Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mới mua 2 cuốn này về phong thủy, tìm hiểu khá lâu giờ mới mua.

Mình thừa Mộc khuyết Kim, bạn gái thì thừa Kim khuyết Mộc, coi như bù trừ :-"

20199113e627-cc67-47da-9453-0d6f34678e54.png


2019266a5e04-6fb3-4d1f-85cb-5f431da23ee5.png
 
Bên pháp nhợn an ninh nó kiểu gì mà ăn cuớp thành công liên tọi, lần truớc là hàng nữ trang mấy chục trẹo đô giờ lại đến ngân hàng. Hèn gì mấy tay da đen lhoái quá fap thiên đuờng tội phạm
 
Nhớ năm nào đến tết còn đi dán bìa nhặt mai kiếm tiền, cảm thấy chua chát và mong muốn công việc ở cty làm ngày qua ngày. Giờ ngồi cty làm và chưa thấy hạnh phúc gì cả. Why?
 
Nhớ năm nào đến tết còn đi dán bìa nhặt mai kiếm tiền, cảm thấy chua chát và mong muốn công việc ở cty làm ngày qua ngày. Giờ ngồi cty làm và chưa thấy hạnh phúc gì cả. Why?
Sống sót qua đợt càn quét còn gì?
 
Thày tìm niềm vui hả? Có đi chơi đi ăn đi du lịch thôi thày ạ.
Có lẽ vì tuần này ngày nào cũng nhậu riết rồi bị ảnh huởng tinh thần, uống vào cũng vui tàn cuộc thấy buồn và cô đơn ghê gớm, chả hiểu đuợc
 
Có lẽ vì tuần này ngày nào cũng nhậu riết rồi bị ảnh huởng tinh thần, uống vào cũng vui tàn cuộc thấy buồn và cô đơn ghê gớm, chả hiểu đuợc

Bia rượu là nhất thời thôi, uống vào thày không care j và cảm thấy sướng một chút, nhưng chỉ thế thôi. Giờ đi chơi, tới đâu đó không ai biết thày, thày sẽ thấy thày care too much và không có đáng. Bỏ tiền đi chơi đi :))
 
Thay vì nhậu đi khám phá cái ăn đi
Cuối năm tiệc chỗ này chỗ kia. Đi ăn một mình cũng đuợc nhug t luời ra đuờng vkl. Rủ gái thì hao tiền, rủ trai thì nó toàn gạ đi nhậu kêu đi ăn pê đê.
 
Có lần siêng đi ăn máy điểm trên foody, cũng đc vài hôm r tháy nhạt nhẽo vkl
 
Mượn xe pọt che của tiểu nhị lang táng mấy em xài iphone 7, đi xe pa giô
 
Back
Top