mặc dù mi làm tuyển dụng nhưng có vẻ mi không bao h hiểu tâm lí người khác đang muốn gì hay cảm giác gì, mi toàn viện cớ abc gì đấy mà mặc kệ đối phương, ví dụ như mấy quả mi giỡn hoặc mi cho là sarcasm, nhưng đôi khi nó vô duyên vãi ra hoặc ko đúng thời điểm, tại vì chỉ có mỗi mi thấy vui
thêm nữa là mi overthinking nhiều quá, luôn nghĩ trước việc a->b, tự mặc định như vậy, tạo ra 1 cái thế giới ảo của riêng mi, mặc dù đa số là éo đúng với cách cư xử thông thường, cho nên khi việc xảy ra không đúng như mi tính sẵn, mi sẽ bị bối rối và cư xử tầm bậy luôn, từ đó mi lại tiếp tục đánh giá sai đối phương vì ko đi theo đúng plan của mi
đó là ta rút ra từ cái topic này, còn ở ngoài mi như thế nào thì hên xui, nếu ta nói ko đúng thì bỏ qua đi, coi như chém gió cho vui ấy