Ng` vợ lí tưởng

Status
Không mở trả lời sau này.
cậu trên kia nói đúng đó, cái quan trọng là chủng thủy, ko nói dối, hiểu mình, nấ ăn ko cần phải xuất sắc như đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng đừng đến nỗi ăn ko vô.
chọn người yêu và chọn vợ phải đặt chung 1 định hướng chứ ko thể chấp nhận được chuyện yêu mà ko tính đến tương lại, chẳng lẽ chọn em đẹp để yêu cho đã chán rồi mai này lấy em khác tốt tính hơn để làm vợ chăng ? cái này gọi là lừa tình chứ đâu có yêu thật.
khi đã yêu ai thật và trong tâm hồn bạn thực sự muốn trọn đời bên người đó và nguyện cùng người đó xây dắp hạnh phúc thì hãy yêu chứ đừng vì thấy họ đẹp hay gì đó mà yêu thì cái đó chỉ đơn giản là thích rồi dẫn đến cái gọi là dục vọng rồi kèm theo vài cái hậu quả bi kịch đau lòng chứ chẳng được gì cả đâu, cái gì của những kẻ lừa tình thường là ko hề rẻ
 
Tất nhiên không phải ước gì được nấy, nhưng đã hỏi thì phải nêu ra tiêu chí của mình chứ (và thường toàn là tốt ;))).

Ủa mà nhìn chung thì anh em GVN toàn thích mẫu con gái hơi "truyền thống" nhỉ? biết nấu ăn? hiền lành? chung thủy?
 
chứ chả lẽ cậu thích : ko biết nấu ăn, dữ dằn , ko chung thủy v..vv. ?

ai cũng muốn cái đẹp cái tốt, chả ai lại thích cái xấu cả. đúng ko ?
 
hehe, loại còn gái như thế mới chung thủy và yêu hết lòng, chứ như Girl Teen thế hệ ngày nay thì ôi trời ơi, xem nhẹ chuyện tế nhị, nghĩ đơn giản hóa chuyện tế nhị, vv
đặc biệt các nàng ngày này ngu ở chổ, ko biết nói những lời yêu thương ngọt ngào như những cô gái theo quan điểm truyền thống nữa đâu, có những đứa tan nát tới nơi cũng ko biết cái ngu đó của mình đó, con gái mà ko có tâm hồn lãng mạn thì có ma nó mới thèm cưới, yêu người ta mà chỉ biết đòi hỏi vật chất rồi thì đi chơi rồi thì đủ thứ, trong khi bản thân các Teen thì chẳng biết nói ra những lời yêu thương, đơn giản là vì các nàng thời nay thấy Sến sến làm sao ấy nên ko mở ra lời được, thấy sến và lúa và lạc hậu, =))
đó chính là 1 trong những yếu tố khiến cho các đôi trẻ thời nay yêu nhau chỉ được 1 thời gian ngắn là by by, yêu là phải xuất phát từ sự lãng mạn trong tâm hồn, còn yêu theo kiểu hiện đại thì chỉ ngiêng về vật chất còn tình thần thì chẳng có gì.
đa số các chàng trai thời nay tự cho mình là khôn nên khi yêu thì kiếm em đẹp hết biết để yêu cho sướng, còn khi lấy thì sẽ chọn em theo quan niệm cổ điển để lấy vì bọn nó hiểu 1 điều đó là những đứa con gái theo quan điểm cổ hủ nó chung tình hơn nhiều so với Girl teen ngày nay
 
Ôi cái anh nguyễn đức thuận " công lý " này có vẻ hiểu biết nhỉ, nhưng em chắc chắn với cái lời văn của ảnh bây giờ là ảnh có hơi " cay cú " với " họ nhà gái " teen bây giờ rồi, chắc là anh Thuận cũng chưa có bạn gái đâu, em nói thế đừng giận dỗi nhé, vì cũng khó, con gái giờ phần lớn như thế mà sao có thể " ưng " nổi

Nói ra thế này thể nào cũng có người nói anh là hốt đũa cả nắm, nhưng em thấy anh nói vậy cũng ko sai , thực tế phũ phàng là con gái như vậy cũng rất nhiều, chẳng lẽ đi chỉ chính xác từng mặt từng người thì mới đúng à ? cho nên bây giờ em nghĩ nên điều chỉnh lại cái chuyện " hốt đũa " này cho đúng đó là : Nói về một tập hợp quá to lớn thì việc hốt đũa cả bó cũng chả sai , ví dụ như việc nói về gái như trên

Riêng mình thì khác, hì , mình không có đòi hỏi vật chất chút nào, thậm chí mình cũng ko dám tin là chồng sẽ " nuôi " mình tất cả, ,mặc dù là zợ, nhưng mình thường có ý nghĩ tự lập hơn => híc , ko biết cái suy nghĩ của mình này từ đâu ra nữa, chắc là do nhà mình nghèo :(. nhà mình nghèo đến nỗi hổng có tiền ăn học ( anh em mình đều nghỉ học chỉ còn mình là còn ....lết tiếp ). vì vậy nên đâm ra các bạn cũng khinh, ít người để ý tới mình, mà có bạn trai giàu có quá để ý mình cũng ngại, không dám tiếp nhận, thành ra tới bây giờ vẫn...:((

Híc, em ko muốn khoe hàng, chỉ là sợ bị gán ghép như girl teen mà anh Thuận nói nên phải lên tiếng ạ
 
hic, lạy chị, em tên Thuần ko phải Thuận, em sắp cưới vợ rồi, ko hề vo đũa cả nắm mà nói đa số thôi chứ ko phải nói toàn bộ, cũng có 1 số em thế hệ 8x vẫn theo cái nề nết cổ điển của truyền thống VN nhưng rất ít, còn 9x thì tui chưa thấy đứa nào theo cả, nhìn cái kiểu quần đùi sát háng với áo 2 giây mỏng như lưới là tui cũng đủ biết cái quan điểm của chúng thế nào rùi nên chẳng cần phỏng vấn hay thảo luận làm gì =))
mấy em gái nào theo nề nết cổ điển thì nó biết thân biết phận chứ mấy em Girl teen thời nay thì hiểu sai về cái gọi là Bình Đẳng nên chúng nó lạc lối trong việc phát huy cái bình đẳng đó, tuổi trẻ lại bị kẻ xấu và xã hội xấu đưa đẩy nên dẫn đến lầm đường lạc lối.
nói chung đó là điều đáng buồn cho phụ nữ VN nói riêng và người VN nói chung khi xã hội của mình ngày càng đi sai và làm ngược lại với cái truyền thống dân tộc VN.
tui chẳng có thành kiến hay ác cảm gì với mấy em Teen cả vì tui quen nhiều người dao du nhiều nên tui thấy đứa nào chơi được nói chuyện được thì chơi nhưng còn về tình yêu thì tui chẳng muốn thảo luận với chúng nó, đối với những người đang có gia đình hạnh phúc thì họ cho là mình sống có tình cảm chứ còn đối với các em thì Anh Thuần Sến vô bờ bến =))
 
mình là 9x đời đầu cũng còn phải ngán mấy bé tuổi teen đời 9x đời mới :))
 
thế hệ 9x đặc biệt là Girl thì công nhận là chơi với các em thì vui thật vì các em vô tư và nhanh nhẹn nhưng còn về tình yêu thì chẳng bao giờ dám bàn luận =))
 
tóm gọn lại về mấy bé tuổi teen là như thế này

nhí nhảnh 1 cách thái quá
hồn nhiên, ngây thơ 1 cách vô duyên
 
tóm gọn lại về mấy bé tuổi teen là như thế này

nhí nhảnh 1 cách thái quá
hồn nhiên, ngây thơ 1 cách vô duyên

đúng rùi đó, còn nhiều cái tệ hại hơn nữa kìa, riêng cái vấn đề xem thương chuyện chăn gối và đơn giản nó xuống như là 1 trò chơi mới đáng phải khiếp kìa =))
 
tớ thích vợ ngực bự ( nghiêm túc ko đùa ) nói chung tiêu chí mặt(tình yêu), tình cách(tình bạn), ngực(tình dục) ko cần tốt lắm nhưng mỗi cái một ít :x
 
vâng, bạn thât là cao cả khi dám nói cái tế nhị đó ra =))
tiêu chuẩn như bạn thì nên nhắm vào mấy bà mập mà yêu, bảo đảm to vô đối =))
 
tớ thích vợ ngực bự ( nghiêm túc ko đùa ) nói chung tiêu chí mặt(tình yêu), tình cách(tình bạn), ngực(tình dục) ko cần tốt lắm nhưng mỗi cái một ít :x

Dã man
ông này thích sờ ngực
ngốc thật
mấy bà dợ ngực bự mai mốt đẻ con xong rồi ngực nó chạy xuống dưới bụng rồi đọng lại 1 đống như bịch gạo nhìn phát khiếp
cứ chờ cho ảnh toại nguyện rồi mai mốt hối tiếc, đi tìm gái bao :x
 
Dã man
ông này thích sờ ngực
ngốc thật
mấy bà dợ ngực bự mai mốt đẻ con xong rồi ngực nó chạy xuống dưới bụng rồi đọng lại 1 đống như bịch gạo nhìn phát khiếp
cứ chờ cho ảnh toại nguyện rồi mai mốt hối tiếc, đi tìm gái bao :x

=)) buồn cười chịu ko nổi =))
bà này tâm ly hiểu chuyện ghê nhỉ hehehehe
 
à, uh, chuyện này chưa đọc nhưng nghe đến chùm nho xanh thì hiểu ý cậu rồi hahaha
ôi trời mấy cha này bậy kinh khủng.
có câu, cái nết đánh chết cái đẹp, cho nên phải đặt tính nết lên hàng đầu, sau đó là đầu óc, còn cái đẹp thì chót thôi ^^
 
con cáo đi ngang qua 1 cây nho, thấy chùm nho thì trong lòng thèm muốn ghê lắm...thích thú ghê lắm... cáo tìm đủ mọi cách nhưng cáo không cách nào với tới được chùm nho hết... cáo buồn cáo bực cáo bảo là "nho còn xanh quá" ... có vẻ như cáo hài lòng về câu trả lời của mình, cáo bỏ đi mà không một chút luyến tiếc...
=> cái gì mình ko có đc thì chê, vậy thôi ;))
 
ặc ặc như bác trên nói thì cũng có 1 câu tương tự , nhưng nghe có vẻ ghê hơn "ăn không được thì đạp đổ "

nhóc cũng 9X nè :-w mà 9X cũng tùy con thui , nhưng thấy hầu hết thì .... tán thành ý kiến mấy bác trên =D>

cái chuyện "con cáo và chùm nho" thấy không hay bằng "phượng hoàng và con gà " :D

ùi nhìn chung nhóc chả ham làm mấy loại người gì lý tưởng . Chỉ quan tâm mình là 1 dân game và chỉ muốn trờ thành 1 pro gamer :)) (cái này chắc còn lâu lắm TT^TT ) , còn ai yêu được hay không mặc xác không quan tâm , nhưng nếu có thằng chồng cũng là dân game thì cũng hay , tối ngày cả 2 cấm đầu zô game => nhà chết đói =))
 
Dã man
ông này thích sờ ngực
ngốc thật
mấy bà dợ ngực bự mai mốt đẻ con xong rồi ngực nó chạy xuống dưới bụng rồi đọng lại 1 đống như bịch gạo nhìn phát khiếp
cứ chờ cho ảnh toại nguyện rồi mai mốt hối tiếc, đi tìm gái bao
đâu phải mỗi bịch gạo ngay cả cái đẹp ai cũng chỉ được một thời mà thôi =((

với cả đây là topic "người vợ lí tưởng" mà cho người ta mơ mộng chút chứ =(( =((
 
Hiện tại có mỗi 1 tiêu chí là vợ tương lai phải biết nấu ăn ngon ( như mẹ mình ) là ổn :X ( xinh đẹp thì ai cũng mơ thế rồi nhưng để xem phúc về sau thế nào đã =)) )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top