tình hình là tớ có năng khiếu, có chất giọng, nam trung trầm và ấm, có thể hát đc những bài trữ tình xưa, hay nhạc Trịnh. Tớ cũng đi học ở chỗ Nam Khánh ( trưởng nhóm AC&M).
tháng 11-12 này tớ thi nhạc Trịnh dưới bình quới. Nếu đạt thứ hạng cao, rồi sau đó đánh vào thị trường bar và phòng trà nhạc trữ tình thì có thể phát triển đc.
nhưng mà, tham khảo 1 số ý kiến thì lại thấy ai cũng có 1 quan điểm chung là Không Có Tương Lai.
Tuổi trẻ thì ko có tồn tại lâu đc. tớ năm nay 21 tuổi. nếu như Xuân Phú, Nam Khánh, hát 7-8 năm mới nổi thì tớ cũng 29~30 tuổi.
có ai sành sõi, cho tớ chút kinh nghiệm với ::(...............
tháng 11-12 này tớ thi nhạc Trịnh dưới bình quới. Nếu đạt thứ hạng cao, rồi sau đó đánh vào thị trường bar và phòng trà nhạc trữ tình thì có thể phát triển đc.
nhưng mà, tham khảo 1 số ý kiến thì lại thấy ai cũng có 1 quan điểm chung là Không Có Tương Lai.
Tuổi trẻ thì ko có tồn tại lâu đc. tớ năm nay 21 tuổi. nếu như Xuân Phú, Nam Khánh, hát 7-8 năm mới nổi thì tớ cũng 29~30 tuổi.
có ai sành sõi, cho tớ chút kinh nghiệm với ::(...............


