nửa kia , cũng có thể sớm hoặc muộn và cũng có thể là không bao giờ ::)
nãy giờ có nói gì wá hoặc không đúng :p thì nhóc xin lỗi (khúc đầu có vẻ hơi bị phoe hàng :'> ) , đi kiếm cái topix của nhóc lôi lên , mất công anh em kêu nhóc trốn

(nếu thấy được + rep nhoa

)