- 25/10/06
- 1,613
- 344
Thường thì chỉ khi buồn moon mới hay cảm thấy viết, còn khi vui thì cảm thấy cuộc sống sôi động và mình lại tung tăng chứ chẳng có cảm xúc để trải lòng. Hỉ nộ ái ố là xúc cảm mà con người như được ưu ái hưởng trọn vẹn hơn những loài khác. Cũng như thế, tình yêu, một quà tặng đặc biệt cho những tâm hồn thành thật.
Có phải là đùa vui...
Mỗi người mỗi phận, số ai người đó hưởng, duyên ai người đó nhận. Nếu chỉ là gặp nhau trong thế gian này đó cũng là cái duyên. Và ai nợ ai trước sau gì cũng phải trả. Có nhiều cái nợ, ta biết ta nợ ai và nợ gì? Thế nên moon đã thả trôi những đắn đo, dò xét khi có một mối quan hệ đặc biệt mới với những con người khác nhau. Nếu là may mắn, moon sẽ dừng lại để đặt niềm tin trong một trái tim ấm áp. Nhưng nếu lựa chọn là sai lầm, nếu duyên số để ta không thể có một tình yêu xứng đáng... Thế có phải là cả tin? là yêu mù quáng?
Trái tim em như lỗi nhịp...
Và em lại thả trôi để em tin anh. Nếu may mắn chỉ là sự hoài nghi và một chút miệng lưỡi người đời làm cho em lung lay tình yêu mình. Nhưng em phải làm sao nếu anh quả thật chỉ đùa vui với tình em. Em phải làm sao nếu những hi vọng của em là vô ích? Em phải làm sao khi anh chỉ xem em như một con cá ngốc ngếch trong hồ anh chăn thả? Em phải làm sao nếu như một ngày mai em chọn một quyết định mà em không thể lùi lại?
Dù có thêm 1 topic, dù có thêm một email, anh cũng có để tâm đến không? Em sẽ không xin delete topic này như với topic trước, em sẽ không chiều cho anh vui lòng nữa. Em biết sai thỏa thuận, sai lời em từng nói là hạ thấp giá trị em. Nhưng anh đã không thể chia sẻ cùng em thì em cần những người dưng xa lạ làm bạn với em trong phút giây. Em mong là một chút đồng cảm sẽ làm em tĩnh tâm hơn... Và em cũng không hi vọng anh có chút quan tâm để có thể lần tìm được bài viết này của em...
Em chỉ viết vì tâm em muốn viết, và em chỉ post vì em cần một sẻ chia...
Có phải là đùa vui...
Mỗi người mỗi phận, số ai người đó hưởng, duyên ai người đó nhận. Nếu chỉ là gặp nhau trong thế gian này đó cũng là cái duyên. Và ai nợ ai trước sau gì cũng phải trả. Có nhiều cái nợ, ta biết ta nợ ai và nợ gì? Thế nên moon đã thả trôi những đắn đo, dò xét khi có một mối quan hệ đặc biệt mới với những con người khác nhau. Nếu là may mắn, moon sẽ dừng lại để đặt niềm tin trong một trái tim ấm áp. Nhưng nếu lựa chọn là sai lầm, nếu duyên số để ta không thể có một tình yêu xứng đáng... Thế có phải là cả tin? là yêu mù quáng?
Trái tim em như lỗi nhịp...
Và em lại thả trôi để em tin anh. Nếu may mắn chỉ là sự hoài nghi và một chút miệng lưỡi người đời làm cho em lung lay tình yêu mình. Nhưng em phải làm sao nếu anh quả thật chỉ đùa vui với tình em. Em phải làm sao nếu những hi vọng của em là vô ích? Em phải làm sao khi anh chỉ xem em như một con cá ngốc ngếch trong hồ anh chăn thả? Em phải làm sao nếu như một ngày mai em chọn một quyết định mà em không thể lùi lại?
Dù có thêm 1 topic, dù có thêm một email, anh cũng có để tâm đến không? Em sẽ không xin delete topic này như với topic trước, em sẽ không chiều cho anh vui lòng nữa. Em biết sai thỏa thuận, sai lời em từng nói là hạ thấp giá trị em. Nhưng anh đã không thể chia sẻ cùng em thì em cần những người dưng xa lạ làm bạn với em trong phút giây. Em mong là một chút đồng cảm sẽ làm em tĩnh tâm hơn... Và em cũng không hi vọng anh có chút quan tâm để có thể lần tìm được bài viết này của em...
Em chỉ viết vì tâm em muốn viết, và em chỉ post vì em cần một sẻ chia...



điển hình như ta đây mà chả biết đẹp hay xấu nữa 




